1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành kính tri ân anh hùng liệt sỹ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andy.vn, 28/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andy.vn

    andy.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rời Đồng Lộc, đoàn đến thành cổ Quảng Trị. Sự đổ nát, hoang tàn của năm tháng chiến tranh nay đã được thay thế bởi những công trình, tòa nhà được tu bổ mới.

    Hành hương về với cội nguồn, về chốn tâm linh, những cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Việt Nam cùng dòng người về với Cong vien nghia trang Đồng Lộc và thành cổ Quảng Trị để trải lòng mình với người đã khuất. Về chốn linh thiêng lần này, trong đoàn phần đông là cựu chiến binh, có cả thương binh, người là nhân chứng trong tháng 5 đỏ lửa ở thành cổ.
    [​IMG]
    CôngThương - Gần đến ngã ba Đồng Lộc, ông Lê Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Việt Nam trao đổi với mọi người về yêu cầu khi tổ chức vào viếng. Khi hoàng hôn xuống cũng là lúc đoàn dừng chân trước cổng Nghia trang chuẩn bị vào viếng, những ngọn nến lung linh trong đêm khiến lòng người se lại. Chủ tịch Lê Xuân Hà nước mắt ngấn lệ rồi nói điều gì đó, có lẽ đó là lời hứa đối với người nằm dưới đất sâu.

    Rời Đồng Lộc, đoàn đến thành cổ Quảng Trị. Sự đổ nát, hoang tàn của năm tháng chiến tranh nay đã được thay thế bởi những công trình, tòa nhà được tu bổ mới.

    81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị là một bản anh hùng ca tuyệt vời của cách mạng Việt Nam. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã nhuộm đỏ đất Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Đứng bên dòng sông Thạch Hãn hiền hòa lặng lẽ trôi, nghĩ về sự hy sinh của các chiến sỹ còn đang nằm dưới dòng sông, lòng đầy cảm xúc...

    Kim Xuyến
    Nguồn: baocongthuong.com.vn

Chia sẻ trang này