1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập bang thất nghiệp ....hix.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tholambanh, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ là loại vàng vàng.. thuộc diện ưu tiên cơ đấy
    Hôm nay vừa mặt dày cầm tiền của bố mẹ nì.. mang tiếng đi làm nhưng đúng là thiếu tiền trầm trọng. Động khoản j` to to là phải nghĩ đến mẹ đầu tiên Chả hiểu đi làm để làm j mà sao suốt ngày thấy túng thiếu thế không biết
  2. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    sao lại khinh?đưa tiê?n cho nó mua đo? ăn nấu nướng nuôi mi?nh cơ ma?
    vafi chươ?ng
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khổ lắm bác ạ.. tình duyên lận đận... công việc chẳng tới đau .. :( lại than ròi.. củm ơn bác nhá.. mìn thì mìn cứ hi vọng thôi :( hix hix mệt mỏi quá nhưng phải cố bác ạ :(
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu vấn đề em muốn nói rồi đới
  5. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mặt dày cầm tiền của bố mẹ nì.. mang tiếng đi làm nhưng đúng là thiếu tiền trầm trọng. Động khoản j` to to là phải nghĩ đến mẹ đầu tiên Chả hiểu đi làm để làm j mà sao suốt ngày thấy túng thiếu thế không biết
    Trrời trời sao giống tui quá , đi làm lúc nào cũng thấy thiếu , nghe thấy cái gì có chữ " triệu " thì y như rằng lại " bố ơi " , nuôi thân còn vất vả thì mai sau vợ con lấy gì để lo đây , càng nghĩ càng thấy sợ ......chỉ bám mỗi vào cái câu " trời sinh voi sinh cỏ " để có tí an ủi .....hix.......
  6. nickdepqua

    nickdepqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Lấy vợ thì để vợ nó lo chứ mình làm gì phải nghĩ bác
  7. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi sao cứ để nhà mình bị cuốn đi xuống tận trang 2 thế này thì làm sao mà lớn thành biệt thự được , mọi người không thích ở nhà lớn hả .........
    @Lấy vợ thì để vợ nó lo chứ mình làm gì phải nghĩ bác
    Đành là thế nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn thôi chứ mãi mà không nhớn thành thằng đần ông thì lúc đấy nó trèo ngay lên đầu mình mà ngồi còn dậm dậm thêm mấy cái nữa .........em ko khoái vậy chút nào ...
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ông lượn đi ! Vào hội lý tưởng mà chơi !!! Nào hôịi thất nghiệp ta lại ca tiếp nào .... dán đoạn mất cả vui.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hà hà.. nó cuốn xuống thì ta đẩy lên.. chác nhiều ng đang sợ mang tiếng thất nghiệp nên ko vào ha ha.. cơ mà hội trưởng vẫn đi làm mà :(.. sao nói là thất nghiệp?? điêu nhờ .. buồn qua cơ huuu... cái hồi đi làm của mình cũng giống bác quá ha ha... bắt tay đồng cảm nhở
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi phỏng vấn nhé, tệ nhất là đang làm bên này lại phải chạy qua bên kia phỏng vấn. Sếp tổng người Pháp hỏi mấy câu chuyên môn, nhục rã rời ai bảo đã lâu quá không đụng đến mấy thứ đó nên chỉ nhớ qua qua . Sếp bảo good, will call you back ..... maybe tomorow... thế mà chờ mỏi cả mắt không thấy gọi lại ... ôi thất vọng quá, ngượng quá, dễ dàng thế mà cũng không qua

Chia sẻ trang này