1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Con ko có lỗi khi làm thế, Chúa công nhận ko?
    Dù sao thì cũng thấy hơi buồn một tí Chúa ạ... nhưng người ta ko sống mãi ở tuổi 18 , ko còn trốn học ra ngồi dưới cây trứng cá già buôn chuyện với bọn bạn ... người ta lớn rồi.
  2. chuonchuoncim

    chuonchuoncim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa....chúa đem đến cho chúng con ăn,đem đến cho chúng con mặc,và xinh chúa hay đem đến cho con...........lời tạ tội,ngày hôm nay con đã giết 1 sinh mạng...........
    con fải làm sao đây.........
    nếu chúa cho con làm lại.........
    con.......
    con vẫn .............
    vẫn và vẫn giết sinh mạng đó...................
    bởi vì...............
    bởi vì nó dám làm nhục con trước mọi người.............
    nó đã.........
    nó hôn vào mặt con......
    con giết nó trước bàn dân thiên hạ.............
    và nó đã ngã xuống dưới đất...............
    và nó đã rụng cánh..........để lại trên mặt con 1 vết đỏ....hic
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Xin Chúa tha tội, em đọc bài của chuonchuoncim xong cười sặc sụa,cười đến mức dẫm vào đuôi của con Bim làm nó kêu lên the thé.
    Tội nữa của em là hôm nay con nghịch râu con Bim,không may trong đầu lại cứ nghĩ vẩn vơ đến một anh trong HLC nhà mình, thế là em dứt "phịch " một phát.....Ôi ôi nó nhảy cẫng lên như diễn viên múa Ba-lê,mắt em trố ra không biết làm thế nào.....
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Chùa ơi...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    Con buĂ?n...
    xong rĂ?i... Con 'àf than thơ? xong... mong chùa xà tẶi cho con...
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Kính chúa hôm qua con bị vu oan giáng hoạ chúa ơi. Có một lão trong HLC dám nói con đong đưa. ( Con nói phình phuờng thôi. Rưng cơ mà chắc hắn ko quen nghe lời ngọt ngào nên cứ....vào rừng mơ bắt con tưởng bở)
    Chúa iu khoẻ nhá!
  6. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời đất lại còn cái món này nữa. hà hà. Chúa cứ yên tâm. Hôm nay em phải gây ra 8 tội to to xong em về em Xưng.
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    chúa liệu có gỡ được mối bòng bong này không,con thấy rất tệ,đến chỗ dựa cũng chẳng còn,ước mơ mãi là mơ ước,con phải tập chấp nhận thôi?ngần ấy tuổi nào có bé bỏng gì MÊ MUỘI hoàn toàn mê muôi.
    chưa đến lúc lúc đen như mực tầu,nhưng hiện giờ con đang ở kiểu xanh đen cửu long rồi,chả mấy mà đen kít như thế nếu cứ tình trạng này,con thèm được như bình thường,một người hoàn toàn bình thường,con thèm ....................ôi giấc mơ !
  8. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Buôn chuyện với đại ca chúa tý.
    Hôm qua con nt cho 1 con bé, với cái giọng văn đểu của con thì làm gì ngọt ngào cho cam. Thế mà, chắc là vì chẳng mấy khi có giai nt tới nên tin bay về cho con tới tấp, với nội dung thì hic hic thề có cái điện thoại chứng giám nếu con ko có bản lĩnh đầy mình thì ko thể cưỡng lại cái sự cám dỗ đấy. Cũng may là con đủ tỉnh táo để còn lên đây tán phét với chúa.
    Thôi, chúa ngủ sớm đi, có mơ thấy cái gì thì mai báo cho con để con làm phát lô.Dạo này đi đám cưới nhiều quá hết cả tiền rồi.
  9. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    chúa đi công tác trên tỉnh hay sao mà chả thấy Zeply..
    lạy chúa hum qua con vừa được .. với ấy của con
    mong chúa tha tội ,
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chúa của con.
    Từ đầu tuần tới giờ con chưa giết thằng bốc phét nào. Cái thằng cu dám trêu con mà còn to mồm. Vừa ăn cắp vừa la làng chúa ạ. Con có oánh hắn thì chúa đừng can nhá. iu chúa nhìu!

Chia sẻ trang này