1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH HOÁ HÔM NAY - Tin mới : CHÍNH THỨC THÔNG BÁO RÓT 30 TỈ USD VÀO NGHI SƠN

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Topict này gần chết nên tôi post hình lên để bà con coi nha, ái có hình thì post lên với nhé bà con:
    Thành phố Thanh hoá [​IMG]
    Bải biển Sầm sơn
    [​IMG]
    Sân bay tại quảng Thành
    [​IMG]
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 12/10/2005
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nà bà con, quê nội tớ nhé!
    Hòn Mê và khu Nghi sơn
    [​IMG]
    Ai muốn coi chỗ nhà mình ở thế nào thì liên lạc với tớ nhé, cho tớ biết vị trí cái rùi tớ gữi cho, đồi núi sông ngòi, kênh rạch, đường xá.....có khi có cô lào đang.....cũng bị thấy lun
    (hù anh em tí chơi hè hè hè......)
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 13/10/2005
  3. nguoihanhkhat1982

    nguoihanhkhat1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick của người khác nói chuyện với người TH chút nha.
    Nhà tôi ba đời ở TH, mẹ tôi là người TH thế chắc tôi là người TH rồi phải không.
    Từ khi đi học ĐH đến nay đã được 11 năm rồi, nhưng tôi thấy TH vẫn vậy, quá chán... Cơ sở hạ tầng thì phát triển quá chậm so với sự phát triển chung của toàn quốc. Thua kém nhiều so với mức tăng trưởng của các tỉnh lân cận. Nghe đài báo, dư luận... thấy cách tổ chức, lãnh đạo vẫn trì trệ. Vẫn tham ô, vẫn tiêu cực. Vẫn "đánh bom khủng bố" những người ngay thẳng. Vẫn tham ô nhiều tỉ đồng của thế hệ kế tiếp (giáo dục, y tế...). Vẫn "chặt, chém" khách du lịch ở những khu nghỉ mát như Sầm Sơn... Vậy mà sau khi báo chí lên án rồi mọi chuyện vẫn vậy, sự việc không thay đổi, con người không thay đổi, hoặc thay đổi mà khó nhận ra. Người tài thì ra đi không thấy trở về (lớp tôi có 30 bằng đại học và trên đại học, mà chỉ trở về có 3 người), hoặc không có điều kiện trở về phục vụ quê hương. Ngày mới ra trường tôi cũng quyết tâm trở về lắm, nhưng không được, lại phải lang thang kiếm kế sinh nhai nơi xứ người.
    Không biết đến bao giờ mới được thấy quê hương mình "sánh vai với các cường quốc năm châu"?
    Được nguoihanhkhat1982 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 16/10/2005
  4. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn có ý kiến hay đê? xuất gi? không?Hay chi? nói cho sướng cái miệng.
    Nếu có ý kiến hay giúp quê nha? phát triê?n thi? va?o đây góp ý nhé:
    http://www.thanhhoa.gov.vn/
  5. nguoihanhkhat1982

    nguoihanhkhat1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cậu nên đọc kỹ những gì tôi viết đã.
    Hiện tại bạn tôi cũng đang giữ một vị trí chủ chốt của một cơ quan quan trọng của tỉnh nhà. Nhưng cậu ấy cũng chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Thử hỏi những người ở xa thì đóng góp được bao nhiêu? Tôi cũng đang phục vụ và làm những gì tốt nhất cho đất nước này, bằng năng lực và khả năng của chính mình. Tôi nghĩ trong topic này nên nói thật, nói thẳng ra những suy nghĩ của từng người. Còn muốn làm thay đổi nó ư? Đó là việc của những người có trách nhiệm. Tôi chỉ nói lên thực trạng của vấn đề mà thôi, đến một lúc nào đó có thể mỗi người chúng ta sẽ làm được những gì tốt đẹp cho quê hương, bằng cách này hay cách khác. Cậu không nên nói những lời khích bác đến người khác như vậy. Hãy tỏ ra mình là người có học, có nhận thức. Tôi thấy có topic đưa ảnh của các thành viên lên mà toàn thấy các bạn chụp ảnh khi đi du lịch ở đâu đâu. Sao không về quê mình đi du lịch rồi chụp ảnh, post lên đây. Không tốt hơn sao?
    Được nguoihanhkhat1982 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 16/10/2005
  6. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bạn đư?ng nóng!Nhưfng gi? bạn nói ko sai.Nói tóm lại...cufng chi? la? lơ?i nói.
    Thân.
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tôi ghi nhận những gì nguoihanhkhat1982 đã nói ở trên.
    Hoàn toàn đúng về thực trạng TH hiện nay. Mặc dù đã lên TP cấp 4 nhưng rốt cuộc đấy cũng chỉ là danh hão mà thôi. Kế hoạc phát triển trong 10 năm trở lại đây bắt đầu từ năm 1995 vậy mà cho đến nay TP ta vẫn thế vẫn còn những điều mà bạn hanhkhat nói. Thật đáng buồn. Nếu phải nói ra những giải pháp ? đồng ý là thuộn trách nhiệm của những người quản lí ... những kẻ dân đen như chúng ta chắc chẳng thể làm gì ngoài việc đứng ngoài nhìn rồi phát biểu ... thời buổi này nó là thế ... nếu có 1 cá nhân suất sắc xuất hiện thì ngay lập tức bị vùi dập đến mức không ngóc đầu đậy được ngay --> đấy mấy vị chức trách ở TH là thế đấy. Bè phái đấy nhiều lắm. Bao giờ sẽ có 1 tổ chức dám nghĩ dám làm đứng lên để giúp TH phát triển đây ? Bao giờ đến bao giờ ? Chắc chắn sẽ chẳng có bao giờ nếu 30 cái bằng ĐH mà chỉ về TH có 3 .
    còn cái vụ bọn tớ du lịch ở đâu thì liên quan gì đến chuyện này, lôi vào đây làm chi ... chán. TH có mỗi SS với vài chỗ linh tinh đi mãi cũng chán thế có giống với con ốc suốt ngày ở trong cái vỏ của nó không, phải đi các nơi để mở mang tầm nhìn chứ lại.
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó đưa địa chỉ nầy lên, tôi cũng có biết nó nhưng ít khi xem xét cụ tỉ nó. Hôm nay nhân tiện bác đưa tôi vào test cái. Tôi xin có một nhận xét đại khái: CHÁN
    Tôi chỉ giám xin nói chút chút:
    Thứ nhất trang tin tức: Đã là tin tức thì cái gì cần thiết các bác biết đó. Nhưng ở đây tin trên trang nhất, chép nguyên văn "Ngày 02 tháng 4 năm 2005, nhân dịp Kỷ niệm 40 năm" . Hôm nay là 16-10-2005. --> Chúng ta có năng động???
    Thứ nhì, thủ tục hành chính:
    Có vẻ rất đầy đủ, nhưng khi click vào thì chả thấy một cái gì hết trơn. Tôi ngỡ là máy của mình lỗi. Cop cái link cho sang máy khác. Bật lên kết quả y nguyên. Các bác vào test lại xem có phải do máy của tôi không. ---> Chúng ta làm thủ tục gì nhỉ???
    Thứ ba, Văn bản pháp quy: Tình trạng tương tự không có gì mới hơn. --->???
    Phần giới thiệu văn hóa lịch sử tôi xin không có ý kiến nó rất hay và có lẽ là đầy đủ. Chưa hết vui mừng, thì hãy quay xuống dưới. Khi tôi tìm bản đồ tĩnh nhà thì các bạn xem:
    [​IMG]
    Không có gì thêm ý kiến gì thêm.
    Phần cuối thì mọi người cùng thử vào xem.
    Có lẻ ai đó khi đọc cái tôi viết sẽ nói: Mày cũng chỉ được cái mồm, làm được cái gì cho đời mà nói. Đúng là thế thật, tôi đâu có làm được gì đâu, như tôi nói từ bài trước. Nhưng các bác hãy thử xem cái trang nhà của cả Tĩnh mình buồn quá. Khi muốn search chủ Thanh hoa, chả tìm được cái gì ra trò.
    Buồn quá!!! Các bác có thể tham khảo của tĩnh bên cạnh tĩnh ta nhé: http://www.nghean.gov.vn/Main.asp
    Mong mọi người cải nhau với tinh thần xây dựng chứ không khích bác nhau.
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 16/10/2005
  9. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ông Hùng ơi sao ông đi học kiểu gi mà chương trình nao cũng tham gia được thế? Buồn quá hả? Thôi kiếm em nào đi cho có chút ấm áp. mấy năm nữa ông mà về Thanh hoá ko khéo lại đi tận vào nghệ An( vì ko nhận ra mà). Bây giờ Thanh hoá đang cố gắng đổi thay đấy, sẽ có nhiều chung cư, trung tâm thuơng mại và rất nhiều biệt thự.... đấy. Khi đó chắc ông lại tự hỏi mình tại sao lại ko về Thanh hoá sống nhỉ?!!!Hãy đợi đấy! (Khi nào tớ làm chủ tịch.....)
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quá xá á! Có phải bà không hả bà Hương ui? Phải thì hú trên YM tôi cái nhá! Grừ......đang bùn đây hì. Nhưng mà liệu bà lên Chủ tịch thì tôi về có còn chân gác cổng Uỷ ban Tỉnh không? Nhớ để phần tôi nhá!

Chia sẻ trang này