1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá anh hùng...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi bodoi9nam, 13/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Vụ án kinh khủng quá.
    Hiện tại, cả nước, nhất là bà con các dân tộc ở Buôn Hồ, Đắc Lắc đang đồng thanh kiến nghị xử tử tên côn đồ tên Vui vì hành vi giết chết và đốt xác 2 cháu bé đang học cấp 1, thật hết chỗ nói.
    Bạn truy cập các trang Pháp luật sẽ thấy hàng ngàn ý kiến bức xúc về vụ này, theo đó, tội ác của tên sát nhân tên Vui này là ghê rợn hơn nhiều so với những vụ khác.
  2. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Mời bạn xem cái này tệ hại quá, xứ Thanh chính hiệu đây:
    Một mình vừa đánh, vừa làm nhục 2 cô gái
    Cập nhật lúc 22:43, Chủ Nhật, 18/07/2010 (GMT+7)
    ,
    Một mình Lê Công Quang (sinh năm 1988, nguyên quán Thanh Hoá) bắt 2 thiếu nữ đến bãi đất trống, vừa đánh, vừa làm nhục, vừa cướp tài sản của họ.

    Sự việc xảy ra vào tối 17/7, Đặng Văn Dư, Nguyễn Phước Hậu và các bạn gái là Nguyễn Tài Linh và Nguyễn Thị đi chơi ở khu vực chợ Bà Điệp (thuộc thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi ấy, tên Quang đi qua, cho rằng Dư "nhìn đểu" mình, Hắn đã dừng xe đánh Dư và Hậu đồng thời gọi điện cho bạn cùng phòng là Trịnh Văn Duy đến hỗ trợ.
    Dư và Hậu bỏ chạy, tên Duy quay về còn Quang ở lại. Hắn ép Linh và Hiền lên xe và đưa đến bãi đất trống trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, huyện Dĩ An.
    Tại đây, Quang đã đánh đập túi bụi hai cô gái tội nghiệp đồng thời ép họ phải quan hệ ********. Khi đã thoả mãn thú tính, hắn còn lấy 2 chiếc điện thoại di động và 2 triệu đồng.
    Ngày 18/7, công an thị trấn Dĩ An đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Công Quang (sinh năm 1988) và Trịnh Văn Duy (sinh năm 1990 cùng quê Thanh Hoá) về tội danh cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm.
    Quốc Khánh
  3. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Khởi tố hai yêu râu xanh hiếp dâm cô giáo tiểu học
    02/08/2010 20:13 (GMT +7)
    2 "yêu râu xanh" chặn xe nạn nhân rồi thay nhau làm trò đồi bại.
    Ngày 30/7/2010, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) cho biết, VKS cùng cấp vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đàm Quang Vinh (SN 1983) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1987, đều ở xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
    Theo hồ sơ vụ án, bị hại là chị Đ.T.A (SN 1982), hiện là giáo viên một trường tiểu học ở Tp. Thanh Hoá. Lúc 21 giờ 30 phút ngày 15/7/2010, Đàm Quang Vinh và Nguyễn Văn Kỳ phục sẳn ở khu bờ mương đồng Gâm thuộc thôn 4 (xã Đông Lĩnh) để chờ cô giáo Đ.T.A đi làm về.
    Lúc đó đường vắng, bọn "yêu râu xanh" này thấy có ánh đèn pha đi tới và biết đó là cô giáo Đ.T.A, nên bọn chúng lao ra chặn xe khiến cô A ngã ra vệ đường.
    Ngay lập tức, Vinh và Kỳ lao vào thay nhay thực hiện hành vi đồi bạy đối với cô A. Biết được tin con gái bị 2 đối tượng trên hãm hại, gia đình cô Đ.T.A làm đơn tố cáo sự việc đến Công an huyện Đông Sơn.
    Theo đó, CQĐT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn tiến hành giám định pháp y, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ sự việc.
    Ngày 17/7/2010, CQĐT Công an huyện Đông Sơn ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối với Đàm Quang Vinh và Nguyễn Văn Kỳ. Qua nhiều ngày điều tra, Vinh và Kỳ buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
    Hiện, CQĐT Công an huyện Đông Sơn đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị VKS truy tố 2 bị can "râu xanh" này trước pháp luật.
    Theo Pháp luật
  4. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Lại nữa, lọt vào Top 5 của cuộc thi HHTG người Việt mà cô thí sinh gốc Thanh Hoá lại 2 lần làm thất vọng:
    -Yêu cầu được nghe lại câu hỏi (có vấn đề về thính giác)
    -Xin được nói bằng giọng Thanh Hóa (có vấn đề về thần kinh)
    Khổ thế cơ đấy!
  5. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Bác nhầm rồi đó, thính giác thế nào!
    Trí nhớ kem mới thế, và đây là lần đầu tiên ở ta một thí sinh đề nghị BTC đọc lại câu hỏi dành cho mình. Đúng là ăn rau má...
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đánh mẹ, đánh luôn cả công an
    12/09/2010 07:28 (GMT +7)
    Trong một vụ xô sát giữa hai mẹ con, một công an thôn đến hòa giải, can ngăn đã bị đối tượng đánh mẹ đuổi ra khỏi nhà, dùng cán cuốc đánh sưng mặt, chảy máu.
    Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 11/9 tại thôn 10, làng Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Nho, 63 và con là Lê Văn Sơn, 48 tuổi đã cãi nhau căng thẳng. Nổi khùng, tên Sơn đã xông vào đánh mẹ khiến bà Nho bị sưng hết mặt mày.
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">
    Công an viên Hà Trọng Ong và chiếc cuốc đối tượng dùng đánh công an
    Thấy ồn ào, mất trật tự, anh Hà Trọng Ong, Công an thôn 10, làng Đoàn Kết đến hòa giải, căn ngăn nhưng bị đối tượng Lê Văn Sơn đuổi ra khỏi nhà và dùng một cái cán cuốc đánh luôn vào mặt. Hậu qủa, anh Ong bị sưng và chảy máu ở mặt phải đến trạm y tế xã Đông Thịnh cấp cứu.


    Ngay sau đó, Công an xã Đông Thịnh đã có mặt kịp thời giải tên Sơn về trụ sở lấy lời khai, lập biên bản, đồng thời báo cáo sự việc với Công an huyện Đông Sơn.
    Ông Lê Văn Quý, trưởng thôn 10, làng Đoàn Kết cho biết: Đối tượng Sơn liên tục đánh mẹ, trung bình một tháng đánh một lần. Có lần Sơn tra tấn mẹ như thời trung cổ, nắng nóng tới 40độC, Sơn đổ nước sôi xuống giường và bắt mẹ cởi quần áo nằm xuống, hoặc lấy mảnh thuỷ tinh bỏ lên giường bắt mẹ nằm lên.
    Sự việc diễn ra khiến hàng xóm láng giềng cực kỳ bức xúc và nhiều lần báo cáo với Công an xã Đông Thịnh về lập biên bản sự việc để đưa Sơn đi cải tạo. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, thương con bà Nho lại lên xin Công an cho Sơn về. Được biết, tên Sơn đã có gia đình và sinh được một người con trai, nhưng đã ra tòa ly hôn.
    Theo
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: ko hop voi box nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này