1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành kiến ở trường LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi roxygirl, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì... bạn nói sai rùi... SN có cái khổ và có cái khó riêng... không thể nói là không trầy trật được... có lớp nào phải học liên tục 2 buổi từ suốt từ những năm cấp 2 không???... có lớp nào học nhiều môn (dĩ nhiên là cũng thi nhiều môn hơn và học bài nhiều hơn) bằng SN không???... sau mỗi kì thi tốt nghiệp đều phải tiếp tục ôn để có thêm cái bằng tốt nghiệp tiếng Pháp trong khi mọi người lớp thường chỉ phải thi Tốt nghiệp và thi ĐH... nói không phải than... mà để mọi người hỉu thim
    thật ra năm của tui chỉ có 6 lớp SN thui... mỗi trường 2 lớp... những người vô được LHP là những người đứng đầu cả 2 kì thi tốt nghiệp... còn lại là vô Minh Khai và MC... như vậy có phải những người vô LHP gần như là những người giỏi nhất của SN không???... nếu nói như vậy thì đâu đến nỗi tệ... đúng không???...
    cái lý do bạn đưa ra vô lí quá... chẳng lẻ khác người là bị ghét sao... như vậy có bất công không???...
    à... lâu quá mới thấy bạn trở lại box... chào mừng nhé... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chú O_O cứ tự hào hão. Anh thấy bất công cái chuyện SN có mấy mống đấu với nhau mà cũng vào được LHP trong khi bọn anh phải chiến đấu với đối thủ số lượng lớn hơn để cố đạt được 1 chổ eo hẹp trong trường => không trách được trong lòng không có ý phục bọn SN. Như năm con em anh hầu như chưa thi cử gì ráo hắn đã biết chắc sẽ được học trong LHP trong khi nhiều đứa giỏi hơn còn phải lo phập phồng không chắc có đậu hay không => bất công. Anh không phủ nhận chuyện SN cũng có những tay học giỏi nhưng số đấy chắc chỉ cần 1 bàn tay là đếm đủ.
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    không... em tự hào thật chứ.. tự hào mình là dân SN... và cũng tự hào là dân LHP đó...
    cái tiêu chuẩn tụi em được vào LHP không phải dựa trên Toán Lý Hoá hay mấy môn bình thường... mà tiêu chuẩn của tụi em là môn Pháp... nên cách tuyển của tụi em như thế là chính xác rùi...
    "những đứa giỏi hơn" mà anh nói thì giỏi hơn về mặt gì... chắc chắn là giỏi hơn những môn khác ngoài Pháp văn rùi đúng không... nhưng cái đó không phải tiêu chuẩn vào SN của LHP...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh đồng chí O-O 1 chút về vấn đề SN.
    Đồng ý SN học nhiều thật, thi cũng cực hơn các bạn khác. Chưa kể là vì học SN nên trình độ các môn tự nhiên cũng kém hơn. Dĩ nhiên là có những bạn rất giỏi, nhưng so với những bạn cũng rất giỏi ở những lớp khác thì vẫn kém hơn. Rất giỏi của SN nếu đem so sánh mặt bằng chung thì cũng chỉ thuộc loại giỏi mà thôi. Nói tóm lại, trình độ của SN dù gì vẫn kém hơn các bạn ở các ban khác 1 bậc. Đấy là sự thật, kô tự hào, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Kém thì nhận kém thôi!
    SN học so với các ban khác thì nhiều hơn, nhưng chủ yếu chỉ là Pháp văn mà thôi. Một tuần học đến 9-10 tiết Pháp văn (cấp 2 ở Nguyễn Du). Các bạn chuyên ngoại ngữ chưa chắc đã học nặng bằng. Thi cử thì đúng là nặng hơn về vấn đề ngoại ngữ. Nếu như các bạn bang khác khi thi TN cấp 2, cấp 3 chỉ làm 1 bài Anh văn thì SN phải thi thêm bằng FIEF của Pháp, và cái bằng này chả dễ chịu như TN chút nào. Thi TN học sinh SN có thể làm bài 15', còn 30'-45' ngủ. Nhưng thi FIEF thì thật sự là khủng khiếp, bao gồm Listening - Comprehensive Reading - Grammar - Comprehensive Writing, thiếu mỗi cái Oral. Nếu với các ban khác các môn T-V-A là ác mộng khi thi vô LHP thì với SN tụi tui FIEF cũng hãi hùng kô kém. Đậu thì kô nói làm gì, mà rớt 1 cái là coi như tiêu, ra lớp thường học. Đường vào LHP coi như cũng đứt luôn, vì có nhiều người vì học SN đâu có thì giờ "luyện công" như các bạn khác.
    Tuy nhiên cũng chỉ có thế. Tuy phải học thêm các môn Toán, Lý, Sinh bằng tiếng Pháp nhưng khi ra thi thì chẳng có khỉ gì cả. Chả biết đồng chí O-O năm cấp 2 chọn cái gì, chứ tui thì vô là chọn ngay Toán và Lý. Sinh dĩ nhiên chẳng học 1 chữ, ngu gì chọn. 2 môn kia cũng cóc thèm học gì cả, mà thật ra cũng hổng có gì để học, học thi TN đủ rồi. Mỗi cái nhớ thêm 1 số từ vựng bằng tiếng Pháp thội. Dĩ nhiên tui khá tự nhiên nên mới liều thế, chứ nhiều bạn vẫn è cổ ra học Sinh bằng tiếng Pháp. Cái này thì tui công nhận là khổ thật, mấy bạn ban khác học 1 ngày là biết đá biết vàng liền, huống hồ tụi tui phải học những 7 năm trời. Ặc...ặc..., mỗi lần kiểm tra Sinh Pháp là 1 lần ác mộng. Ngồi tụng ra rả, cuối cùng chẳng có gì trong đầu cả.
    Tình hình SN là thế! Còn về chuyện vào các trường cấp 3 thì như thế này. Kể từ năm 98 thì có 3 trường Nguyễn Du, Colette, và TNSP Q.5 đua nhau để vào các lớp SN cấp 3. 1/3 giỏi thì vào LHP, 1/3 khá thì vào Minh Khai, còn lại vào Marie Curie. Chỉ duy nhất có 3 trường cấp 3 trên là có chương trình SN. Tỉ lệ chọi là 1:180, thấp hơn nhiều so với các bạn khác. Tuy nhiên các bạn khác có thể kô cần lo cho kì thi TN, riêng học sinh SN vẫn phải cố gắng tối đa, bởi vì tiêu chuẩn xét tuyển cho SN sẽ là điểm thi TN + điểm FIEF. Như vậy các bạn khác có thể thí 1 vài môn học bài, trong khi SN phải è cổ ra học tất cả, kô những đậu mà còn phải đậu cao. Chưa kể 1 số bạn SN vẫn hành trang đi thi vào LHP, PTNK. Với những bạn ấy thì còn khó khăn gấp bội.
    1 vấn đề nữa là, kô hiểu rõ khi trường LHP chấp nhận tiếp nhận các học sinh SN, thì việc đấy có ảnh hưởng gì đến chỉ tiêu tuyển sinh của trường hay kô? Có phải các bạn SN đã được dành sẵn vài chục ghế / vài ngàn ghế của trường LHP? Hay là các bạn SN chỉ được coi như là 1 phần riêng biệt, được nhà trường nhận theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, còn chỉ tiêu tuyển sinh cho các ban khác vẫn kô đổi? Nếu là trường hợp 1 thì các bạn ban khác ghen tị SN là đúng, từ đó dẫn tới kì thị là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu là trường hợp 2 thì các ban khác kô có lí do gì để ghen tị với SN cả. Tui thì chả hiểu trường theo trường hợp này, nhưng có vấn đề này mấy bạn ban khác cần rõ, đó là SN khi vào trường, năm đầu tiên đều được nhà trường hân hạnh "mời" đi học thêm để nâng cao trình độ, và bên cạnh đó mỗi tháng phải đóng thêm tiền. Dĩ nhiên nhiều bạn vẫn học sô thêm ở bên ngoài. Nghĩa là chi phí sẽ lớn hơn các ban khác, học cũng cực hơn (HK 1 năm lớp 10 chiều nào về ăn cơm xong tui cũng phải ngủ 1 giấc đến 10-11h tối vì mệt quá chịu kô nổi với thời gian biểu 53 tiết / tuần).
    Hề..hề.... ích lợi cũng như cực khổ của SN tui cũng kể ra đây hết rồi đấy. Các bạn ban khác nhìn SN tưởng sướng lắm, nhưng nếu chính thức vào học thì mới biết đá biết vàng các bạn ạ. Cơ hội đi du học cũng chẳng hơn gì các bạn bên ngoài đâu. Có đứa 7 năm trời SN mà bây giờ tiếng Pháp cũng chưa chắc đã khá được, vì khi vô LHP là phải hi sinh Pháp văn để học các môn tự nhiên rồi, chưa kể kì thi ĐH trước mắt, cho dù là SND cũng kô tránh khỏi. VD điển hình nhất là tui, giờ tiếng Pháp quên sạch rồi, học SN mà lại đi Mĩ. VD thứ 2 là đồng chí O-O đấy, các bạn cần gì cứ tham khảo.
    Tiêu...
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ậy... điều mày nói giống ý chang tao muh... sao lại chỉnh tao??? khì khì
    hồi đó thi tui chọn Sinh và Toán... tui cũng ko học Sinh... nhưng thấy đề Sinh dễ ăn hơn muh... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Phục hay không phục, thật ra thì thay đổi được gì ?

    Làm như suy nghĩ của những người lạ mặt có ký lô lắm vậy.... nhiều người cứ ra vẻ mình quan trọng đối với người khác, khổ ... pfffff....

    Tôi không biết anh là ai (từ đó cũng không quan tâm), chỉ có anh biết tôi (và anh lại đi quan tâm chuyện trời ơi đất hỡi, heo ăn cám hay ăn cơm thừa), chẳng nói lên chuyện gì cả.

    Tui biết nhiều người nhìn xa hơn là chỉ thấy "Ha, thằng này vô LHP tại vì nó học song ngữ năm lớp 9 (làm như đùng một cái là được học SN năm lớp 9 vậy, ấu trĩ), thằng nào ngu mới vô Marie SN (làm như ai sinh ra cũng thông minh)". Mấy người này tâm lý là "vô LHP là chỉ để được cái tiếng", có đúng không ? Nên nghĩ ai cũng như mình, mà không nghĩ rằng đó còn là *chọn lựa*. Tui đi một con đường khác bạn, tui chọn theo SN, là học tiếng Pháp, khi đi làm cho hỏi bao nhiêu chỗ cần tiếng Pháp (so với tiếng Anh) ? Bạn chọn con đường khó khăn, nhưng cuối cùng có nhiều chọn lựa hơn lại đi phân bì với mấy người chọn con đường có vẻ dễ dàng hơn (cái đó là máy người nghĩ thế và nói thế, nhưng bỏ qua hoàn toàn những thứ khác) nhưng cuối con đường lại khó khăn hơn, hay nói chính xác hơn là kết quả cuối cùng không được hoàn hảo như kết quả có thể có của bạn. Những người phân bì có lẻ họ không biết họ đang làm cái gì, họ đang đi ở đâu, họ không biết họ sẽ được những gì, họ bỏ qua những thứ xung quanh, họ không biết nên cho rằng mọi người cũng như họ cũng Đơn Giản và Tầm Thường như họ. Muốn so bì à ? Sao không thử đặt chân vào đôi giày của chúng tôi và ra ngoài bay nhảy một lúc xem đôi chân của bạn chịu đựng giỏi đến đâu huh ? Và xem xem các bạn thiên tài đến cỡ nào so với chúng tôi.
    Pminh lại post một bài tào lao như mọi khi. Đi so sánh một số ưu tú của một nhóm ít so với số như vậy của nhóm nhiều... tui cũng không ngờ rằng một thiên tài logic đang bỏ thời gian đi nghiên cứu về bọ xít của mình để lên đây post bài ! Làm như số lượng người giỏi của Singapore có thể hơn được của Trung Quốc. Hơn nữa là pminh biết SN thông qua "con em" của pminh, nếu "con em" của pminh cũng có tính giống pminh thì tui xem như ông anh không biết gì, nếu nó khác thì em nhỏ chắc khó có thể chấp nhận ông. Một người nói về những thứ họ không biết thì cũng đáng để nghe như một anh Tàu nói về bệnh SARS.
    Có nhiều thứ cần làm trong cuộc sống hơn là đi khinh bỉ hay phân bì với một số người lạ mặt nào đó, nó tốn thời gian của bạn cũng như là cái post này tốn thời gian của tui.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  8. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ủa, ra là lúc trước được chọn giữa Sinh & Toán à ? Còn em thì lúc lên lớp 8 đã bỏ Sinh luôn rồi. E..hèm, lớp SN k0 hề thiếu những người giỏi môn tự nhiên đâu nhé, điển hình là nhỏ bạn em. Bài KT Toán, Lý, Hoá của nó 90% là 10. Mà bây giờ thì cả 2 lớp SN đều học theo chương trình ban A nên k0 thể nói là học nhẹ hơn. Mà lớp SN cũng chẳng thiếu người học tiếng Anh, k0 tin thì cứ hỏi thử xem, hơn 50% biết tiếng Anh đấy. Nếu thua thì chỉ thua ban D & CA thui chứ bảo đảm cũng hơn khối đứa ban A.
  9. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 điều thê thảm nữa của SN. Vì sau này mà kô biết tiếng Anh đi xin việc cũng khó. Mấy đứa đi du học bên Pháp cũng phải học thêm tiếng Anh. Nhưng mà nếu chịu học, thông thạo cả Pháp và Anh thì dĩ nhiên có giá rồi.
    Tiêu...
  10. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gọi là thê thảm à, phải gọi là lợi thế ấy chứ. Học tiếng Pháp rồi wa học tiếng Anh dễ hơn nhiều so với việc đi con đường ngược lại. Thử hỏi xem trong đám học tiếng Anh có mấy đứa biết tiếng Pháp nào ? Công nhận là SN vào LHP k0 trầy trật như những người khác nhưng để được như vậy, chúng tui đã phải trải wa 9 năm đau thương trước đó. Còn k0 giỏi các môn tự nhiên bằng là vì chúng tui ngoài chương trình TV ra còn fải vác thêm 1 cái tiếng Pháp nữa, đào đâu ra thời gian,trong khi những người khác thì có thể toàn tâm toàn lực cho việc học những môn kia. Năm lớp 9, sau khi thi TN xong, các bạn bắt tay ngay vào việc ôn thi vô LHP trong khi chúng tui phải mất thêm 1 tháng nữa để ôn thi FIEF.

Chia sẻ trang này