1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..Đó chính là phong cách của bạn hiền mà...Đột nhiên đưa ra ý tưởng rồi lặn mất tăm.Theo quan điểm của triết học duy vật hiện đại những hình mẫu như bạn dân gian thường được ví von 1 câu là NHÁT NHƯ CÁY
    Mà bé dongsuoi làm sao mà quản lí hay để PM này bị mắc bệnh to tim được..Mỹ nhân Kim liên nhiều ơi là nhiều như sao trên trời nên em dongsuoi phải cố gắng dài dài mới theo kịp.Nhất là khi em lại là đầu 7 em nhể...ke ke ke ke ke

    Nói chung rằng thì là mà cứ phải chơi đã ...Các bác nam trong này dại xế...Đang yên đang lành tự dưng đòi lập hội để tự buộc thòng lọng vào cổ...ke ke ke ke
    Đời là mấy tí!!!Beer đã .Tính sau!!!
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  2. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt đang có hứng, thế là em Quin ra đi để lại cái hứng bị tụt và cụt của mình ở lại còn bằng đúng cái quần đùi... thôi cũng mong em ra đi thanh thản...để ít bữa nữa không phải ngóc đầu quay lại vì BCB lớn mạnh quá...
    Anh em hãy biến đau thương thành hành động cách mạng.... một vài phút dành cho em Quin, người đã "sáng lập" nên tô píc này... Amen!!!
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bà chỏằm thỏ, 'ỏằf cho bĂc Phuongmap bĂc ỏƠy phỏÊi khưch là NhĂt nhu cĂy ??? Chỏằi chỏằi chỏằi em. Cú online quỏưy tỏằ>i bỏn 'i, còn offline hỏÊ, hÊy 'ỏằÊi 'ỏƠy !!! Biỏt 'Âu chạng lỏĂi 'ỏn 1 ngày mĂt trỏằi nào 'ó, hai chỏằ
    ...Nhung nỏu tôi thỏƠt bỏĂi
    và chỏng ai chơa tay cho tôi,
    Tôi sỏẵ 'út tay vào túi,
    thỏưt sÂu,
    Mỏãc kỏằ?,
    Không sao 'Âu, Maria,
    em vỏôn 'ỏạp nhu thuỏằng !
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cũng same same như vậy thôi....Cùng 1 câu lạc bộ thì ít nhiều phải nhiễm cái gì đó của nhau...
    Em dongsuoi tuy có cá tính một chút nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ...hề hề hơn con cáy 1 tí....ke ke ke đừng trách bạn hiền của anh vội....
    Hề hề...hậu xét.....nhể.....
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    U hu ức hức, chị ui chj tèo gì mà sớm thía, em là em.................không fục . Cách mạng chưa thành công mà thủ lĩnh đã ra đi thía này, kẻ thù với ngoại bang mượn gió bẻ rào fá hoại thì chít toi cái CLB nì mất, chị dongsuoi cũng nối gót theo chị, trơ trọi mình em chống đỡ thế nào cho đặng , hic hic
    Mà kệ chứ, chị không muốn offline thì cứ online cho đã đời đi nào. Mặc xác nhời "thiên hạ", "họ" thích nói gì thì nói, chỉ trích gì thì chỉ trích, chẳng qua cũng là fường ......" fá hoại", chối bỏ "chân ní" cả , chị cũng đã bảo hum nào chị em mình "họp kín" cơ mà, em là em chưa quên đâu ( tội gì quên ). Chị tự nguyện ra đi không cần cờ trắng thế này............ Đừng làm tụt nhiệt huyết của em thía chứ
    [​IMG]
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về cái gọi là "sự ra đi mát mẻ" của BabeQueen sao cho người đọc có đủ "thập cẩm" cảm xúc ( vui, sung sướng, giận hờn, căm thù, cổ vũ, ghen tức, cô đơn, cười ghằn, cười đểu, cười hộc máu ...)
    Bài làm của vcv
    ...Em Queen thôi đã thôi rồi
    Nước mũi man mác ngậm ngùi lòng anh
    Nhớ từ thưở ba hoa ngày trước
    Vẫn sớm hôm khoác lác cùng nhau ..​
    Cuộc vui nào cũng đến hồi chia tay. Cuộc đời nào cũng đến giờ ... sung sướng (lên cõi niết bàn í mà, ). Nhưng vẫn tang tóc thay, đau đớn thay ( .. phận đàn bà, heheh) khi nghe tin bé Queen tuyên bố "đã đến lúc nói câu từ giã,".
    Vẫn biết rằng:
    Người ra đi đầu có thể ngoảnh lại
    Nếu sau lưng thềm, vàng lá xếp đầy

    Nhưng mà đồng lương còm cõi đâu thể làm được cái điều vĩ đại là níu kéo giai nhân dừng bước tiếu ngạo giang hồ trong cuộc đời đầy sung sướng và cám dỗ này. Than ôi, 25 năm cuộc đời mà lúc nào cũng dũng cảm tương câu "bó tay con gà quay" khi gặp gian nan thử thách.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em em đã phụ người​
    Hát gì bây giờ, "này em em cứ phụ người" hay "em đừng đi xin em đừng đi iiiiiiiiiiiii" , nhưng dù thế nào thì xin em hãy nhớ... chúng ta đã có một thời như thế ...
    P/S: Anh quên dặn em một điều : Sống trong đời sống cần có một tấm ... chồng ,
    Em thấy ngón tay anh run rẩy gõ sai hết phải e*** đến 3 lần không?
    Anh khát em hơn cả khát bia-Bia ngon những hớp đầu em còn ngon mãi-Bia anh uống vài lon anh hãi-Còn tình em anh uống trọn cuộc đời
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 17/07/2003
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 17/07/2003
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 17/07/2003
  7. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hoan hô bác VCV làm một bài văn điếu tuyệt vời. Phục bác quá, cho bác vài sao vậy
    3bi có ra đi nhưng anh em vẫn nguyên 1 liềm nhớ. Chúc ba bị cứ yên tâm với mảnh đời còn lại. Những gì ba bi làm sẽ có sự nối tiếp của Cuong_ma và VCV. Tui tài hèn trí mọn cũng sẵn có bộ lòng bỏ ra để giúp đỡ
    To 3bi: về cái khoản rị nhân thì bà chị còn lăn tăn mà làm gì. Chỉ có hồ ly hay ma nữ mới hay ra đường bắt dai thui. Như chị chẳng bắt ai mà công phu tu luyện như dzậy thì không là rị nhân chắc
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa. Thế em queen ra đi rồi à
    Bao nhiêu điều thầm kín muốn nói với em mà chưa kịp bầy tỏ thì biết làm thế nào.
    em toe toe thư ký đâu rồi. nhiệm vụ của em không hoàn thành rồi. Bắt đền anh đi.
    Cái câu lạc bộ này còn hoạt động chứ các đ/c nhỉ. Bỏ đi thi` phí quá.
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...Kể ra hội BCB này chán nhể...Hội trưởng sau khi đạt được mục đích lặn không sủi tăm...ke ke ke ke
    Bỏ lại anh em hội bơ vơ mấy mình - đi đánh quả lẻ ở hội cà phê....
    Tình hình lại càng xem ra bi đát khi em Dongsuoi bị thằng cha Leonito ghen bóng ghen gió không cho giao lưu với thiên hạ...Đành phải tựa cửa dòm trộm....
    Lần sau các bác nam BCB khi nào đổ bộ ra cà phê Nhân thì thám thính trước nhá...quân nhà gặp nhau hết cả đấy
    Hỡi ôi !!!!Ke ke ke ke.....
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  10. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi chán ngán vì không còn làm được gì cho bà con vui lòng. Cái khó nó bó cái khôn mà. Em lại vừa bị trất khớp tay, gõ được mãy dòng thấy mết quá, đúng là trong cái rủi có cái đen mà.
    Hay là tạm thời có bác nào nhận làm Leader cho em đi. Còn sinh hoạt mời các bác tạm thời sang cái Single của Dongsuoi nhe. Ben ay se giao toàn quyền cho Dongsuoi.
    Thành thật mong mọi người lượng thứ!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu

Chia sẻ trang này