1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập bang thất nghiệp ....hix.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tholambanh, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đủ tiền cưới vợ, đủ tiền mua nhà, nhưng mới bị từ chối, giờ éo muốn làm việc nữa, thế tham gia hội này được ko hè!!!
  2. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hị, tớ đã buông 1lần roài, sau đó có người rủ đi làm, giảng viên trường cũ, bạn bè mình hẳn hoi, nhưng giờ mới ngộ ra một tí là họ đang lợi dụng mình, hix, nhục thế ợ. Không phải là tớ không kiếm được việc, mà là không bám lâu được với công việc, chỗ nào bám lâu được chút là y như rằng có vấn đề.
    Vụ cá mập liên hệ với cậu gì ở trên ý. Tớ thì không đủ một bữa cho 1 con cá mập con, với lại tớ chưa muốn hi sinh
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    NY bảo cấm được nghĩ linh tinh, nhưng cấm thế quái nào được . Thui đi ngủ.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    duyên chưa tới.. tím việc cũng như tìm ng tình trong mộng ây'' cứ từ từ khoai j nó cũng nhừ.. cơ mà chác là cậu làm việc khác với môi trường tớ làm.. nền mĩ từ lợi dùng hơi thâấy là lạ heh.. công ty nào cũng giống nhau.. bay giờ thì tiền lương và chế độ của cong ty là hàng đau.. chứ con người ở đau mà chang vậy có ng soi mói có ng đá đeu .. cs mà.. mà sao thất nghiệp gàn một năm mới nhận ra trân lý đó.. hâh.. lớn lên để đi làm. cong việc sẽ cứ như thế tới cuối đời.. heh.. cậu có gắng lên.. qua cơn khủng hoảng .. tớ cung vậy thôi.. vừa lên vienămỏk.. nhìn vào .. buồn hơn.. lại thèm ăn mới đau chứ hêh
  5. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đời em - trong thời buổi thất nghiệp
    sáng, một gói mỳ *** (hảo hảo)
    trưa, đi thăm bạn (ăn cơm cùng bạn cho nó tình cảm )
    chiều tối, tối về lại một gói mì chay
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cuộc sốg thế này là sung túc lắm rồi bác ạ :))
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trời lại còn lập bang cướp...người ta bảo đói cho sạch rách cho thơm;)) ở màcướp nhà băng nha đừng cướp ngân hàng ...ơ mà nhà băng của vn ở đâu ý nhờ
  8. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cafe sàng 'i mòi ngươ?i ơi
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đá đểu cắn đểu nhau đâu mà là...... hix chẳng biết diễn tả sao nữa, cũng không biết có phải họ lợi dụng mình không. Tớ thì thấy bản thân mình nhu nhược, không đủ tế nhị, nói chung là ngu lắm ợ nên chỉ làm nhân viên quèn là hợp nhất thui ah. Chả lừa được ai nên chờ người đến lừa . Hị, nhất là.... cứ nói câu nào không thật lòng ra là ngượng mồm, ngượng đến mấy tiếng sau, nói nhiều có khi ngượng mất ăn mất ngủ, nó ngu thế đấy ợ
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gì thuê chăn cá mập ở trên kìa, thu nhập hàng tháng là 100 gói mì tôm, tha hồ ăn

Chia sẻ trang này