1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Hoá - Tản mạn xứ Thanh

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi phamdat, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá - Tản mạn xứ Thanh




    Nghĩ cũng thật lạ lùng, chẳng hiểu tại sao trong mỗi con người đều có một mối dây ràng buộc chặt chẽ. Sợi dây của tình cảm ấy mỏng manh mà bền chắc lạ lùng, nó có thể kéo dài đến mọi khoảng cách, rồi lại co lại, thu ngắn lại trong tâm hồn, nằm yên cho đến khi một kỷ niệm, một dáng hình, vật dụng quen thuộc lại khiến nó trào lên mãnh liệt. Cái tình yêu mang tên Quê hương ấy trong ta ai cũng có, nhưng sẽ chỉ nhận ra khi ta đang ở cách Quê hương một khoảng cách rất xa.



    Thanh Hoá - Tản mạn xứ Thanh



    Có phải Thanh Hoá cũng như thế. Có phải ta lập ra box Thanh Hoá nơi đây cũng vì tình yêu ấy, tình yêu đã lập nên những Đà Nẵng, những Hạ Long, những Đồng Nai, Lâm Đồng trên TTVNOnline này. Ngày 25 tháng 4 năm 2002, có thành viên nào đang hồ hởi, sung sướng Xông đất box Thanh Hoá, và cảm tưởng khi box ra đời.



    Vậy là ta đã có Thanh Hoá nơi đây. Thanh Hoá mến yêu. Thanh Hoá để gửi gắm vào nỗi nhớ. Nhớ cầu Hàm Rồng, nhớ biển Sầm Sơn? Ta phải xa Thanh Hoá vì việc học hành, nhưng ta vẫn nhớ đến Thanh Hoá, nhớ bố mẹ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những chùa Thanh, chùa Hà, nhớ từng con đường, góc phố.



    Ta đã có Thanh Hoá nơi đây, Thanh Hoá để gửi gắm niềm tự hào. Thanh Hoá với những truyền thống lịch sử văn hoá và con người, với những miền đất anh hùng trong bom đạn, với những con người dù vất vả ngược xuôi, dù bon chen hay sung sướng vẫn luôn tự hào là người con nơi xứ Thanh thân thương ấy.



    Người ta còn nói rằng, Thanh Hoá là xứ học. Là nơi sản sinh ra những nhân tài. Người ta còn có biết bao bài viết tản mạn xứ Thanh, với những địa danh, những món ăn nổi tiếng, những danh nhân, những truyền thống? Đó có phải là minh chứng cho những người con Thanh Hoá trong niềm tự hào đối với quê hương?



    Người ta còn nói biết bao điều về Thanh Hoá ở nơi đây. Hết làm dâu xứ Thanh rồi đến làm rể xứ Thanh. Nghe nói rằng con gái Thanh Hoá thì xinh lắm, và con trai Thanh Hoá cũng có tài lắm đấy. Có cả cảm nghĩ của một người Hải Phòng sau khi lên thăm Thanh Hoá cơ mà.



    Và quan trọng hơn nữa, khi người ta tự nói về mình, tự chứng tỏ sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Họ kêu gọi nhau cùng đoàn kết xây dựng box Thanh Hoá, họ tìm cách vực dậy box Thanh Hoá. Bằng cách nào thì không biết, chỉ biết rằng cho đến hôm nay, box Thanh Hoá vẫn tồn tại, vẫn phát triển mạnh mẽ, như chính lòng tự hào không chịu khuất phục, không chịu thua kém của những người con Thanh Hoá nơi đây.



    Box Thanh Hoá ra đời nơi đây với tư cách đại diện cho một miền đất. Box Thanh Hoá là một box quê hương, nơi ta có thể nói bất cứ những điều gì về Thanh Hoá, về văn hoá, con người. Nơi ta tâm sự, bộc bạch với nhau. Và có lẽ có nhiều hơn cả là những nỗi nhớ. Nơi đây dường như chỉ toàn những người đi xa. Người ta gặp Thanh Hoá trong hồi ức, người ta xây dựng Thanh Hoá trong tưởng tượng, chỉ có điều sự tưởng tượng ngập trong sắc thái của tình yêu thương. Sự xa cách ấy liệu có làm Thanh Hoá đẹp hơn bình thường? Ta không thể biết!!!



    Chỉ có điều, liệu ai có đủ can đảm, đủ sức mạnh để trở về quê lập nghiệp? Đã có những quyết tâm như vậy nơi đây, và ta luôn mong những mong ước ấy là sự thật. Để có một ngày nào đó ta lại trở về với Thanh Hoá của riêng ta, mà cũng là của chung tất cả mọi người. Để có một ngày nào đó ta góp công xây dựng Thanh Hoá bằng hai bàn tay ta, ta làm giàu cho mảnh đất Thanh Hoá bằng cả trái tim mình.



    Như ta đang xây dựng box Thanh Hoá ở chính nơi đây. Để người khác biết được rằng tình cảm của người dân Thanh Hoá nồng nàn biết bao trong trái tim mỗi người.

    Mời các bạn vào đây để đọc bài viết về xứ Thanh chúng ta nhé .
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/201312


    @PhamDat
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đọc nghe fê lắm bác Đạt à ,nghe mà mát lòng mát dạ thế ko biết ,nào là làm dâu thanh Hoá ,làm rể Thanh Hoá ha ha nghe mà sướng cả tai......bác Đạt này ,sau này cứ tìm thêm vài bài như thế này mà đọc cho vui tai nghe
    Lam
  3. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em thật ko ngờ là anh Đạt lại có văn thơ lai láng vậy đấy.Nghe mà trái tim cũng muốn thổn thức theo nè anh
    Đời Vẫn Đang Sống
  4. nguoiviettramlang

    nguoiviettramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mất [:D
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    buồn thì vào WC .còn cười thì cứ tự nhiên
    Lam
  6. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu không được minh chứng bằng một hành động cụ thể thì lời nói chỉ là hô khẩu hiệu, Có lẽ Thanh Hoá là đất học, người TH giỏi . nhanh nhạy nhưng TH vẫn nghèo .Bởi sau khi học xong, có mấy người chịu về Thanh Hoá( trừ khi hoàn cảnh bắt buộc) .Và có lẽ em cũng sẽ là một trong số người đó. Xin ngả mũ kính phục những người con TH về đóng góp xây dựng quê hương. Nhưng con người là vậy , ích kỷ đôi khi đi sâu vào bản chất. Có thể người ta sẽ lên án , cho rằng "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" .Có thể lương tâm sẽ day dứt nhưng " lương tâm là thứ bị tổn thương duy nhất khi các phần khác của cơ thể thoải mái" (hì)
    Nếu có một công việc ổn định ngoài HN thì người ta sẽ ung dung tự nhủ:
    "Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn"
    Thế đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đã là con người ai mà chả thế, ai mà chẳng muốn mình được sống và làm việc trong một môi trường tốt hơn, thuận lợi hơn về mọi mặt, nhưng đó không phải là một hành động chối bỏ quê hương mình, đó là một cách để mình học hỏi thêm, phát triển thêm những kiến thức vốn có của mình, đó phải chăng là cách thể hiện mình ở nơi xứ người đó sao .... sống và làm việc ở nơi không phải là quê hương mình thì chẳng có gì xấu xa cả, ngay đến cả bố mẹ mình cũng nghĩ như thế mà, nếu có điều kiện được như thế thì KTT cũng sẽ như vậy ..... chỉ có điều còn phụ thuộc vào bản thân của chính mình mà thôi .....nhỉ
    look into my eyes you can see my love
  8. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, không hiểu sao nhiều cảm xúc vậy. Post lên gọi là một chút tản mạn xứ Thanh.
    Một ngày nữa lại sắp qua ,ta là cái gì đó, một ai đó, nghĩ một nỗi niềm chi đó, nhớ nhung người nào đó... xứ Thanh tồn tại trong ta và cũng là tồn tại ngoài ta, bên ta có ta can thiệp và không có ta góp sức....
    Khi ta lững thững trên đường Trần Phú, qua phố Lê Hoàn, dạo đường Đinh Công Tráng. Tuy không có cái lãng mạn hào hoa như đất Hà Thành, nhưng cái cung cách sinh hoạt ấm cúng , cái nhịp sống thường nhật lại làm nên một cái gì đó .. rất riêng của Hạc Thành.Nếu như buổi sáng, cái nhịp sống ắy được đánh thức bởi tiếng rao hàng của các bà các cô đi chợ sớm. Thì chiều mát lại là lúc ,người ta thả bộ, thong dong sau một ngày làm việc mệt nhọc. Không hiểu từ bao giờ người Thanh Hoá có phong trào đi dạo, đây là một hình thức tập thể dục nhưng có thể đây cũng là cách để con người ta tìm cái cảm giác thư thái đang ngày càng ít dần đi.Ta ở giữa đó chăng hay bên lề những điều quen thuộc đó. Chẳng thể xác định như vôi thì phải trắng, lá thì phải xanh, nước thì phải mềm, đá thì phải cứng....
    Những điều thân thuộc ấy có thể sống mãi trong lòng con người xứ Thanh mà cũng có thể tắt phụt đi vì nhưng bộn bề cuộc sống.Tự nhiên ,ta nhớ lại nhà cũ của mình .. cái nơi thân thương ấy.Ngoảnh đi ngoảnh lại sao thấy như nó đã xa lơ xa lắc tầm mắt mình tự hồi nào. Chỉ vài năm thôi chứ gì. Vậy mà cái nơi ấy chừng như đã biến thành những hạt bụi quá khứ vung vãi đó đây, giữa muôn ngàn mảnh vụn quá khứ đã để lại sau bước chân. Khi tôi 4 tuổi, bố đi làm xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà, có lần tôi hỏi mẹ " Mẹ ơi! tại sao nhà mình dậy sớm nhất mà lại phải đi ngủ muộn nhất hả mẹ?" Bố mẹ bận, tôi biết vậy nhưng cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Đôi khi .thèm đến cháy ruột cái cảm giác cả gia đình ấm cúng ngồi bên mâm cơm chiều. Cái thời ấy..... xa rồi...........
    Cái tình cảm dành cho quê hương, nơi mình chào đời, nó thiêng liêng chừng nào thì cái tình cảm dành cho nơi ấy, nơi mình lớn lên, nó lại tha thiết chừng đó. Một thiết tha lạ lùng lắm và khi, phải thêm một lần nữa ôm khăn gói ra đi, xa nó rồi thì danh từ ?otha thiết? ấy được thay thế bằng 2 chữ ?oda diết?. Một cách đương nhiên, đơn thuần. Da diết ít nhiều bởi những con sâu kỷ niệm đã ăn mòn tim óc.
    Quy luật muôn đời vẫn vậy, có thể đó là cảm giác hạnh phúc vì được thong dong trên mảnh đất thân thương - trong một ngày hết sức bình thuờng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    ...." khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn."
    Đi mãi, học mãi, mà cuối cùng để đến lúc xa quê mới thấm được câu thơ tưởng chừng như ý đơn, lời giản ấy.Khi còn sống trên đất, vui đùa trên đất...... mảnh đất Xứ Thanh nào có gì đâu.Cũng chỉ là vài con đường quen thuộc, vài khu phố, nhà cửa thế thôi.Chẳng mang lại điều gì có khi còn đem đến khó chịu khi hiện thực nóng gắt, ồn ào.... nữa ấy chứ.
    vậy mà cứ thử một lần xa quê , xa hương đi bạn sẽ biết. Đất đó, đường đó sẽ trở nên thân thương và trìu mến biết bao.Nhớ lắm chứ những con đường ( dù đầy bụi) , yêu lắm chứ những ngôi nhà ( xấu hơn nhà ở đây), thương lắm chứ những co người ( xấu, và thô hơn mình gặp)...... hì vậy mà vẫn yêu vẫn nhớ như nhớ người yêu mới là lạ. Tất cả đều trở nên có hồn, có cái tâm mà khi còn trong nó chúng ta không thể nào nhận được.
    Bạn đã từng một lần xa quê, xa tổ quốc hãy thử nhìn lại mình , nhìn lại quê hương xem.Bạn có phải là người yêu quê không nhỉ ?
    @PhamDat

Chia sẻ trang này