1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Lam, a new style cho nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluethorn, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thế nhưng...
    Có nhiều ý kiến cho rằng, đa số những người yêu Trịnh là những người bảo thủ, phải hát như KL, cứ đều đều thế thì mới được chấp nhận. Còn không phải như thế ư? Hát dữ dội như Thanh Lam ư? Thì ngay lập tức bị chê là làm hỏng bài hát, phá mất đi cái hồn của bài hát,... Đúng là khi chị Lam hát, ở những đoạn cao trào thì ai đó đã nhận xét rằng: "giọng hát như vỡ ra"? Có thể rất khó nghe với những người chỉ quen nghe KL hát. Nhưng theo tôi đấy đã là điều thành công đối với chị Lam, khi chị hát Trịnh mà không bị cái bóng Khánh Ly che khuất. Còn thì hầu hết những ai hát Trịnh do vô tình hay cố ý đều dẫm vào cái bóng quá lớn của Khánh Ly mà không thể nào thoát ra được.
    Quay lại với chuyện tai nghe của mỗi người. Nói gì thì nói, nếu đã quen với một điều gì đấy thì rất khó lòng thay đổi được. Mặc dù khi đứng ngoài, chúng ta có thể khuyên can này nọ, nhưng khi mình trong trường hợp như thế sẽ khó khăn biết chừng nào? Người ta nói " bản tính khó dời" quả không sai chút nào? Đấy, nếu bạn không tin tôi nói? Nếu bạn là người từ trước tới nay chỉ nghe Trịnh bằng Khánh Ly? Và bạn không thích bất kỳ ai khác hát Trịnh? Thì bây giờ, bạn hãy thay đổi thói quen ấy bằng cách nghe Lam xem nào? Đâu phải chuyện dễ???
    Dù gì cũng cảm ơn Lam đã đem đến những cảm xúc mới mẻ trong những bài hát cũ của Trịnh.
    P.S: Thật sự tôi cũng không biết mình viết bài này nhằm mục đích gì? Và thật sự nó có như tôi mong muốn hay không? Nhưng tôi lại thấy tôi làm điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Toàn là những dấu chấm hỏi mà thôi....
  2. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh vốn mang một phong cách trầm ngậm, tư duy và tĩnh lặng nhưng Thanh Lam lại mang vào nhạc Trịnh phong cách biểu diễn của cô: gào thét, quằn quại ha chút rock.Cái đó tôi thiết nghĩ không hợp với nhạc Trịnh.Khi nghe nhạc Trịnh thường là con người ta muốn tìm một cảm yên tĩnh và suy tư để nghĩ về đời và người.Cho nên một sự phá cách, mọi sự ồn ào đến trong nhạc Trịnh đều thừa thãi!
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    minh thấy buồn khi nghe Thanh Lam biểu diễn bài nhạc TRịnh Công Sơn hôm đó.Dường như cô quá kĩ thuật khiến nó mất đi hẳn cái vẻ đẹp vốn có của bài hát .Hát ko có nghĩa là gào lên , xử lý kĩ thuât.? rất tốt Nhưng như thế ko có nghĩa biến nó thành 1 thứ cứng khiến người nghe ko còn cảm nhận được 1 chút xuân nồng của nhạc Trịnh.bài :Chia tay hoàng hôn của nhạc sỹ Thuận yến cũng thế
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý rằng nhạc trịnh vốn mang một phong cách trầm ,tĩnh lặng, nhưng việc TL mang vào đó 1 phong cách rock đó là điều hoàn toàn dễ hiểu , vì trc đến nay , ai yêu trịnh vẫn thường luôn gắn bó thêm với rock, bởi trong nhạc trịnh có 1 cái gì đó rất rock từ ngôn từ, chứ ko hẳn là nhạc điệu. Và mặc dù, hôm đó TL hát rất phô kĩ thuật , tớ đồng ý với điều đó, nhưng ko vì thế mà có thể phủ nhận đc những gì TL làm cho nhạc trịnh có 1 phong cách mới , HN cũng đã từng hát trịnh theo lối kĩ thuật , nhưng tôi thấy ko để lại ấn tượng như thanh lam, có phải ai cũng làm đc thế đâu
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Việc trong box nhạc Trịnh xuất hiện cái tên Thanh Lam vốn dĩ là một chuyện lạ. Thế nên nó bị chìm xuồng thì chẳng mấy ai quan tâm gì? Bởi chuyện Lam hát Trịnh không được người yêu nhạc Trịnh đánh giá cao. Thế nhưng, không phải ai ai cũng đều thế. Với hắn, một người mến mộ giọng hát của Lam và có thể cảm nhận được phần nào đấy chất Trịnh qua Lam, thế nên hắn lại lôi cái chủ đề mà có lẽ đa phần mọi người muốn chóng trôi đi để khỏi làm vấy box Trịnh.
    Sắp tới đây, tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng, Lam sẽ làm một liveshow thu nhỏ gồm toàn những bài Trịnh. Ai có muốn tận tai, tận mắt thì hãy đến đấy mà thưởng thức. Có lẽ sẽ có một vài người ồ, à lên. Kể ra cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Chia sẻ trang này