1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Lam bị cấm hát nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluemountainno1, 22/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyGrow

    babyGrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    mình đọc tiêu đề topic thui, nhưng thấy thật là khó chấp nhận.
    Theo hiểu biết hạn hẹp của mình, bản nhạc và ca từ có thể thuộc về 1 hoặc vài nhạc sĩ sáng tác ( hoặc cùng sáng tác), gọi là sở hữu trí tuệ. Người này có quyền quyết định cho phép ai sử dụng sản phẩm của mình kèm theo một số điều kiện ràng buộc.
    Nhạc Trịnh, à, ở đây mình cũng ko rõ khái niệm này lắm. Tức là các tác phẩm của nhạc sỹ Trịnh hay đó là 1 trường phái nhạc. Ai là sở hữu nó và ai có quyền cấm người này hát, cho phép người kia thể hiện. Liệu những tác phẩm này là tài sản chung của xã hội, hay của sở VHTT hay của riêng nhạc sỹ? Ai có quyền gì và ai có thể cấm Thanh Lam hát những bản nhạc này, dựa vào đâu vậy?
    Tôi hát bài '' Để gió cuốn đi'' trong quán Karaoke với bạn bè, thể hiện bài đó trong liên hoan văn nghệ trường tôi, biểu diễn nó trong 1 dịp lễ hội văn hóa của sở... Ai có quyền cấm tôi hát, trừ khi người sở hữu bài hát kiện tôi. Cái này đụng chạm, ko nói nữa.
    Các bạn có thể thích nghe hay ko thích nghe ca sĩ Thanh Lam thể hiện các bài hát của nhạc sỹ Trịnh, cái này tùy. Nhưng cá nhân tôi thấy nội dung các dẫn chứng các bạn đưa ra là ... củ chuối. Kết quả tìm hiểu của bạn Mèo cũng... củ chuối ( ko phải bạn Mèo củ chuối).
    Thân.
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Chú Babygrown dốt đếu biết gì thì im đi nhé! Nói như chú , thằng ngẫn nào cũng có quyền hò hét tuỳ sở thích, thì âm nhạc văn hoá nó là cái mớ giẻ rách à? Bất cứ sinh vật nào trên thế giới này cũng phải tuân theo những quy tắc nhất định, và ca sỹ - những người được coi là "người của công chúng", thì lại càng phải sống có quy tắc hơn, càng phải ý thức được trách nhiệm của họ mỗi khi làm một cái gì đó trước công chúng, chứ không thể té re bừa bãi được, hiểu chưa? Còn chuyện chú đem cái việc hát Karaoke của chú ra so sánh với việc ca sỹ hát trên sân khấu, anh thật, tư duy của chú nó ung thư mẹ nó rồi.
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có khả năng diễn đạt tốt như các bạn nên bày tỏ quan điểm bằng một vài ví dụ nhé
    VD1:
    Có một cậu bé/ cô bé nào đó mới qua tuôi "bông hồng nhỏ" , mới bắt đầu nghe nhạc Trịnh, được nghe ở đâu đó ( tivi, đĩa CD, sân khấu ca nhạc...) một ca sỹ nào đó ( không nhất thiết là TL) hát rằng :
    Tôi ru em ngủ ( oh, yeah)
    Một sớm mùa đông( come on, baby)
    Em trao một nụ hồng ( Nào các bạn, hãy cổ vũ cho tôi đi)
    ...
    Thì người đó có khái niệm như thế nào về nhạc Trịnh?
    VD2:
    Những lúc say tôi nghe người ta hát như thế này( rất đúng nhạc nhé)
    Đêm trong đèn ngồi nhớ RƯỢU, từng CƠN NHẬU ngày xưa
    ...
    Các bạn có gọi đó là văn hoá không?
    Các bạn sẽ gọi đó là xuyên tạc lời!
    Thế thì việc thay đổi tiết tấu như một số ca sỹ vẫn làm gọi là gì? Xuyên tạc phần nhạc chăng?Hay vẫn là văn hoá?
    Dĩ nhiên, nếu các bạn hát "... ngồi nhớ rượu..." trong một quán nhậu thì không sao, nhưng nếu người ta hát trên sân khấu?
    VD3:
    Tôi đọc ở đâu đó một câu chuyện dại khái thế này:
    Một tác giả viết thơ, trong bài thơ có câu ca ngợi quê nhà:
    Dòng điện quê hương
    không bao giờ tắt
    Nhưng do lỗi in ( người thợ in không hề ý thức là mình phạm lỗi đâu nhé) mà khi xuất bản lại thành:
    Dòng điện quê hương
    Không báo giờ tắt
    Kết quả là người ta nói nhà thơ đó châm chọc quê hương Bài thơ không bao giờ được in lại
    May thay cho các ca sỹ !
    Đằng nào thì nhạc sỹ TCS cũng CHẾT RỒI => NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CÓ KIỆN GÌ ĐÂU mà những người ko có quyền cứ nhắng lên thế?
    Đằng nào thì nhạc Trịnh cũng là CỦA CHUNG => AI THÍCH MẦN CHI THÌ MẦN, không nghe thf tự bịt tai lại
    Ô hô ai tai
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 25/04/2006
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Xin góp lời với các bạn!
    Cũng như các bạn, tôi thật sự kinh hoàng với cái gọi là "giọng hát" của Thanh Lam..........giọng hát đó giống như của một kẻ tâm thần mà thôi. Chê thì các bạn đã nói nhiều rồi, tôi đồng ý và không có ý kiến thêm.
    Chỉ có một câu chốt: Thanh Lam là một giọng ca đang đánh mất chính mình, một giọng ca đang khủng hoảng về cách thể hiện mình. Càng cố đánh bóng mình, Thanh Lam càng tỏ ra lố bịch. Mà chả biết có phải mấy cái tai ở Trâu Quỳ đặt cho Thanh Lam cái mác Diva????????????
    Các bạn thân mến! Để hiểu hết nhạc Trịnh thì phải là những người có tâm hồn đồng điệu với những phiêu du trong tâm hồn của ông - một nghệ sĩ lãng du giữa dòng đời. Mỗi khi nghe nhạc Trịnh, nhất là do Khánh Ly hát, tôi thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng, suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, về tình cảm v.v...bởi những ca từ bài trong nhạc Trịnh Công Sơn đó chính là những triết lý sống vừa lạ lẫm lại vừa lãng mạn, nhưng lại đầy tính nhân văn và được trải nghiệm bởi cuộc sống của chính nhạc sĩ.
    "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
    Nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    Nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc
    Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may lại về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi, trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ.
    Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn
    Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều thu vắng
    Đến thu này thì mộng nhạt phai"
  5. babyGrow

    babyGrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    úi úi, đại ka Pastorale dùng mấy câu đầu/cuối chửi em ghê quá, em sợ nên đek hỉu. Cứ nói nhẹ nhàng như trên thì có phải em chú ý lắng nghe ko đại ca.
    Theo lời đại ca thì người của công chúng là những con rối ko hơn ko kém. Họ chạy nhảy ca hát theo người ta dật dây nhỉ đại ca. Hoặc đại ca là người của thế hệ trước, thế hệ mà ta hay nói là ... cổ hủ, bảo thủ. Đại ca ko chấp nhân đổi mới , phá cách nhỉ. Người của công chúng ( như đại ca nói ) sẽ thành 1 hiện tượng khi phá cách. Hiện tượng này có thể được tung hô nếu đại ca và mọi người ủng hộ, hoặc bị lụi tàn nếu đại ca và mọi người chửi. Nhưng ko ai có quyền cấm họ phá cách, hay nói cách khác, thử sức ở 1 khía cạnh mới.
    Đại ca à, mấy câu đại loại '' uh yeah... come on baby... ( from hatbuicodoc)'' có thể khó lọt tai đại ca nhưng khổi người thấy khoái nghe. hix hix
    @onggiadaukho6569
    Tất nhiên, là 1 khán giả bạn có quyền chê trách TL. Nhưng theo tôi bạn đã quá chìm đắm trong những ca từ, âm sắc, giai điệu... của nhạc Trịnh nên bạn ko thể chịu nổi khi TL làm 1 vài điều trái với thói quen thường ngày hay cái lối suy nghĩ, cảm nhận đã ăn sâu trong bạn. Mọi lời phê phán của bạn xuất phát từ góc độ người nghe và yêu thích nhạc Trịnh, nhưng là người chỉ chấp nhận những giai điệu quen thuộc của nó thôi.
    Chút ý kiến: Tớ thích nghe nhạc Trịnh, thích nghe Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung, Lô Thủy và Trịnh Công Sơn thể hiện tác phẩm. Đứng dưới góc độ người nghe và ... công dân, tớ phản đối việc cấm TL hát những tác phẩm này, tớ chỉ ứ thích nghe (1 vài tác phẩm ) mà thôi, bởi có bài TL hát thú vị mà. :)
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chú baby.
    Cóc đồng ý vụ cấm TL hát nhạc Trịnh.Nó điên điên kiểu ko cho TĐ phối lại bài của NChâu vậy.
    Cứ bảo các bác sao mai điểm hẹn mới các bác ca sỹ mới làm sao hát đc Nhạc Trịnh đơn giản là vì cứ hát là bị ném đá thì sao họ dám hát.
    Hãy để cho họ hát tự do đơn giản nếu phản cảm thì sẽ bị tẩy chay thế thôi.Thời gian rất công bằng nó sẽ làm cho ng ta biết đc chân giá trị của sự việc.
    Hãy góp ý một cách xây dựng xin đừng quá khích.
    Nếu không thì sao có thể tìm được người thay Khánh Ly.
    Nếu không con cháu ta sau này cũng còn yêu được nhạc Trinh nữa không khi mà chỉ được nghe những bản thu cũ kỹ.
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Anh hơi bị buồn cho chú babygrow khi chú đếu phân biệt được thế nào là ý thức và trách nhiệm của một cá thể đối với cộng đồng và thế nào là con rối bị giật dây. Thế hệ nào thì cũng phải có những chuẩn mực của nó, ko thể phá phách lung tung được. Anh chấp nhận phá cách (ví dụ như Ngọc Khuê anh rất thích), nhưng phá cách nó ko đồng nghĩa với phá hoại, điều này anh nghĩ chú ko đến nỗi quá thiểu năng đến mức ko phân biệt nổi. Cái kiểu phá cách của Thanh Lam với cu Đờm thì anh đếu nói mọi người cũng biết cả. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Lam bị phản dối dữ dội đến như vậy khi cô ả hát nhạc Trịnh. Từ những âm thanh, những ca từ hết sức ngọt ngào, Thanh Lam đã tàn nhẫn bóp méo nó thành những âm thanh rùng rợn và quái gở, chẳng ra một cái thể thống nào hết. Anh ko ủng hộ việc cấm đoán các ca sỹ phá cách, nó rất ngớ ngẩn, chả có chuẩn mực nào của luật pháp cho cái gọi là "giới hạn trong phá cách" cả. Cái chuẩn mực đó chỉ có trong sự hiểu biết và trong lương tâm của những ca sỹ nghệ sỹ thôi. Trong trường hợp của Thanh Lam, anh có thể nói rằng cô ả chẳng có lấy một gam hiểu biết nào hết cũng như hoàn toàn què quặt trong lương tâm trong việc phá hoại âm nhạc của cô ả.
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tôi không muốn, thật lòng là tôi chẳng có "tư thù" gì với bản thân CS Thanh Lam, mỗi người có một cách cảm nhận và biểu hiện những cảm xúc của riêng mình đối với một hay những bài hát nào đó của một hay những nhạc sĩ nào đó ... nhưng tôi đã buộc phải kêu lên một tiếng mỗi lần PHẢI nghe Thanh Lam hát TCS, rằng :
    "Thanh Lam, khi hát những ca khúc của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trông chị giống ....một Mụ Điên lắm, xin lỗi chị bởi vì tôi chẳng thể nói được câu nào hay và xứng đáng hơn như thế đâu, xin lỗi, xin lỗi ..."
  9. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn nói hộ tôi. Tôi không chỉ thấy phản cảm khi nghe Thanh Lam hát nhạc Trịnh đâu. Cũng là người làm nghệ thuật, nhưng tôi thấy giọng hát Thanh Lam đã đi quá giới hạn của việc biểu cảm. Đôi khi giống một người điên hơn là một ca sĩ.
    Tất nhiên mỗi người có một cách đánh giá riêng trước cùng một vấn đề. Nhưng trong trường hợp này tôi xin nhắc lại:
    Thanh Lam bị tâm thần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    May quá, tớ chưa hề có ý định nghe ai hát nhạc Trịnh ngoài Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh
    Cũng chưa hề có ý định nghe Thanh Lam Thanh Liếc gì đấy nên chả quan tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này