1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chúa đã nghe thấy rồi đấy ạ
    Dạo này chẳng có cái tội gì cả. Không biết không quan tâm đến bản thân mình có phải là cái tội không? Nếu vậy 2 ngày nay có tội rồi
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, em sắp làm khổ một vài người.
    u?c global s?a vo 23:30 ngy 07/12/2006
  3. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội thứ xx:
    Lạy chúa! Con đã mắc tội rồi, con đã trót đánh "đề" nhưng bị trượt vỏ chuối Chúa ạ! Hôm nay con lại định mắc tội tiếp vì tối qua con mơ thấy một "con" đẹp quá! Hôm qua 0 mắc tội nào, tuần này dự kiến mắc 3 tội! Tuần trước 0 tội!
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạy Chúa,hôm nay em phạm phải một tội rất to là em tưới nước xuống đầu thằng tầng dưới khi tưới cây hành của em.Nào em có biết nó đang đứng hóng rét ở đấy đâu nên cứ thẳng tay em tưới.
    Rồi em còn phạm thêm một lỗi nữa là khi nó gầm lên"Ai ở trên đấy thế?" em không dũng cảm chân thành nhận lỗi mà còn rụt vào nhà cưới hí hí......Em đang lo lắng không biết tẹo nữa nó có lên đấm cửa phòng lôi em ra uýnh cho một trận không.Nếu có thì tẹo nữa em sẽ kể tiếp cho Chúa nghe xem cây hành của em bị nó vặt ăn mỳ hay em xuống phòng trấn của nó thêm chục gói nữa như trưa hôm qua em đã làm.
    Chúc Chúa ngủ ngon,yêu Chúa!
  5. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xì pam hơi ác, mong chúa xá tội !
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa mớ bái,xin xưng vì tội lỗi tối qua của em.Diễn biến vụ án như sau:
    Vào khoảng 20h 53'' tối ngày 26 tháng 02 năm 2007,tức ngày mùng 10 Âm Lịch tháng Giếng năm ĐInh Hợi.Trong lúc kẻ tội đồ là em-Pnm đang ngồi gác chân nhâm nhi đống hạt dưa còn sót lại sau trận càn quét Tết của lũ bạn thì bỗng nhiên chuông điện thoại đổ dồn.
    Nín thở,căng thẳng quay đầu về phía cái điện thoại thì thấy nó vẫn tiếp tục kêu la ầm ĩ, em rón rén lại gần ......hồi hộp.......vồ lấy nó bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát,trầm giọng" Alo..."
    - Em ơi cho chị gặp anh Quý một chút!
    (Cái đầu tinh quái của em xoay loét xoét trong vòng 1 s--Nhà mình làm quái gì có ai tên Quý nhỉ? Đích thị là gọi nhầm số rồi.Mà cái giọng ỏn ẻn như thế này thì chỉ có thể là gọi đến nhà người yêu thôi)
    Em liền giở bài luôn:
    -Chị ơi anh Quý anh ấy vừa đi chơi với chị Lan rồi ạ!
    (Giọng đầu dây kia nghe bàng hoàng)
    -Ơ....Lan nào hả em?
    -Chị Lan con bác Mùi bạn bố em ạ!
    -Thế đi lâu chưa hả em?
    -Dạ đi từ lúc chập tối cơ chị ạ,chị ấy dạo này hay đến nhà em chơi lắm.Chị có nhắn gì không để em nói lại ạ?
    -...Ừ...ừ....cảm ơn em....
    (cụp máy đánh phịch một phát)
    Hôm ấy về em không biết bà chị ấy có tỉnh đòn ra mà biết bị lừa không, hay là vẫn nghĩ gặp đúng cô em gái anh Quý mà biết được sự thật về anh chàng Sở Khanh.
    Cụp máy xuống em lăn quay ra cười hi hii khi nhận ra giọng bà chị có tí thảng thốt, có tí bất ngờ và thất vọng.
    Nhưng đến giờ em lại giật mình, hình như em phạm lỗi rồi,lỡ hai người ấy cãi nhau rồi chia tay nhau chỉ vì một cuộc gọi nhầm số và một con bé rỗi việc thì nguy tai lắm,thiện tai,thiện tai!
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    LẠY CHÚA, CHÚA AN .....CHÚA KITO...CHÚA.....VÀ CHÚA...
    ĐAU KHỔ THAY CÁI NGÀY HÔM NAY HƯ LĂM CƠ.......ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN CỜ BẠC CỦA BẠN HIỀN RỒI MÀ ....NÓ.... CỨ THẮNG ,...LÀM KO ĂN KO ĐƯỢC.... HƯ LẮM,...HƯ LẮM CƠ... ...BÂY GIỜ NÓ KHÔNG CÓ TIỀN ĐI XE ÔM VỀ NHÀ...HÍC ÂN HẬN QUÁ....
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con có tội nặng lắm chúa ạ. Con ...nỡ lừa một đồng chí anh thật tha là tháng 8 con cưới. Chắc chưa bau giờ thấy con nói dối nên ông anh mắt tròn mắt dẹt. Zời ơi con mà lấy chống trong năm nay á. Chít chít...
    Đén giờ con vẫn ân hận lắm chúa ạ. Tháng 8 bọn em tổ chức, anh về nhá. Em chưa biết sẽ phải sắp xếp công việc ra sao. Khó nghĩ lắm...ha ha. Ông anh còn ra sức động viên an ủi em. Ôi ôi...tội nghiệp quá!
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ chửi bậy hơn nhiều. Mà toàn là bậy bạ ko à .. hư quá. Hí hí.
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là tin người quá. Hic. Giao tài liệu gốc mà ko bắt ký cót. 10 tờ giấy = 50.000.000đ. Mất rùi. Cong rùi. Nếu cứ thế này thì con bán...(có gì đáng giá đâu!). Chúa ơi chúa phù hộ độ trì cho 10 cái tờ giấy ấy nó mọc chân chạy về với con đi chúa. Con hứa sẽ ko ....trêu ai trong HLC nữa. Amen! hu hu...

Chia sẻ trang này