1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. COn tiêu hết xiên rồi!
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Móc tiền từ túi thằng khác ra mà tiêu.
  3. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Móc tiền từ túi thằng khác ra mà tiêu.
  4. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi con ko biết đến sự ấm áp của 1 ai đó.Con thấy cô đơn trống trải thật sự Đức Chúa lòng lành ơi.Hãy đến đây những chàng cowboys,và người giúp con nhá???
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Có Vodkaboy đây này, xài đê ...
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là móc lấy xiền thôi nhá, cẩn thận không móc nhầm là hỏng hết hàng họ đấy !
  7. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh vokka ơi!!!Em sẽ tìm anh trong thời gian gần nhất,anh mà ko làm cho em ấm áp là anh sẽ lạnh toát với em đó.Vừa lạnh vừa cứng..............................................đờ người ra đó.
  8. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    có những con đường mà ta đã qua rất nhiều lần nhưng ko nhớ nổi tên, có những con người đã bước qua đời ta mà ko để lại ấn tượng gì, nhưng sao có 1 người ta muốn quên mà lại ko thể quên được, chẳng nhẽ quên 1 người khó đến vậy sao Chúa?? con ko tin rằng người có thể giúp con quên,con chỉ xin tội với Người hãy để con được quên trong nỗi nhớ
  9. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái lời xưng tội này của em giường như người anh cũng đờ ra vì lạnh cứng rồi. Nhưng em cứ yên tâm đi, kiểu gì cũng còn một chỗ nóng đủ để làm cho em cảm thấy ấm áp. Chúa luôn ở bên anh mà!
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Chúa xem xế nhào giúp con cái, con chưa tìm được cái gầm chạn nào ra hồn Chúa ạ! Xem cái nào vừa to, vừa cao, vừa rộng, vị trí mặt đường chính, ôtô đỗ được cả ngoài sân lẫn trong nhà thì chúa chỉ cho con với, Nếu được thì Chúa bảo gì con cũng nghe, Chúa sai gì con cũng làm!

Chia sẻ trang này