1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành kính chia buồn cùng Catwhite và gia đình

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa biết Phương là ai nhưng Kitty xin gửi lời chia buồn cùng bạn và gia đình.
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi Natalia đã không có post bài trong ttvnol nữa..hôm nay vô nhận được tin nhắn của TW..1 người anh , 1 người bạn đã lâu rùi cũng mất liên lạc....thật là buồn khi nghe tin này..chúc bạn sơm vượt qua nỗi đau đớn này...tôi tin rằng cha của bạn cũng sẽ rất vui nếu bạn sẽ mau sớm vượt qua !!
    [​IMG]
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mong em sẽ vượt qua được nỗi đau này . Mọi người sẽ luôn ở bên em !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bé con thay mặt cho gia đình heo lợn cùng chia buồn với CW@..cố lên nha P!hi vọng nơi chín suối ba của P sẽ phù hộ cho gia đình P vượt qua cú sốc này
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng với cat@ nhé!!
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em thành thật chia buồn cùng chị và gia đình. Biết là rất khó nhưng em mong chị đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved

Chia sẻ trang này