1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá - Hải Phòng : Ghé thăm lần đầu Tây Đô từ lời mời trên đất Thái Bình ....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thankiemvdk, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Gớm,nhìn 2 bà chầu chực để xem người ta kể truyện về kiếm cùn kia.mà 2 bà ngồi đó người ta nhìn thấy sợ teo lại rồi thì kể sao nỗi
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Oạch, kái rì mà lại "teo" đi được thế hả kưng?[8)Nói rõ cho mọi người biết với nào ko kó là chị lại đang liên tưởng đến quả mướp phơi nắng lâu ngày bị teo hết nước đấy!
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết kái gì teo,xin hỏi thân chủ thanh kiếm
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    He he ...sao cậu ko nói sớm, làm tớ vừa giúp cái cuối cùng cho đi đoàn tụ với anh chị em nó mất roài còn đâu. Thôi thì cậu cho em ấy quả táo đi,ẩồi chúng mình cùng bàn luận chuyện thiên hạ dùng Kiếm, nhá
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy rồi nhé, từ sáng tới giờ toàn thấy em Bánhkem tèm nhem đi theo các chị thôi... Có chuyện gì không mà hóng chuyện gớm nhỉ?
    này, Biennho, thò tay vào túi quần cậu xem còn cái kẹo nào k cho em Banhkem tèm nhem 1 cái để em ấy đi, bọn mình ngồi đàm đạo tí nhỉ?
    Kiếm cùnnnnnnnnnnn đâu rồi Cùn ơi!
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    gớm ..thay là thay thế nào được? Giang hồ thường có câu ...kiếm mất thì người mất , kiếm còn thì người còn ...vậy thay đi chả hoá ....
    Bạn biennho chỉ đc cái sui dại thui .... hay để tớ về "lau" cho nó sáng lên rùi kể chị em nghe nha ....
    mà quái thật ..sao mấy bạn gái Thanh Hoá hay thích kiếm thế nhỉ? thảo nào lần đó mình về Sầm Sơn chơi ...cưỡi ngựa mà các chị em cứ .....
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Các chị em cứ ( chỗ vàng vàng) vì họ thương cho con ngựa , sau khi bị cậu cưỡi lênlà lưng nó bị sưng vù 1 cục đấy cậu ạ!
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác nãy ko được cưa cẩm, tọc mạch chị em bên này đâu đấy nhé. Sang để kể chuyện mà!
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    @ Kiếm cù : này, chạy từ từ thôi, quên cả kiếm rồi kìa!
    Ối, Bờ Cờ Tu đuổi theo con cún mau, nó đang ngoạm mất kiếm của KIẾM CÙN kìa!
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..làm gì phải chạy đâu, mà có ai cầm nổi Kiếm của mình chứ ...hiih ...biennho hả? cũng ko nổi đâu nha ...
    Nếu các bác muốn tọc mạch em điều gì cứ tọc mạch ..em sẽ dùng kiếm đỡ hết ..chứ "never run" ...he he

Chia sẻ trang này