1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Không nói cũng đành phải nói vậy...
    Híc...Đời con người thật chả khác gì vào một thế giới khác khi bạn đi tu, được tu và tu...
    Tu ở đây có khá nhiều nghĩa.....Nhưng tựu trung lại đó là khoảng thời gian con người ta cần phải lấy lại sự thăng bằng, thấy lại những gì tốt đẹp...
    Vì thế cách tốt nhất để tu là hãy nhậu...Nhậu liên tục và nhậu hết mình hơn nữa...
    Nếu có vụ off nice nào các đồng chí trong lày cho tớ góp 1 chân nhậu...Chỉ nhậu thôi chứ không tờ hào gì thêm nữa..Tớ hứa...Lời hứa của một người đã tu khá nhiều lần rồi mà vẫn muốn tu tiếp...
    Các cụ nói rồi...tửu thì luôn đi kèm với sắc...Tớ thì nhà quê - nông cạn nên tớ hiểu sắc là cơm...Thế nhá!!!
    Chúc cho sự nghiệp câu lạc bộ này rạng ngời...ai cũng tìm thấy hết 3/4 của đời mình...Đặc biệt là các em gái...ke ke ke
    Come together right now over me !!!
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bạn hiền ăn nói như một người lớn thực thụ , hic..đúng là thời kì quá độ có khác , thực hư lẫn lộn, chắc tại đi với hội củ chuối nhiều nên nó thành thế ấy mà . Thôi có gì tâm tưởng mà trở nên bất ổn thì bạn hiền cứ ới tớ một câu, tớ ngay lập tức cử tiên nữ của clb tới giúp , hihihi....
    Hoá ra chú Cường_MA và chú vcvtv hôm qua bốc phét 2 chị, hôm nay nhìn thấy cái nick TuanCHIC mới biết chú này mới toanh, chả có tí kinh nghiệm gì về giáo dục giới tính cả . Chú Cường yên tâm, chị babyQueen của chú lúc nào mà chả tỉnh táo, phải tỉnh táo để rồi còn làm cho các chú...mất tỉnh táo chứ . Mà chị đang bắt đầu nghi ngờ khả năng của chú rồi đấy, chú chả kéo được thêm em gái nào vào clb, còn các anh em trai thì chú cũng chả giữ được, cứ để họ im lìm ra đi vậy, chú nhắn mấy chú như linnie, flootkitty gì đó hay canhcaykho hay v.v....quay lại đi. Còn chú vcvtv thì thật tệ, ko vào chào anh chị em clb một câu, ngày mai chú mới...bò lên máy bay kia mà, còn hẳn buổi chiều chứ ít đâu, chú làm chị buồn mất mấy phút .
    Chú TuanCHIC ạ! tên chú có phải đánh vần là chờ...ic...chic sắc chíc không?! mà âm tiếng Việt thì Chíc với Chích đọc giống nhau , nên chị có viết khác đi một tẹo thì cũng chả ai phát âm sai mà , chú cứ coi trọng cái tiểu tiết làm chị buồn .
    Chị nói cho chú biết chú đừng có mà chụp mũ chị, chị chú tâm hồn vằng vặc như sao mùa hạ (chú hiểu không?) thế nên đâu thể vi phạm điều lệ cùng chú được . Hà hà...chị biết chú giỏi, vậy dạy chị cách phá cái Broadband router cái, lão trưởng phòng chị cứ hở ra phát là áp dụng firewall với chị, thế mới a cay . Còn chú chụt chụt nó vừa vừa thôi, không chị bụp cho mấy phát là hết thời đi dạy giáo dục giới tính đấy . Hẹn chú....kiếp sau
    Nothing ever perfect
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tiếc
    Đến fút trót fút trét em lại chả đi được
    Mà em ứ chịu nhé, sao anh Cuong_MA lại định fire em . Cơ mà kệ, em là biên chế dưới quyền chị Baby cơ mà, chị í nói em mới sợ
    Bao giờ Đại Hội lần II . Quyết không bỏ lỡ nữa đâu, mất quyền lợi bỏ xừ
    [​IMG]
    Được toptoetactic sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 11/08/2003
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Từ một ý tưởng và mục đích tốt đẹp của BabyQueen, CLB Bạn của Bạn (BCB) đã nhanh chóng được thành lập và phát triển. Đã có lúc BCB có số thành viên lên đến hơn 30 người. Đã có những thời điểm BCB là topic nóng bỏng nhất trong 7x. Nó luôn được làm mới trong từng giờ.
    Nhưng thời kỳ hoàng kim của BCB không kéo dài được bao lâu. Do ban chủ nhiệm CLB tự dẫn dắt BCB xa rời mục đích và ý tưởng ban đầu. Để thoả mãn ý thích cá nhân, họ sẵn sàng sửa đổi điều lệ, phong chức, phong tước cho nhau bất chấp sự có mặt của số đông các thành viên khác trong BCB. Để cuối cùng BCB trở thành một địa điểm chát chít vô vị và dần dàn chìm vào quên lãng.
    Giờ đây, nhận thức được nhưng sai lầm trong đường lối hoạt động, ban lãnh đạo BCB đã ngồi lại cùng vạch ra một phương hướng phát triển mới cho BCB. Nhằm đưa BCB hoạt động được theo đúng định hướng, đúng với tên gọi, điều mà nó chưa bao giờ được thực hiện kể từ khi thành lập.
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú tường thuật chán phèo, nghe đây này (tạm mượn chức Mõ của TTTT nhé) :
    Cốc... cốc .... cốc..........
    Chiềng làng chiềng chạ
    Thượng hạ tây đông
    Con gái Phú ông
    Tên là Ba Bị
    Vào buổi tối kỵ
    Được chú Tê Vê,
    Leader Ma quái,
    Cùng Tuấn phá quấy,
    Huấn thị Séc - xy (sorry, nhầm : GDGT )
    Biến thành Ba By.....
    ....................................
    ...................................
    Mời bà con mau mau ra đình mà ăn cỗ !
    Cốc... cốc .... cốc..........


    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !

    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 11/08/2003
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hey da chú canhcaykho! chú từng mấy lần tự hào mình là đồng sáng lập viên của clb, thế mà bây giờ chú làm một bài...bi bét và nghiêm trọng thế?!
    Khuôn mặt của những người mà liên tục tham gia chat chit vô vị ở cái topic này hôm qua nó luôn được làm mới trong từng s đấy , chứ ko phải từng h như ở topic đâu . Chỉ tiếc là thiếu canhcaykho, linnie, flootkitty và các members khác, đảm bảo hôm qua canhcaykho mà có mặt thì hôm nay không viết bài nghiêm trọng bên cạnh cái avatar cười duyên dáng kia đâu . Còn đính chính với canhcaykho là chưa hề có gì là sai lầm xảy ra, hôm qua gặp gỡ cũng không phải để sửa sai mà là để nhậu...cafe và sinh tố, "cùng tất biến, biến tất thông" và để tớ khỏi bị mang tiếng là...nhát như cáy . Mà nói chung chú canhcaykho chắc chỉ có em dongsuoi nói thì mới thông được, hôm qua em ý thì thầm bên tai tớ, nhờ tặng canhcaykho mấy câu này, tớ type ra đây nhé!
    "Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác, vì đã yêu thì dù anh (nói) thế nao, vạn lần em vẫn thứ tha cho người", ha` ha`..phục em dongsuoi, tặng câu đánh đúng vào điểm yếu của canhcaykho, em ý muốn rời clb rùi đấy canhcaykho ạ! Còn chị thì sức mấy mà mấy chú kia Huấn thị được hả dongsuoi , babyQueen đây bản lĩnh đầy mình
    Nhắn em TTTT: chị phê bình em thẳng thắn, thư kí mà để chị phải mỏi tay tự tường thuật thế này ah?! Chị thấy bên topic Single có Lebinhminh Hoa_trang_nguyen ngấp nghé ra nhập clb, nhiệm vụ của em bây giờ là...phải thuyết phục được 2 female đấy, nhớ nhá!
    Nothing ever perfect
  7. TuanCHIC

    TuanCHIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em ba bị này, của người ta sao thì người ta nói thế. Mình lúc nào cũng được cái thật thà, có sao nói vậy. Của người ta có cờ thì em chỉ để cờ thôi, em thêm hờ vào đấy mất cả ý nghĩa hay của nó em ạ
    Mà anh đã nói rồi, anh ko có ý định giáo dục giới tính cho em, mà có giáo dục giới tính cho em anh cũng ko định giáo dục giới tính bằng mồm đâu hì.. ngại lắm
    Nữa là anh có chùn chụt em thì cũng giống như anh chùn chụt đứa cháu nhà anh thôi mà. Có cần thiết fải nóng vậy ko em?
    Thôi em cứ private msg cho anh cái, tối mình gặp nhau sau nhỉ. Bàn bạc ở đây theo kiểu chat chit thế này anh ko sướng. Anh thật á!!!
    PS: Trong sáng hay ko hôm qua mới test được một nửa mừ. Tối anh test tiếp. Yên tâm đi anh sẽ rất trung thực. Em cũng nên chuẩn bị trước tinh thần ra khỏi hội đi cùng anh đi. Hội này chán bỏ bu đi được. Em nhỉ!! hì..
  8. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --
    Thôi đi bác Mập. Em có tham gia được buổi nhậu nào đâu. Các bác nhậu ... siêu tưởng thì có! HOm nào có nhậu thật cho em một chân! Em cũng thích rượu hơn girl.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  9. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------
    Em Tờ tờ lại lộn xộn rồi, anh mới là xếp. Tiện thể em nhắc đến 3b (cám ơn em) có lẽ anh phải lấy ngay 3b làm thư kí riêng mới được kẻo chúng nó lại nhòm ngó mất.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  10. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra chú Cường_MA và chú vcvtv hôm qua bốc phét 2 chị, hôm nay nhìn thấy cái nick TuanCHIC mới biết chú này mới toanh, chả có tí kinh nghiệm gì về giáo dục giới tính cả . Chú Cường yên tâm, chị babyQueen của chú lúc nào mà chả tỉnh táo, phải tỉnh táo để rồi còn làm cho các chú...mất tỉnh táo chứ . Mà chị đang bắt đầu nghi ngờ khả năng của chú rồi đấy, chú chả kéo được thêm em gái nào vào clb, còn các anh em trai thì chú cũng chả giữ được, cứ để họ im lìm ra đi vậy, chú nhắn mấy chú như linnie, flootkitty gì đó hay canhcaykho hay v.v....quay lại đi.
    ------
    Không định lừa 3b đâu! Chẳng qua để cho 3B biết rằng em dễ bị lừa lắm. Dốt phải chịu! Kể mà thông minh được như người ta thì cần gì đến bây giờ mới kêu.
    Còn về vụ thành viên thì Cuong_MA xin mở rộng cửa đón các nhân ... chổng xuống. Các em cũng thấy được Leader cực phong độ, đẹp trai, galăng, thông minh, ... mệt quá. Mại dzô đê! Mấy ông bỏ của chạy lấy người 3b thích thì đi mà đón. Hoa trạng nguyên hình như được diện kiến rồi, nhiệt liệt mời em dza nhập Cờ lờ bờ. Còn mấy em gửi PM riêng cho anh để đăng kí, xuất hiện đi không thì mọi người lại nói anh khuất tất. Và đây cũng là lúc cho bà con biết thực lực vô cùng hùng hậu của CLB mình rồi đấy. Làm cuộc biểu dương lực lượng luôn nhé. Nhanh nhanh để anh còn sắp xếp, nếu không vào năm học rồi, lại chuẩn bị Sea Game mình không có làm rầm rộ được!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu

Chia sẻ trang này