1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập băng "WHITE LION"

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bác Bách cứ vui tính , bác không được thằng alex nó nhận làm đồ đệ bác đâm ra phản bác àh


  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bỏ thế nào mà bỏ , tớ ủng hộ cái băng này nhứt
    cái băng mới sữa Cừu nghe buồn cười ko chịu đc
    cơ mà cái tên WHITE LION chả í nghĩa mấy
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....cái tên thì đâu có gì quan trọng đâu.Hehe...cái chính là hoạt động ra sao thôi.Mà "Sư tử trắng" nghe cũng oai phết đấy chứ.
    _ALEX_
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oai giề đâu. Nghe cứ buồn cười thế nào í. Chỉ cái sư tử trắng sợ người hơn người sợ sư tử trắng. He he..... Sư tử trắng sắp bị tuyệt chủng (hoặc đã tuyệt chủng rồi cũng nên), nên nếu tớ mà thấy con sư tử trắng nào là mần thịt đem về bán luôn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chú Alex, tôi xin vào băng với chức cố vấn hành động! Sẵn sàng tập hợp anh em đi dẹp bọn chống đối với tinh thần "nó mạnh thì ta chạy, nó yếu thì ta cứ a lô xô " , he he

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng còn tí chí khí đàn ông giề cả.... Chán chứ quá.... Như thế thì không chưa được bà chị tôi đâu. Hoá ra băng đảng White Lion toàn mấy tên bậu xậu thế này à?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chú RCE này chả biết cái quái gì cả biết mình biết người trăm trận thắng trăm .Họ mạnh hơn thì ta đánh " du kích " họ yếu hơn thì ta aloxo he he !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác Rut thì cần gì du kích,aloxo thế nào mà chẳng chết vài nhóc,hehe....
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    đã nói là bác " tự thủ bàng quan " mà
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài!Phương châm là nằm trong lòng địch đánh du kích.Phải chờ thời cơ chứ.Đảng và Chính Phủ đã chỉ đạo rùi.Hehehe....Địch mạnh thì ta rút.Địch yếu thì ta téng.Nói chung bảo quản lực lượng vẫn là chính.Mình đâu có ngu như bọn "Kừu non" đâu,dại gì ôm bom cảm tử mà chưa biết có làm gì được ko nhưng đã teo từ đời tám hoánh nào roài.Hôhô.....
    _ALEX_

Chia sẻ trang này