1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh” Iker và Marcelo khẩu chiến

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi anhkhoahnn, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhkhoahnn

    anhkhoahnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không lâu sau khi tiếng còi khai cuộc trận đấu giữa Real và Mallorca cất lên, Iker Casillas và Marcelo đã có một cuộc cãi vã trên sân.
    Tình huống này diễn ra ở phút thứ 14, sau khi Mallorca có được một pha phản công chớp nhoáng bên cánh phải (theo hướng tấn công của đội khách), nơi Marcelo trấn giữ. Sau một đường chuyền lật cánh của đồng đội, Nsue đã nhận bóng vô cùng thoải mái và không gặp bất cứ sự truy cản nào trước khi tiến sát đến khu cấm địa và hạ gục Iker Casillas. Nhưng không may cho Mallorca, rằng cú sút này của Nsue đã đập trúng cột dọc. Nếu không họ đã có bàn thắng mở tỉ số từ khá sớm.

    [​IMG]

    Sau pha bóng này, Casillas đã rất tức giận với Marcelo khi cho rằng hậu vệ người Brazil đã bỏ vị trí lên quá cao để cho Nsue có cơ hội uy hiếp khung thành của đội nhà. Không chịu nhượng bộ trước “Thánh Iker”, Marcelo cũng cự nự với thủ thành người Tây Ban Nha. Chỉ đến khi có sự can thiệp của Sergio Ramos, cả 2 mới chịu tách ra và quay trở lại với trận đấu.

    Dù có một chút trục trặc đó ngay ở đầu trận đấu, Real vẫn thi đấu chặt chẽ và giành chiến thắng 1-0 trước Mallorca. Điều đáng nói là người ghi bàn thắng duy nhất cho Real không phải là “cỗ máy làm bàn” Cristiano Ronaldo, mà là chuyên gia dự bị Karim Benzema. Đây mới là lần thứ 2 Benzema lập công tại La Liga mùa giải này, nhưng đó lại là bàn thắng rất quan trọng bởi nhờ đó mà Real đã rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn 4 điểm.

    TheoNguồn: http://xzone.vn

Chia sẻ trang này