1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá mến yêu!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thanh Hoá mến yêu!!

    Chào các bạn!


    Mình rất mong khi mọi người đọc bài viết này các bạn hãy nghĩ lại những gì mà trong suốt thời gian qua các bạn đã làm những gì cho quê hương ta, nhiều lắm phải không , đâu đâu cũng có những người con xứ Thanh đang ngày đêm miệt mài học tập lao động và nghiên cứu để đóng góp cho quê hương.
    Chắc các bạn cũng đồng ý với mình là hầu như những người thường vào ttvn hay la bất cứ một web nào khác thì cũng chủ yếu là học sinh sinh viên , là giới trẻ ...vì vậy mọi người thường có những bài viết rất sôi nổi và đầy nhiệt huyết mang đậm phong cách thanh niên , chính vì lẽ đó mà có nhiều chủ đề rất hay rất cần thiết điều đó là đáng trân trọng và cần phgát huy, thế nhưng bên cạnh đó cũng có những bài viết không mang nhiều lắm tính đóng góp cao , đó là điều mà chúng ta không muốn và cũng không phải như ý nguyện của TTVN, vì thế tôi mong mọi người hãy cân nhắc thật kĩ trước khi gửi bài cũng như hãy đọc kĩ bài viết rồi hãy trả lời nhé!!

    Các bạn biết đó box Thanh Hoá của chúng ta ra đời cũng chưa được lâu , chúng ta rất cần sự đóng góp của mọi người có thế những người con Thanh Hoá mới có quyền tự hào về box nhà chứ, các bạn có thể tham khảo các box bạn mà xem , mọi người bên đó cũng đang rất cố gắng làm cho box của họ vui hơn , thân thiết hơn.Vì thế vì box thanh hoá vững manh mong mọi người hãy làm nhưng việc thật có ích nha!


    Đi tới đâu chúng ta cũng thấy Thanh Hoá đang ngày một đổi thay và đẹp hơn , sang trọng hơn , đó là điều rất mừng!!
    Tôi luôn tự hào là người Thanh Hoá, và tôi cũng yêu Thanh Hoá vô cùng, được đứng trên mảnh đất Thanh Hoá than yêu là mình thấy tự hoà và mãn nguyện lắm rồi, dù đi đâu làm gì nhưng trái tim những người con xứ Thanh vẫn luôn hướng về quê hương với một tình cảm sâu đậm nhất thân thương nhất.

    Do Box Thanh Hoá của chúng ta là box giao lưu và là một box quê hương nên ở đây những gì về Thanh HOá chúng ta nên nói nhiều hơn, hãy nói lên tâm tư suy nghĩ tình cảm mà mọi người dành cho Thanh Hoá, vì thế tôi mong các bạn hãy thường xuyên bộc bạch với chúng tôi nha, điều đó có thể khiến mọi người như đang sỗng với quê hương, và luôn đặt xứ Thanh trong trái tim mình,!!!!!

    Hãy cho mọi người biết rằng tình cảm của người dân Thanh Hoá nồng nàn biết bao Thanh Hoá trong tim mỗi người!

    (Bài đuợc viết sau khi qua các box địa phương)

    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoa in my heart
    Thanh hoa trong toi la ki niem ca mot thoi au tho. Suot ca cuoc doi hoc sinh cua minh toi song o dat Thanh hoa anh hung
    Co biet bao nhieu ki niem cung ban be voi manh dat Thanh hoa than yeu
    Con nho nhung ngay cung ban be di Lam kinh mot di tich lich su cuadan toc
    di Nha Tho Dua vao nhugn dot Noel giua troi mua dong gia lanh nhugn van thay am ap vi nhugn tam long hieu khach cua dan dia fuong
    Thanh Hoa ta co nhung dia danh that tuyet voi ma ai da tugn sinh ra va lon len o Thanh hoa khong the nao quen nhu la Ben en, Chua tien,Dong tu thuc,Den song Son........
    Bay gio tua rang toi khong o Thanh hoa nua nhung ma trai tim toi luc nao cung nho ve Thanh Hoa mot manh dat anh hung ,mot que huong yeu dau
    Neu duoc sinh ra mot lan nua toi van muon duoc sinh ra va lon len o Thanh hoa
    Nang coc chuc mung Thanh hoa di len fat trien manh me
    I love you
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bac nhiet tinh voi Box qua nhay
    Em bieu bac 5 * vi long nhiet tinh cua bac do
    I love you
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mọi người sao chả thấy yêu thanh hoá nhà, chả thấy ai kể về kỉ niệm gì cả, chán nhỉ,
    cảm ơn zola nhá, hi`
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hic ..4 ngày nay em mới có thời gian Online nên các bác thông cảm cho em ...Hic ..chiều mai thi xong em sẽ post một bài ..còn bi giờ em bận quá ... xin lỗi !
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! hôm rồi em có dịp đi thanh hoá mấy ngày ,thực sự em hơi bất ngờ trước sự đổi thay của XỨ THANH,bất ngờ bởi trước đấy 6 tháng tôi cũng từng có mặt tại đây !
    Trước sự phát triển của quê hương,ai cũng vui mừng ,là một người bạn ,tôi xin chúc mừng TH nói chung và BOX nói riêng!

    sanu
  7. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Uh ...các bác nên đi chơi ..lượn lờ với các bõ khác đi ...he he ..vừa mở rộng tình hữu nghị ,,,vừa có thể ....tăm tia luôn .. ...
    Em nói có đúng không nhể ...
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    he he he he he he! lần này thì chú đúng rồi đấy !

    sanu
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nói về Thanh Hoá mến yêu của chúng ta ư,nhiều lắm.Trước hết đây là nơi chôn rau cắt rốn của ông bà ,bố mẹ và cả tôi nữa,nó đã nuôi dưỡng tôi trong vòng tay yêu thương của mọi người,nơi làm cho tôi trở thành một người biết sống có lý tưởng có ước mơ,là nơi tôi bắt đầu học làm người,là nơi mà bạn bè cùng thầy cô mến yêu của tôi .
    Nhớ làm sao những buổi cùng bạn bè đạp xe lên cầu Hàm Rồng,đi lượn đi lượn lại và tự hào về một cây cầu lịch sử.
    Nhớ làm sao mái trường Hàm Rồng mến yêu,cùng thầy cô.............
    Những buổi đi chơi Sầm Sơn,dù chẳng bít bơi nhưng vẫn cố lao xuống và khi lên được bờ vẫn còn chưa tin là mình vẫn còn sống,tuy sợ nhưng vẫn thích.
    Nhớ làm sao những ngày thi ,đứa nào đứa nấy đi lễ chùa,nào chùa Thanh Hà,chùa Tranh,hay đền Bà Triệu,..................
    Và nhớ những **** tối hè nóng nực ,lượn trên con phố Lê Lợi mát rượi,làm một ly nước mía hay là vào quán kem Nguyên Sinh,hay là một ly chè Huế.
    Nhớ những lần đi mua sắm ở con phố Lê Hoàn,đông vui nhộn nhịp
    Nhớ một mối tình đầu vụng dại,dược vun xới ở mảnh đất này,những buổi đi chơi trốn bố mẹ.Và khi nó tan đi cũng chính mảnh đất này chứng kiến.
    Nhớ cái ngày đậu đại học,nhảy tưng tưng như một đứa trẻ,rùi khóc ngay khi báo cho bố mẹ.
    Nhớ làm sao khi ngày mai ra Hà Nội học,cả buổi tối đi lượn từng con phố thân quen và những kỷ niệm gắn với nó cứ từ từ hiện về.
    Ôi nhớ....................Thanh Hoá thân yêu

  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ..chị Trang lãng mạn quá ...hi hi ....Nè , Bây giờ ngồi nhà ah , hôm rồi họp MU , vui ực ...
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​

Chia sẻ trang này