1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá - Hải Phòng : Ghé thăm lần đầu Tây Đô từ lời mời trên đất Thái Bình ....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thankiemvdk, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đã cầu cứu rùi ..he he ..
    cũng hết giờ rùi ..về thui.
    1 ngày nữa lại hết.
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Thấy 2 bà cứ đùn đẩy nhau mãi Vàng một thân một mình xông ra đỡ đạn giúp dân Hải Ninh ( Hải Châu hàng xóm với Hải Ninh mà ) Thay mặt chị BC2 ...........Vàng xin giúp chị BN 1 chân
    Khi anh trở lại xứ Thanh
    Nhớ mang theo kiếm cùn anh về cùng
    Nhà em thành phố không trâu ( nhà chị BN không có trâu )
    Anh làm trâu giúp mẹ em cầy đồng
    Cày xong anh nhớ cấy trồng
    Chăm cho cây lúa trổ đòng rồi thôi !
    Bố em có máy gặt rồi ! ( bố chị ấy mới mua cái máy gặt mất 8triệu )
    Anh mà ở lại thì ............chặt đôi kiếm cùn

    Tôi vẫn Cô Đơn ?" cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn vừa hạnh phúc của những người mà tuổi hoa niên đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa tìm lại được chính mình. Cái cảm thức về một Bản Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa.
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 12/04/2007
  3. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng có món đa cua rất ngon Bạn nhỉ?
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải ước .. Dao ơi
    Xứ Thanh luôn mở rộng lòng tiếp Dao
    Chiều chiều ra đứng bờ ao
    Con trâu, cái cuốc đợi Dao sắn sàng
    Khi nào Dao thấy mơ màng
    Buồn thương quê mẹ, sẽ có nàng BC2
    Cùng Dao chén chú lai rai
    Nhâm nhi nem Hoá (tức Thanh Hoá), với đa cua hải Phòng.
    Biển đây gọi cũng như ...không
    Trót buông chèo lái về quê mất rồi
    Vậy nhưng Dao chớ bồi hồi
    Cứ về Thanh Hoá, bao người chờ mong !

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có nàng Biển Nhớ cùng tôi
    Bên ly rượu nhạt ..quả đời mấy ai.
    Ôi ôi cái số con người
    Sướng gì bằng được thảnh thơi .."RÔ nào " !
    Gió xứ Thanh mát làm sao
    Hương của Biển còn nơi nào thích hơn.
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế Kiếm cùn và Biển nhớ đi Sầm Sơn về chưa thế? Có quà không thế?
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tớ ứ thèm chơi với tên nào thất hứa!
    @ Dao mất lưỡi : cậu chia cho Bờ Cờ Tu tí bánh đa cua kìa, ko cậu ấy lại xèm!
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ....ai gọi tớ đó ? ai muốn ăn bánh đa cua vậy nì ...vô HP tớ khao ăn cả ngày ..
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhớ đấy nhá. Bữa trước mình đi xuống HP mà chả biết đường sá gì cả, bánh đa cua cũng chưa được nếm thử. Thế có chán ko chứ! À mà dao mất lưỡi có định về Thanh Hoá tớ ... cày ruộng hông thế?
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    @thankiemvdk: nói thầm:đã xem ảnh mấy bà ấy chưa?coi chừng lại phải hối hận đó
    Á!em chạy.................................

Chia sẻ trang này