1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh hóa........... hic, hic.................

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi minhduccompany, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduccompany

    minhduccompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thanh hóa........... hic, hic.................

    Tớ cũng là dân Thanh Hóa mà! Tớ đang làm việc ở Hà Nội. Tranh thủ lúc xếp đi vắng vào diễn đàn chơi tí.
    Nghe nhiều người nói về dân Thanh Hóa, mình tức + ức quá! Nhưng không biết phải minh oan như thế nào? ( vì có oan đâu mà minh oan chứ?). Tớ nói thật: Người Thanh Hóa ( Không 100% thì cũng 55%hơn 50% rồi đó!) ghê thật! . Đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh. hic...huhu............... Các bác sống thế nào mà để cho bạn bè gần xa chê cười vậy chứ? Thanh Hóa anh hùng mà! Phải sống cho hiên ngang vào chứ! Ai lại.......... đi đến đâu cũng bị người ta xì xèo: Nó là người Thanh Hóa đó! Cẩn thẩn, kẻo bị lợi dụng. huhu...........Tớ có làm gì đâu!
  2. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Họ nói gì kệ họ, cậu cứ sống cho đàng hoàng chẳng ai nói gì cậu cả.
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cái này đau đầu à nghen!
    Nhìn dzô bài của MDC cũng thấy đau đâu luôn nữa he he...
    MDC làm gì mà để người ra nói thế, chắc là "chơi không đẹp" với em nào trong Cty à :P. <-- Joke một tẹo !
    Nhưng mà có nên xem xét lại mình không, có nên có một tác phẩm "Người Thanh Hoá xấu xí" tự phê mình không? Giống như người Trung hoa có tác phẩm "Người Trung quốc xấu xí" của ông Bá Dương.
  4. duongmx83

    duongmx83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít thế nào chứ, nhieù khi em cũng thấy ức, cứ nói đến mình là người TH thế nào cũng bị nhìn một cách bí hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng kệ nó (chẳng lẽ lại đi cãi nhau với họ) nhưng mà... mình có làm gì đâu nhỉ Con sâu làm rầu nồi canh. Các bác thấy chuyện này thế nào?
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng phải bàn ở đây cả . Đứa nào nhìn bà chị như thế chị nhìn lại nó là xong .
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    minhduccompany ....có phải là Công Ty Minh Đức ở gần Nguyễn Du không nhỉ ...híc ...hồi mới tốt nghiệp , loe ngoe vác hồ sơ đến nộp và ...bị đá bay vì lý do cực kỳ ngớ ngẩn và rất muôn thuở " Em chưa có kinh nghiệm" nhưng lại đi kèm lời nhắn hết sức đáng yêu " nếu em đồng ý thì bên anh sẽ nhận em làm Lễ Tân " ...ghét không thèm quay lại lần thứ 2
    Lại một chủ đề hết sức muôn thuở là " Người Thanh Hoá , dân Thanh Hoá " ..tại sao thế nhỉ???...trong 25 năm tồn tại trên đời , tchyp chưa bao giờ nghe trực tiếp ai đó là người tỉnh khác nói xấu dân Thanh Hoá , mà toàn nghe từ miệng người Thanh Hoá và đọc trên diễn đàn ..kỳ lạ thật ...Đã có lần tchyp tự đặt câu hỏi là không lẽ chyp sống hoàn hảo đến nỗi không ai ghét ...không có chuyện đó, vì ít nhất trong diễn đàn này có một người ghét tchyp ghê gớm ( mà không làm gì được , hì hì ) ...Trong công việc của mình , chyp giao dịch với rất nhiều người , và rất nhiều trong đó thường hay hỏi chyp " em , chị ..quê ở đâu " ..và đương nhiên chyp duyên dáng( thứ xa xỉ với mình ) mỉm cười trả lời " Dạ , thưa anh chị , em quê Thanh Hoá ạ " thì thường nhận được thái độ hết sức vui vẻ và nhiều người thường hay nói với chyp " Con gái Thanh Hoá rất chịu khó và khéo léo " ....
    Có thể chyp " vô duyên " chưa được dịp tiếp kiến những chuyên gia thẩm định về đặc trưng con người mỗi xứ , nhưng chyp nghĩ rằng , với những bạn " may mắn " có được dịp như vậy ,thì cho chyp gửi một lời nhắn rằng " này , hãy kéo áo xuống mà che rốn lại kẻo đau bụng đó , cậu tưởng cậu là ai , cái rốn của vũ trụ sao ? "<---(câu này nghe hơi đanh đá , nhưng như vậy mới là tchyp )
  7. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em - duyên dáng mỉm cười - và nói bằng cái giọng chết người - dạ , thưa...- như thế thì có chết người ta cũng không dám không nhận xét con gái Thanh Hoá " khéo léo " , nếu là anh , anh còn nhận xét thêm là " Con gái Thanh Hoá rất chịu khó và khéo léo và rất đáng yêu " nữa
  8. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng chưa bao giờ nghe ai than phiền về dân TH cả, có chăng đúng chỉ có mỗi diễn đàn này. Chỉ một lần duy nhất nghe được câu là em ghét dân TH lắm, nhưng cuối cùng em lại yêu anh, bay giờ lại xa rồi, buồn thật ko biết có phải em ghét thật ko?
  9. nguoivietco

    nguoivietco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác tự ru ngủ mình nhiều quá. Quê nội tôi cũng ở Thanh Hoá, năm nào tôi cũng về ít nhất 3 lần. Tôi đi nhiều, nghe nhiều buồn cũng nhiều, ức cũng nhiều. Nhưng nói thật là nhiều người "có ý kiến về Con người xứ Thanh lắm".
    Các cụ nói không có lửa làm sao có khói, rồi thì là tiên trách kỷ hậu trách nhân, và tôi cũng xin nghe theo lời các cụ trước hết cứ trách cái bản thân mình.
    Nhìn lại thời bố tôi, thoát ly sớm(và tôi may mắn đến nay cũng nhờ bước ngoặt lớn này), ông già chịu khó học hành rồi thì cũng lấy được cái bằng kỹ sư cơ khí, rồi lấy mẹ tôi là người Hải Phòng.
    Từ bé tôi nhận thấy bố tôi ít bạn, hoặc có bạn thì chỉ mấy ông bạn cùng quê, tôi chưa hiểu lắm, lớn lên tôi mới nhận ra một điều vì sao lại thế.
    Từ nhỏ bố dạy chúng tôi (3 anh em 2 trai một gái,), các con phải biết tận dụng cơ hội, cơ hội là vàng là bạc, đừng bỏ lỡ cơ hội, phải biết giữ lấy cơ hội để mình tiến thân. Bố tôi nói đúng như thế đấy. Thì lúc đó tôi cũng chỉ biét nghe thôi và làm theo lời bố.
    Nhưng dần dần tôi hiểu cơ hội đến với mình, mình nắm lấy cơ hội, nhưng phải nắm như thế nào, có nhiều kiểu nắm lắm, Cơ hội có thể đạt được bởi chính khả năng của mình và bằng khả năng của người khác....giật mình.
    Lớn hơn tôi thấy tôi ít bạn dần đi, vì sao ư vì thực hiện theo lối suy nghĩ ấu trĩ của bố.
    Đau lòng lắm khi người ta nói "Cờ bạc Thanh Hoá", "Rồi thì là trai Thanh gái Nghệ". rồi thì là "Rỡ nhà người khác làm nhà xí nhà mình" hu hu hu hu h tủi lắm
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn không thích tranh luận về vấn đề này lắm , nhưng đọc bài của bạn , cảm thấy có tâm sự quá nên muốn chia sẻ đôi lời . Lời lẽ có gì chưa được trau chuốt lắm thì thông cảm nhá ...
    Các bác tự ru ngủ mình nhiều quá. Quê nội tôi cũng ở Thanh Hoá, năm nào tôi cũng về ít nhất 3 lần. Tôi đi nhiều, nghe nhiều buồn cũng nhiều, ức cũng nhiều. Nhưng nói thật là nhiều người "có ý kiến về Con người xứ Thanh lắm".
    ===>Bạn nói các " bác" tự ru ngủ , bạn căn cứ ở đâu để dám hiên ngang tuyên bố hùng hồn như vậy . Bạn đi nhiều , nghe nhiều và buồn nhiều , còn tôi , tôi đi ít , nghe ít và có lẽ buồn cũng ít .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Các cụ nói không có lửa làm sao có khói, rồi thì là tiên trách kỷ hậu trách nhân, và tôi cũng xin nghe theo lời các cụ trước hết cứ trách cái bản thân mình.
    ===>Các cụ nói " không có lửa làm sao có khói " là thời các cụ nấu bếp rác kia , bây giờ có lửa mà vẫn không có khói đấy . Đố cậu tìm ra khói ở bếp Gaz hay bếp điện đấy .Ông bà nói " Tiên trách kỷ hậu trách nhân " nhưng ông bà xưa cũng nói " Nhân vô thập toàn "
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nhìn lại thời bố tôi, thoát ly sớm(và tôi may mắn đến nay cũng nhờ bước ngoặt lớn này), ông già chịu khó học hành rồi thì cũng lấy được cái bằng kỹ sư cơ khí, rồi lấy mẹ tôi là người Hải Phòng.Từ bé tôi nhận thấy bố tôi ít bạn, hoặc có bạn thì chỉ mấy ông bạn cùng quê, tôi chưa hiểu lắm, lớn lên tôi mới nhận ra một điều vì sao lại thế.
    ===> Nhờ bố bạn thoát ly sớm và chịu khó học hành để bạn có được sự may mắn như bạn nghĩ thì ..hì hì ...tớ thấy tớ cũng là người may mắn hơn dù bố tớ chỉ mần ruộng và mẹ tớ bán cám con cò mà tớ vẫn được học hành đến nơi đến chốn mờ .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Từ nhỏ bố dạy chúng tôi (3 anh em 2 trai một gái,), các con phải biết tận dụng cơ hội, cơ hội là vàng là bạc, đừng bỏ lỡ cơ hội, phải biết giữ lấy cơ hội để mình tiến thân. Bố tôi nói đúng như thế đấy. Thì lúc đó tôi cũng chỉ biét nghe thôi và làm theo lời bố.
    Nhưng dần dần tôi hiểu cơ hội đến với mình, mình nắm lấy cơ hội, nhưng phải nắm như thế nào, có nhiều kiểu nắm lắm, Cơ hội có thể đạt được bởi chính khả năng của mình và bằng khả năng của người khác....giật mình.

    ===> Bố mẹ chẳng khuyên con cái sai bao giờ (ít nhất là suy nghĩ của bố mẹ là thế đã ) .Cái chính là sự lắng nghe và áp dụng cho cuộc sống của mình thế nào thôi .
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Lớn hơn tôi thấy tôi ít bạn dần đi, vì sao ư vì thực hiện theo lối suy nghĩ ấu trĩ của bố.
    ===> bạn dũng cảm hơn tôi , tôi mà mở miệng nói bố tôi ấu trĩ là ..thôi , không dám nghĩ đâu ...Cậu đã lớn , đi nhiều và biết nhiều , tớ nghĩ cậu không phải là người bị bố mẹ chi phối từ suy nghĩ đến ăn uống đâu .Vì thế , có thể kết luận là việc cậu ít bạn hay nhiều bạn chẳng liên quan gì đến bố cậu đâu ...cậu vừa nói , ông bà xua nói " Tiên trách kỷ hậu trách nhân " mờ ...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đau lòng lắm khi người ta nói "Cờ bạc Thanh Hoá", "Rồi thì là trai Thanh gái Nghệ". rồi thì là "Rỡ nhà người khác làm nhà xí nhà mình" hu hu hu hu h tủi lắm
    ===> Có mấy lần tớ đọc được trên diễn đàn họ hay viết là " Trai Nam gái Hải " mờ , nghĩa là Trai Nam Định , Gái Hải Phòng đó .
    Tóm lại :Cuộc sống có người này người nọ , nơi nào chẳng có người tốt , người xấu . Tớ nghĩ , không việc gì phải ngồi ngẫm nghĩ và buồn phiền về những nhận xét tổng quan một cách thiếu khách quan đó đâu . Dù có nói thế nào thì ta vẫn cứ là ta , cái quan trọng không phải là sống để thành người tốt mà cố gắng để làm người không xấu thôi ..

Chia sẻ trang này