1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoa anh hung !

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi tchtbmg, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nho VN qua di thoi ... Nho Thanh Hoa, nho Quang Thang, nho cau Bo, rung thong ...
    Dan Thanh Hoa chinh cong day, nhung ma da bi gio bui day den cho khac roi. Co ai hieu duoc "noi long nguoi xa que " ko?? huhuhuhuhuh......
  2. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Đi trước chết trước ,đi sau chết sau
    Tổ quốc ghi công vặt lông anh hùng
  3. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá anh hùng thiệt nhưng thấy bác đề là Thanh Hoa làm em nhớ ngay tới cái vị của bia Thanh Hoa .
    Các bác ở đây ai còn nhớ bài quốc ca Thanh Hoá không ? Không biết thì nhân dịp hè này đi hỏi các cụ đi . Bài ấy hay lắm ,anh đọc một đoạn cho hội bạn nghe đã thích rùi !
    Khu bốn đẩy ra ,khu ba đẩy vào ...
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bài này trọn vẹn. Định post lên nhưng nghĩ lại thấy tốt hơn là không. Vì nhiều người đọc sẽ lấy đấy làm trò cười. Người Thanh Hoá tự trào thì vui, ta biết với ta thì được, chứ cứ nghĩ đến cái mặt vênh thượng của những người không ưa dân xứ Thanh rồi lải nhải mấy câu đó với sự khinh miệt thì tôi lại bực mình.
    Có lần nhà thơ Nguyễn Duy về Thanh, làm một cái triển lãm thơ trên các vật dụng mộc mạc chân quê tôi mò mẫm đến buổi tối và nghe được một cụ nào đó đã bật mí rằng ấy là do Nguyễn Duy làm.
    Khi nào ngồi bên bàn rượu chỉ có dân ta với nhau thì đọc mấy câu đó vui vẻ khề khà cũng được đấy.
    Còn bây chừ, ở đây thì nhớ cái chi nhẹ nhàng thôi.
    Tôi còn thích mấy câu này của Nguyễn Duy nữa
    Ai qua Thanh Hoá
    Nhớ về Quảng Xá
    Men rượu là hương vị của làng tôi
    Nhắc Cầu Bố chắc nhiều người còn nhớ
    Đình Nhà Lê rêu phủ đã bao đời.
    Nhà tôi đó không cổng và không cửa
    Ai ghé qua cứ việc hút thuốc lào
    Cha tôi chạm rất nhiều cửa sổ
    Gió nồm nam cứ thoải mái ra vào
    ....
    Bài thơ viết về quê ngoại Đò Lèn cũng hay nữa, Tôi yêu những bài thơ hồn hậu, hay và đẹp thời này của Nguyễn Duy.
    Úi chời, sao nói nhiều thế này. Stop here!
  5. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ như vậy nhỉ ?
    Không có cái gì đáng sỉ nhục hơn khi một người Thanh Hoá lại nghĩ về một bài ca rrất hay như thế .
    Bạn có biết khi tôi nói chuyện với một người nước ngoài đến tim hiêu văn hoá việt ,người đó rất thích và muốn tôi tìm được cả bài cho không ?
    đó là nét văn hoá rất hay của chúng ta .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn không muốn người khác đọc thì bạn hãy gửi cho tôi theo mail : NguyenThanhTung241986@yahoo.com
    Tôi rất cám ơn và luôn tự hào về những năm tháng sống ở Thanh Hoá .
    Còn bài thơ của nguyễn duy hình như tôi đã đọc trong cuốn "Xứ Thanh " .xin lỗi nếu nhớ nhầm !
  6. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Nóng nảy quá ta, xem ra với bạn đúng là Sống là chiến đấu rồi đó.
    Tôi có đưa ra ý kiến chủ quan nào để phê bình bài đồng dao ấy chưa nhỉ. Tôi chỉ phản ánh một "hiện tượng" là có một số người tỉnh ngoài không ưa dân Thanh thường dùng bài đồng dao ấy để chế nhạo. Ừ thì cứ gọi là họ đã bóp méo cái ý nghĩa tự trào hóm hỉnh của nó đi.
    Tôi không nhận xét là nó rất hay, tôi chỉ nghĩ rằng nó đáng yêu thôi. Mong chỉ giáo thêm để tôi được mở rộng nhãn quang: nó hay như thế nào?
    Cần thận trọng khi dùng từ "sỉ nhục" và càng thận trọng hơn khi dùng cụm từ "không có gì đáng sỉ nhục hơn"
    Rất tiếc, tôi không thể mail cho bạn vì tôi không "khoái" một người nóng nảy như vậy.
  7. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi chê bạn vì ngay trong cách nghĩ của bạn . Bạn cho rằng có một số người thường chế nhạo tỉnh Thanh ta vậy bạn nghĩ nguyên nhân từ đâu ? Từ ngay cái cách nghĩ của những người xứ Thanh như bạn đó .
    Không có gì quí hơn lòng tự hào nơi mình đang sống và đã lớn lên . Không có gì đáng trách hơn khi thấy một người nói mình xấu mà lại quay sang chửi người đó . Bạn hãy giải thích cho họ hiểu và thấy yêu quê ta chứ !
    Bạn bè tui đã rất nhiều lần gọi dân xứ Thanh là dân bọ nhưng họ có hiểu thế nào là bọ đâu . Người ta hiểu bọ là cái gì đó bẩn nhưng thực ra cái khí phách của con bọ ấy thật đáng khâm phục .
    Mỗi kỳ thi đại học đến .tôi thử hỏi bạn xem có những ai là dám coi thường những "con bọ " đến từ Thanh-Nghệ-Tĩnh không ? Và riêng tôi thì luôn cảm thấy vui khi gặp một thằng "xứ bọ " để được ngồi nói mấy câu bâng quơ về vùng đất mình đã sống .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn không thích một người nóng tính . Vâng ! Đó là sở thích của bạn và cũng chính là đặc điểm của dân xứ Thanh _dù giỏi nhưng không ai công nhận .
    Dù gì cũng chúc bạn vui và có được cái nhìn tích cực .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Còn bài ca mà bạn nói đó thì thường được gọi là " Quốc ca xứ Thanh " . Nó hay là do cách sử dụng từ ngữ tài tình ,rất giầu hình ảnh và luôn mang giọng điệu riêng .Nó như một bài ca đẹp ca ngợi vẻ đẹp của sông nước vùng đất ngàn năm . Nó còn hay ở ngay chính cái xuất xứ đầy tính lịch sử .
    Tôi không phải là một nhà thơ ,nhà nghiên cứu lịch sử . Tôi chỉ là một thằng đã từng sống ở xứ Thanh ,thấy và yêu .
    Ngay chính cái tuổi đời nhỏ của tôi nên có những lúc có những lời nói không đẹp mong bỏ qua !
  8. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu quê hương với tấm lòng hồn nhiên và nhiệt tình như bạn quả là đáng trân trọng.
    Hy vọng là cùng với thời gian, tuổi đời và sự trải nghiệm bạn sẽ học được cách ứng xử nhã nhặn, điềm đạm hơn. Điều đó sẽ góp phần làm đẹp hình ảnh của người miền Trung trong suy nghĩ của người khác. Cần phải hành động chứ không phải là lời nói. Yêu - là một danh từ, và còn là một động từ nữa, bạn ạ.
    Thêm nữa, cần phải tìm hiểu để bảo vệ cho tình yêu và quan điểm của mình. Lập luận của bạn còn thiếu chặt chẽ và chung chung quá.
    Có hơn 3 triệu người đang sống ở xứ Thanh. Và có rất nhiều người đã từng sống ở đây. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có cách yêu quê hương của riêng mình. Khẳng định mình không có nghĩa là phủ định người khác.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này