1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH HOÁ HÔM NAY - Tin mới : CHÍNH THỨC THÔNG BÁO RÓT 30 TỈ USD VÀO NGHI SƠN

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_xanh

    mit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Thị xa Bỉm Sơn được coi là một thị xã phát triển nhất của Thanh Hoá hiện nay đó, Bỉm Sơn cũng chuẩn bị thành một thị xã công nghiệp với nhiều dự án
    P/S: quynho208 : Tôi cũng ở Bỉm Sơn ne`
  2. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thế a?, cha?o đô?ng hương Bi?m Sơn. Mít xanh ơ? phươ?ng na?o vậy? quynho ơ? phươ?ng Bắc Sơn.
  3. Chucxdtd

    Chucxdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. Chucxdtd

    Chucxdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    minh cung o que TH , thinh thoanh co ve que nhung khong duoc di nhieu nen khong thay nhieu su thay doi! khong biet Ha Trung minh dao nay the nao roi! Nghe ban noi thi BS phat trien nhu vay la rat mung! Khong biet Ha Trung The nao! co con bi lu lut hoanh hanh nua khong nhi?
  5. mit_xanh

    mit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Quynho: tôi oẻ Phường Ba Đình nay`
    làm quen được không?
    A xem nao`, Hà Trung bây giờ cũng phát triểm lắm chứ, không còn bị lut bão như trước nữa
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ok. Rất vui được làm quen với Mit_xanh.
  7. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Hi`...Làm sao mà hiểu được hả anh..Thực tế cuộc sống mà..
    Em,anh mọi người đứng riêng sẽ là những hạt cát nhỏ nhoi giữa xa mạc rộng lớn.Nhưng nếu đứng cạnh nhau thì sẽ thành một cồn cát nhỏ có ích..
    Em k nghĩ chúng ta bất tài mà chúng ta bất lực anh ạ.Nhiều khi có muốn làm một cái gì đó nghe chừng cũng khó trước thực tế cuộc sống...
    Nghĩ mà buồn cho cả một thế hệ

    [/quote]

    Anh không hiểu cô em buồn cho thế hệ nào đây,cha anh ta hay là chúng ta ngày nay?Mổi thời mổi khác,thế hệ đi trước để lại cho chúng ta một đất nước thanh bình,chúng ta ngày nay không những phải bảo vệ tốt mà còn phải bắt tay vào xây dựng cho thật tốt.Tất nhiên là trong một sớm một chiều biến nó thành phượng hoàng thì làm sao đươc,mà phải qua từng bước phát triển một.Ngồi mà nghĩ làm gì đó thì pó tay là phải thôi.Cứ bằng sự nổ lực của bản thân,phát triển của từng cá nhân một theo định hướng của Đảng và nhà nước đã đề ra sẽ góp phần vào sự phát triển của toàn xã hội.
    thời đại nào,thế hệ nào cũng có những bất cập của nó,bởi như vậy mới là cuộc sống.Do đó anh nghĩ cô em không có gì mà phải buồn cả,nghe nhu vậy nó không hơp tai
  8. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..ông bạn từ đâu vào nói những lời có vẻ zui phết nhể.Tui nghĩ ông bạn có đầu óc cao siêu quá,học lắm chữ nghĩa quá nên mới nhận xét về mảnh đất xứ thanh như zậy!Xem ra phải cho thêm Iốt vào muối để ông bạn dùng mất
    Được liverpoolvodich sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 30/09/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vâng,anh nói rất có lý...Em bỏ chữ buồn đi vậy...
    Thực ra khi ra trường cũng muốn về nhà..Muốn làm một cái gì đó góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê nhà..Và cũng gần gia đình.
    Nhưng thực tế hoàn toàn khác với những gì mình đã nghĩ..Không phải k có năng lực mà môi trường làm việc cộng thêm nhiều thứ bà rằng làm cho em thấy k thể tiếp tục.. Thanh Hoá k biết trọng dụng người tài..Bao nhiêu bạn bè em chúng nó muốn về nhà lắm..Vì ở đây thuê nhà cuộc sống bấp bênh lắm..

    Bi h thì có lẽ em tạm bằng lòng với những thứ mình có ở cái đất Hnội này.
    Tuy k làm việc ở nhà nhưng lòng vẫn hướng về nhà
    Và tự hào mình là người con Thanh Hoá
    Em xin dừng ở đây..Em sẽ k viết trong topic này nữa
    Các pác đừng quote lại bài ..
    Chúc mọi người luôn thành đạt và hạnh phúc

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 30/09/2005
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng cái topict đang bị lạc thì phải. Các bác cải nhau làm giề cho nó mệt đầu, cùng dân TH cả chứ có phải thằng tây mủi lõ nào đâu. Nghèo thì cứ bào là nghèo, chưa phát triển thì cứ bảo là chưa phát triển.
    Em Trang nói có ý đúng đó, chẳng trọng dụng người gì cả, Ví dụ ấy à, các bác chắc cũng nhìn rỏ ngay từ trò bóng đá thể thao, có mấy chú đá hay thì tìm đường bay sang đội khác hết trơn. Đơn cử thế thôi, các lĩnh vực khác chắc cũng tương tự mà xem xét.
    Trong bài đầu tiên em có nói là đưa các trang Web của TH, mong các bác Collect xem nó có nhiều không, Giờ bảo em giới thiệu về TH có cái gì đặc sắc chắc em chịu quá. Các bác gợi ý phát đê!
    Tiện đây lên mang search từ THANH HOA với SAM SON. các bác vào tham khảo:
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=s%E1%BA%A7m+s%C6%A1n&meta=
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=Thanh+h%C3%B3a&meta=

Chia sẻ trang này