1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

    THÁNH ĐƯỜNG LÀ NƠI XƯNG TỘI

    Thánh Đường, nơi giành cho những người dũng cảm, giám nhìn nhận những tội lỗi của mình. Không ai là ko phạm sai lầm "No one is infallible". Hàng ngày chúng ta vẫn thường phạm sai lầm và nếu cứ cố giữ trong lòng thì ức chế lắm. Vì thế xưng tội là cách tốt nhất để giải tòa stress và lại có thể Refresh phần nào tâm hồn mình, giám nói ra thì cũng phần nào làm nhẹ bớt cõi lòng, mát gan mát ruột (đừng có lạnh từ trong ruột lạnh ra) là dễ đi lắm. Mọi người hãy zô đây; Đại thể là ai có tội gì giám dũng cảm xưng với Chúa thì có thể thể hiện lòng dũng cảm của mình ngay tại Thánh Đường này!
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội thứ nhất.
    Lạy Chúa ban phước lành! Chả là sau một buổi sáng làm việc giờ con mới chợt nhớ ra tội lỗi không thể tha thứ của mình, cái tội của con là ?otội ko tìm ra được tội gì để mà xưng? với Chúa. Mà cái tội ko có tội gì này thực sự là cái tội khủng khiếp, bởi vì nó sẽ khiến Chúa mất việc dài dài, (Khổ thân chúa!).
    Đã đến giờ ăn cơm, con phải đi ăn cái, trong lúc ăn con sẽ cố gây vài tội lỗi để còn xưng với Chúa..... Nhà ăn ca 3 chỗ con nhiều gái xinh lắm Chúa ạ! KHỔ THẾ ??
    Chúc Chúa ngồi nghe xưng tội ngon tai ạ !!!
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    đaf bao lâu Rồi Tôi Ko Nhớ chi ... đã bao năm Rồi Tôi chìm Trong cuồng si ... chỉ vì bao lời đường mật miệng đơ?i dụ dỗ ... 1 phút bồng bột thiếu nghị lực tôi đã đánh mất con người ... giờ đây Tôi Ko còn dám đối diện với mặt trời ôm màn đêm 1 lối Góc phố tồi tàn. ko người qua lại dành cho 1 mình tôi chỉ mình tôi mà thôi ... thân xác dày vò Tôi đang tự giết tôi ngày qua ngày Tôi đang tự giết chính Tôi ..

    Mong chúa tha tội và cứu vớt linh hồn con khi con băng hà!!!
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    lời thú tội thứ 3:
    Thưa chúa vô vàn....kính iu.
    Đáng nhẽ con chẳng có tội gì trong ngày hôm nay. Thế nhưng sau khi đọc lơi thù tội thứ nhất. Con lỡ gọi cí lão tác giả là cáo già gian ác. Tội lỗi tội lỗi....
    Lão ấy quá khôn chúa ạ. Chắc ít thức ăn quá nên ngắm....gái cho đỡ nhạt mồm đây mờ. Hơ hơ....
    Tội của con bé xíu thế thôi chúa ạ. Mà thực ra thì con gọi đúng tên đấy chứ có sai đâu nhở. (Đỡ ân hận rùi) he he
  5. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa , tội của con lớn lắm
    Tội của cong là không thể tìm ra nguyên nhân thế nào mà lại bị mắc tội ,hic
  6. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa.Chả biết thế nào là xưng tội cả.Nhưng thấy nhà mình nhẩy vào xưng tội ầm ầm
    Chợt nhớ ra tội lỗi của mình nhiều như lá rụng mùa thu.Hehe chúa có thấy thì xoá tội cho con nhé
  7. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe chúa nói BIG nhiều tội lắm , Del cũng kô thể hết được Big ạh, xem chừng phải Format thôi Big ạh, hôm qua anh chat với chúa , chúa rủ đi Cafe , nghe nói Zạo này chúa cũng Busy lắm, Big quen Hùng NIT lâu chưa vậy , Hùng NIT sắp trở thành khách hàng thứ 60 của A MIC
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa lòng lành!
    Mặc dù ngay bây giờ em chưa nghĩ ra tội lỗi gì nhưng thấy các anh chị em lao vào xưng tội nhiều quá em cũng phải đú ngay cho kịp với thời cuộc,thôi thì cứ để từ từ vừa type vừa nghĩ.....
    Xin Chúa tha tội!
    Trưa nay trong lúc đi ăn với anh bạn,em lại chọn cái bàn gần cửa sổ có có chậu hoa.Tình cờ laị có một con chuồn chuồn kim nó bay vào và đậu xuống
    cái tách trà, thế là em vồ lấy luôn và nhúng đầu nó vào cốc bia của ông bạn vàng.
    Hic! Lúc em thả nó ra thấy nó bay chuếnh choáng lắm,lỡ mà nó bay về nhà rồi say bia,rồi gây sự đập nhau với vợ con thì....em thực lòng ân hận lắm.................
    Xin Chúa vui lòng tha tội!
  9. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa lòng lành!
    Kể từ lúc xuất hiện cái topic này con vẫn chưa liệt kê hết tội của con! mong chúa thông cảm và đại xá.
    AMEN!
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Dạ tối qua con đái dầm,con biết con hư rùi,mẹ con mắng con nói cắt của con đi vì mẹ con mới giặt chăn đệm,
    Chúa đừng cho bà làm vậy nhé,con yêu bạn Nmai lắm[]

Chia sẻ trang này