1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành kiến ở trường LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hồi sưa, tui còn học ở LHP cũng bị kiu là chảnh nè.
    Tới giờ cũng không hiểu vì sao nữa?

    Believe and you will find your way
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Phong cách Pháp đó !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Dân Pháp nhảm nhí lắm, mình ứ chịu .....
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gan thiệt, dám gọi Bí thư là thằng. Vào Đoàn mà ko nghe nói "Đoàn viên là đại diện ưu tú của thanh niên VN" (quá vĩ đại, khiếp!!! ), còn "Bí thư là đại diện ưu tú của Đoàn viên" hả ? Gọi sếp là thằng, gan quá ha !!!
    Nhưng thực sự là nếu có gì buồn hơn là kết nạp Đoàn thì đó là sinh hoạt Đoàn trường LHP !!!
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cán bộ là người phục vụ nhân dân muh... kiu bằng "thằng" cho ngang vai vế là may cho nó lắm rùi... khì...
    nhớ hồi trước... lúc làm bài kiểm tra vào Đoàn.. có câu cuối cùng... chẳng nhớ câu ấy yêu cầu gì, hình như là nói lý do tham gia tổ chức Đoàn hay sao ấy... tui chẳng biết ghi gì... mà lại không muốn ghi giống mọi người... nên đành ghi là vào Đoàn chỉ vì muốn đi chơi... thế mà vượt qua kì kiểm tra đó... chắc là do mấy câu trắc nghiệm ở trên tui làm đúng hết :D
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    May cho mày là tao kô có chấm thi đó O-O. Nếu kô thì tao tống cổ mày ra khỏi Đoàn lâu rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tao hiểu chứ... nếu tao chấm thì tao còn cho tao rớt nữa là... khì... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị em trong box bàn thử tiếp về dân CT cái đi, đang muốn nghe mọi người chê mà
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    CT à ? Lớp học tiêu biểu của khối A. Nổi tiếng là có các chàng trai thông minh, vui tính nhưng đã học 3 năm mà không chấm được anh nào !!!
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui có wen 1 thằng bạn trong lớp CT... nhưng suốt ngày thấy nó ăn ở không rùi ngồi dưới văn phòng Đoàn không hà... không biết học hành thế nào... vô CT chắc là giỏi... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này