1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh-kiu Vina-miu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi nhận được một số ?othắc mắc? rằng ?oSao dạo này HOP tích cực thế??, ?oCó vẻ anh HOP hay online nhiều hơn??...
     
    Cứ nghĩ là chuyện bình thường vì tự thấy là vẫn lười như xưa (mà hình như là mắc từ Tulip sang :-) ) nên cứ lờ đi. Ai ngờ..! Các bạn có tin được không? 62 kg có lẻ. 62 đấy! À quên, ý bọ muốn nói là từ giờ trở đi bọ đã thăng hạng 60 cân trở lên rồi.
     
    Trụ được hạng trong TDC đã là một kỳ công rồi. Chứ chưa nói gì đến việc thoát ở khỏi ?ohạng cân ruồi?. Có thể so sánh ngang với ?olên trời?. Thật đấy. Hôm nào bạn cứ  thử bỏ ra một vài giây để quan sát các ?ođấu sĩ? trong TDC mà xem.
     
    Làm sao có thể tưởng tượng nối việc ?oLão HOP lên cân? lại là sự thật nhỉ? Vô lý quá đúng không? Tại sao? Lý do gì?
     
    Cũng chẳng mất nhiều thời gian để bọ nhận ra nguyên nhân chính là việc bọ trở thành thành viên của TDC. Nghiêm túc đấy.  Thành thực mà nói, ban đầu chỉ nghĩ là đi chơi cho vui, để ?ogiết thì giờ?, để... Ai ngờ?
     
    Thì ngay như cái hôm đi chơi với nhau, đột nhiên mấy ?oplay boy? trong TDC hỏi nhau về ?ochiều cao, cân nặng và số đo? của nhau. Vẫn nhớ như in cái lúc tự hào tuyên bố xong về mình, bị ngay thằng Bull độp cho ngay một câu chết điếng ?oVẫn còn thua em!?. Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! :-<
     
    Tết năm ngoái lúc đưa thằng cháu đi tiêm phòng, nhân lúc cô y tá ?olơ đễnh?, tự trèo lên cân để tự ?okiểm điểm? thì vẫn là trên 5 chục. Vẫn như ngày nào. Cứ nghĩ chắc chẳng bao giờ ?olội dòng nước ngược? được nên mới ?othành thật? đến vậy.
     
    Thế mà sáng Chủ Nhật vừa rồi ?omặt trời lại mọc hướng Tây?.
     
    Sáng dậy là chuẩn đi tập như bình thường. Chỉ có điều muộn hơn gần 1 tiếng :-p.  Chả hiểu sao thấy chiếc cân trước mặt cứ đập vào mắt. Thế là bước lên, và... tự cân mình. 65. Khỉ... Cái gì thế này? Cân đểu... Bỏ ra tập tiếp. Một lúc sau lại mon men lại gần. Chợt nghĩ ra cách kiểm tra độ chính xác của nó: Có sẵn đôi tạ đây, sao k0 thủ nhỉ? Cân đểu thật. Phải chỉnh một lúc mới yên tâm. Đúng 3 cân này, quả này 5 cân đúng rồi này. Thôi cân lại nào.
     
    62. Ôi con số 62 kỳ diệu. Ôi mẹ ơi! Ôi trời đất quỷ thần ơi! Mình lên cân rồooooồi!!!!.. Aaaa aa! La la
     
    Như vậy, tính từ khi bắt đầu đi chơi với TDC đến nay, bọ đã tăng được 6 ký. Mà mới có mấy tháng chứ mấy. Từ giờ trở đi có thể xem thường tên Bullfrog rồi. Khoái quá. Hè hè hè 8-p~~
     
    Cảm ơn TDC, cảm ơn các bạn đã giúp HOP này ?obiến giấc mơ trở thành sự thực?, ?obiến cái không thể thành cái có thể?. Cảm ơn các bạn gái TDC đã khiến HOP thực sự ?olột xác?. Các bạn chính là nguồn động lực khiến ?ovấn đề về thể trạng? của bọ không bao giờ còn  là ?onỗi ám ảnh thường trực?nữa. Không hề ngoa. Thề!
     
    Nói không tin, chứ trước kia bọ rất chi là nhút nhát, yếu bóng vía, ra ngoài đường cứ như ?ođèn (dầu) gặp gió?... Nay thì xem này, một chàng trai trẻ, khoẻ (cả về thể chất lẫn tinh thần nhá), lịch lãm (vì khi muốn nhảy với ai đó cũng đã biết mở miệng mời, khi ?oxong việc? cũng biết nói lời cảm ơn, hay chí ít cũng biết ?ohấp háy con mắt? thay lời), rồi rất chi là ga-lăng nữa (k0 phải galăng-xăng đâu đấy); đầu óc cũng minh mẫn hẳn, mà cũng nhanh nhạy ra phết. Vân vân và v.v..
     
    Có khác chuyện ?oChàng CÓC? đâu? Bằng chứng sờ sờ ra thế này thì ai dám gọi mình là "lang vườn" nữa chứ?
     
    ?oTrăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng... sờ?. Cuối tuần cứ đến mà ?oxem?.
     
    Tin vui này có ai muốn chia xẻ cùng với bọ không vậy?
     

    I'LL FOLLOW THE SUN
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Anh Hop quảng cáo về bản thân thế này làm đến Tulip cũng phải tò mò ko biết anh lên cân đến thế nào mà phấn khởi thế ko biết.
    Chả bù với dân tình bên này, he he he, toàn thấy các cô ấy nhịn ăn để cho nó gầy đi, có điều chả gầy đi được, toàn thấy lên cân vù vù thôi.
    Mà anh quảng cáo thế này, chắc số lượng thành viên nữ sẽ tăng thêm nhanh chóng đó ... Marketing hơi bị siêu nhé
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return

Chia sẻ trang này