1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành kiến ở trường LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z2008

    Z2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    sao không nghe ý kiến của chính con gái Chuyên Anh nhỉ?
    Con gái CA đúng là chảnh, nhất là con gái chuyên Anh từ nguyễn Du đi lên, 1 lũ bitches (sorry, khôn gbiết mấy lớp CA khác thì sao, chứ tui là con gái mà còn chịu không nổi mấy đứa lớp tui, 3,4 năm rồi mà vẫn thấy ghét bọn nó)
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    lạ vậy ? Roxy thấy con gái lớp mình dễ thương lắm mà, cũng bình thường như lớp người ta, có khác gì đâu ?
    mà mọi người định nghĩa lại chữ "chảnh" xem nào ? Thế nào là "chảnh" kia chứ ???
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hàhà, M cũng từ lớp Anh Nguyễn Du đi lên nè. Hổng biết mình có chảnh ko cà?
    Nói chứ hồi còn học M lại thấy lớp C là điệu đàng và giả vờ ngây thơ nhất. Cũng có mấy con nhỏ bạn tốt trong đó, nhưng mà "chảnh" vẫn hoàn "chảnh" à. Nói chung khái niệm "chảnh" là khái niệm vô cùng 'trừuuuuuu tượooooooong"
    http://www.vnntu.com to you I belong
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị định nghĩa rõ ràng "chảnh" là gì? Ít ra phải có 1 khái niệm chung nào đó mới thảo luận được chứ?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Chảnh" chút cũng hay hay muh, có gì phải tránh.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy hnhan nói được một câu đúng dễ sợ !!!
    Chảnh một chút cũng có sao đâu nhỉ ? ? Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu nổi chữ ?ochảnh?. Tự tin một chút : chảnh. Giỏi một chút : chảnh. Nổi tiếng một chút : chảnh. Thích làm đẹp một chút : chảnh. Dễ thương một chút: chảnh. Có anh theo đuổi : chảnh. Thế đấy ! Vậy một người không chảnh trong mắt mọi người là sao ? Một người bình thường đến độ không thể bình thường hơn sao ?
    Lạ lùng một điều nữa là được khen cũng bị kêu chảnh. CA chính là nạn nhân của chuyện này đây. Từ khi bắt đầu vào học tiếng Anh thì thầy cô sẽ dạy CA một phép lịch sự thông thừơng nhất của người học tiếng Anh : cảm ơn khi mình được khen ngợi. Thế mà khi chúng tôi đem áp dụng thì thể nào cũng bị la lên : chảnh. Đến giờ mình cũng không hiểu tại sao khi một lần bạn mình khen : ?oTrông bạn hôm nay dễ thương ghê?, mình trả lời ?ođúng rồi, cảm ơn nha?, lập tức bạn này tròn xoe mắt hỏi ?otrời, còn nhận nữa hả ? Chảnh quá, đúng là CA?. Lạ chưa, khen rồi không cho nhận ? Chẳng phải nếu từ chối chẳng khác nào chê bạn ấy không có óc quan sát, thiếu thẩm mỹ sao ?
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... khì... tui thấy có vẽ "chảnh" có chút gì đó ganh tị á... khi mình có gì đó có người khác ganh tị thế là bị tặng cho 1 phát "chảnh"...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế khi bạn ấy bảo "Hôm nay trông bạn hơi bị xấu" thì Roxy có bảo rằng "Ừ, mình vốn ko được đẹp cho lắm" ko mới là quan trọng :-p Theo tui thì dù biết là mình đẹp, mình giỏi rồi cũng nên khiêm tốn 1 chút (1 chút thôi ko thì "1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự cao" đó) :-)
    Thành kiến thì tui chẳng thấy rõ nét lắm, nhất là chuyện con gái dễ thương hay khô khốc, học giỏi hay học dở, ở đâu mà chẳng có cái này cái kia, xã hội là thế mà <- cái này nghe người ta nói :-D
    Còn về chảnh thì theo tui là tự cao hơi quá mức 1 tý, anh em nghĩ thế nào? :-)
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, 1 lần nữa tui đề nghị các đồng chí nào ở Việt Nam vào thư viện kiếm cuốn từ điển định nghĩa giùm tui từ "chảnh" rồi sau đấy ta sẽ bàn bạc tiếp.
    Định nghĩa của đồng chí TDCT
    Cái này phải gọi là mắc bệnh hoang tưởng mới đúng chứ lị.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    làm gì cuốn từ điển nào có từ này huh??? kiếm đỏ con mắt cũng không có đâu!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này