1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hi`, chú Tuấnchic! chú cũng ghê à nha, chú lại còn định coi chị như đứa cháu nhà chú nữa chứ?! Chiều hôm qua chị đã định phủ đầu chú...thêm bài nữa nhưng ko hiểu sao loading lâu quá nên chị về mất .

    Chú cẩn thận lời ăn tiếng nói, chị ko có hiền như chú nghĩ đâu à nha (à quên! có phải chú nghĩ thế ko?), chị điên lên là chị cho chú một cuộc hẹn, rồi chú sẽ chết chìm trong những lời hát ngọt ngào, êm ái nhất đấy, lúc đấy ko ai cứu được chú đâu. à mà chị nói phét đấy! chú đừng để ý đến câu chữ quá!
    Chú Cường! cảnh cáo chú, chị đây đường đường là một nguyên Leader mình đầy thành tích, đầu óc thông minh bất tận (tinh vi tí cho đời nó thi vị ), luôn có những ý tưởng độc đáo và đầy sáng tạo, lẽ nào lại xuống chức đi làm thư kí cho chú?! Chị đây tuy ko ham hố quyền lực nhưng trước sau vẫn là cố vấn tối cao của Tân leader, hihi...Chú thông cảm! âu cũng là...ý trời!

    Từ sáng hôm qua đến giờ chúng ta dường như đã tường thuật và tán phét xong về buổi offline của BCB. Chương trình tường thuật tạm dừng vì đã hết...thông tin, chương trình tán dóc cũng nên tạm dừng kẻo lại bị coi là chat chit. Tớ là kẻ luôn tự nhận rằng "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" các thành viên của clb....bởi thế...chờ một ngày nào đó có cái gì đó thì chúng ta lại tường thuật tiếp, hihihi...

    bye n see ya!
    Nothing ever perfect
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị BabyQueen quên em rồi nhá. Huhuhu... cho em chơi với mọi người với, mỗi tội, em ở tận trong kia chẳng offline được với mọi người .
    Tuần này em đang ở Hà Nội, nhóm mình có offline buổi nào nữa không, cho em đi với
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 12/08/2003
  3. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chú Cường! cảnh cáo chú, chị đây đường đường là một nguyên Leader mình đầy thành tích, đầu óc thông minh bất tận (tinh vi tí cho đời nó thi vị ), luôn có những ý tưởng độc đáo và đầy sáng tạo, lẽ nào lại xuống chức đi làm thư kí cho chú?! Chị đây tuy ko ham hố quyền lực nhưng trước sau vẫn là cố vấn tối cao của Tân leader, hihi...Chú thông cảm! âu cũng là...ý trời!
    ------------
    Cá nhân tí chút: 3B đừng có cuống lên thế. Cuong_MA mới tạm thấy được 3B cũng không đến nỗi nào thành ra có để ý đôi chút thôi. Mới nói là nhận hồ sơ để xem xét thôi, muốn được phỏng vấn thì em còn phải xếp hàng đấy. Đừng có cuống lên!Đừng có cuống lên!Đừng có cuống lên!
    Cuong_MA tui chắc không chơi được với bà con nữa rồi! Sắp đi học rồi, lại có thằng bạn hiền nó biến mất mấy tuần. Thành thử có lẽ không đảm đương được chức vụ mà bà con dại dột giao phó nữa. . Thôi thì trao lại cho 3B nhé. Khi nào có điều kiện thì anh lấy lại. Của anh thì cùng là của em thôi mà, em cố chăm chút 1 tí để khỏi phụ công anh. Thương mến!
    Chiều nay em về Hải phòng rồi cũng đi học luôn. Em đi học cũng giống như các bác (nếu có lỡ) vào trại cải tạo ý mà. Chắc không online được nữa, còn offline thì vẫn được (cái này thích hơn). Thôi chào các bạn, em đi!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
    Được cuong_ma sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/08/2003
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Không có thói quen đưa icon vào bài viết, nhưng thể theo yêu cầu của babyQueen, canhcaykho đưa hoà khí vào với bài viết không bị hiểu nhầm thì cũng tệ. Tất cả bài viết đều không dành để chỉ trích ai cả, chỉ mong muốn có một chút canh thẳng cho vui thôi. Thực ra tất cả vì ai bảo các người offline mà không rủ tôi đi
    Chúng ta, những thành viên BCB, đã từng vui mừng và hy vọng vì những tưởng cuộc gặp mặt của các thành viên chủ chốt của BCB là một buổi họp bàn về đường lối phát triển của CLB. Vâng có thể coi như là họ đã không sai lầm, và chưa từng có sai lầm, như họ nói, điều đó thật dễ hiểu vì không mấy ai mắc sai lầm mà tự thừa nhận một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi có cơ hội ngồi lại với nhau họ, những lãnh đạo của CLB, lại chỉ để ngồi "nhậu...cafe và sinh tố" và để quảng cáo bản thân rằng họ không đáng "bị mang tiếng là...nhát như cáy " chứ không phải là để họp bàn củng cố và phát triển BCB. Thật buồn thay, giá như họ chỉ coi cuộc gặp mặt đó như là một vụ offfline của vài thành viên thì cũng chẳng có gì đáng nói, ngược lại, họ lại lớn tiếng ca ngợi đó như một cuộc gặp gỡ lịch sử, một buổi "offline BCB"
    Không những không nhận thức được những sai lầm về đường lối lãnh đạo của mình, những vị lãnh đạo đáng kính của chúng ta lại dần dần sa đà vào đường lối cực đoan, độc tài. Chính họ lại là những nguời đầu tiên đi chà đạp lên những điều lệ của BCB.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn về vụ thành viên thì Cuong_MA xin mở rộng cửa đón các nhân ... chổng xuống. Các em cũng thấy được Leader cực phong độ, đẹp trai, galăng, thông minh, ... mệt quá. Mại dzô đê! Mấy ông bỏ của chạy lấy người 3b thích thì đi mà đón.
    [/QUOTE]
    Bạn nghĩ sao về lời phát biểu này? Có lẽ bạn cũng như tôi, chúng ta không cần bất cứ một lời bình luận nào nữa phải không.
    PS.
    - Cám ơn Dongsuoi nhiều nhiều vì những lời nói ngọt ngào mà bạn đã dành cho tôi. Bạn có biết nó làm tôi xúc động đến nhường nào. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nói với tôi những lời nói như vậy. Thật hạnh phúc. Cầu mong những gì tốt đẹp nhì luôn đến với bạn ( những gì tốt đẹp nhất tôi giữ cho tôi)
    - Cám ơn babyQueen nhé, nếu không nhờ bạn thì tôi sẽ không biết rằng mình được nhận câu nói ngọt ngào đến vậy. Cầu mong nhũng gì tốt đẹp thứ 3 đến với bạn.
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 12/08/2003
  5. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    e hèm! chú canhcaykho! chú đang nói thật hay nói đùa đấy??!!! Tất cả những gì được gọi là mục tiêu, mục đích vĩ đại của cái clb cũng như cái topic này là làm cho những người tham gia cùng....nó cảm thấy vui vẻ. Và OK, tất cả bọn họ đã vui vẻ.
    Chị đã kết thúc tường thuật offline, nhưng chú viết bài kiểu kia lại còn không đính kèm bất kì cái icon vui nhộn nào để chị tìm lấy chút hoà khí trong những lời nói của chú, từ đầu đến cuối chú phê bình bọn này, thậm chí còn thêm cái cụm từ chà đạp lên những điều lệ của BCB.
    Họp bàn và củng cố cái con khỉ nhà chú ý, thế chú không hiểu là offline ở đây là để tìm những tiếng cười mới mẻ à?! Sao chú cứ cố tình không hiểu phương hướng và đường lối hoạt động của chị thế nhỉ?! Chú nói nghiêm trọng quá như thế làm chị hãi
    Thôi nhá! chú cố hiểu chị lấy một tí , đừng nói những điều to tát và hoành tráng đến dường kia, chị ko quen đâu! nhắng nhít như kiểu tham gia đấu giá món hàng là canhcaykho thì chị còn chơi được , chứ bảo ngồi đấu khẩu nghiêm trang kiểu chú thì chị chịu
    Nhắn em Winter_Sonata: em vào đây chậm quá! đành chờ khi nào có dịp vậy . à mà thằng em trai chị nó vẫn đang...chờ em đấy, hihi....
    Nothing ever perfect
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 12/08/2003
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lão CCK gì mà phải sốt ruột thế...Lão hôm thứ 5 tuần trước cúc cu CX, thứ 6 hôm sau thì đòi làm quen với Sì to...Hê hê hay là...
    Lão có cần số điện thoại cầm tay của 2 em trong này thì tớ free luôn, chứ cúc cu trên web ăn thua ghề...
    Không khéo vài hôm nữa lão lại mất ngủ cả đêm như tôi hôm bị biệt kích quấy rầy thôi...Nhớ đến vẫn hãi đến tận hôm qua mới phát hiện được kẻ chủ mưu đầu độc giấc ngủ của mình
    Come together right now over me !!!
  7. TuanCHIC

    TuanCHIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Baby iu quý của anh, tối qua anh & em đã thống nhất như nào nhỉ?? Em đồng ý xin rút khỏi cái hội này rồi còn gì nữa.Anh đã đồng ý giúp em vi fạm nốt 0.5 điều luật quan trọng nhất rùi còn gì nứa. Sao lại còn lên đây khua múa làm chi . Anh thấy canhcaykho nói đúng đấy chứ , dù sao thì em cũng đã mang tiếng chà đạp lên mí cái điều lệ củ chuối mà em đặt ra rồi hì... Thôi ngoan đi cưng... Chẳng có gì hay ho ở cái hội này cả, ngoài cái quả ngẫu nhiên mà em được gặp anh. Em nhỉ!!!
    Dừng ở đây cưng nhé!
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chết thật thôi, PM, ông đừng có phá tôi vậy. Ông tiết lộ như thế thì tôi làm sao còn "làm ăn" được nữa. Tôi đã hứa không sang KimLiên nhà ông để dụ dỗ các bé em rồi thì ông cũng đừng phá tôi bên 7x này chứ. Lần sau còn như thế nữa , canhcaykho này sẽ sang phá quậy tưng bừng box Kimliên đấy.
    PS. Về cái "số điện thoại cầm tay của 2 em trong này" thì hôm nào tôi mời ông ta bàn tiếp nhỉ.
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà các cô chú cãi nhau chí choé vậy ? Tạm tiếm quyền của leader cuongma 1 phút .
    - Cảnh cáo chú Tuanchic lần thứ nhất. Chú vừa mới offline với các chị 1 buổi mà đã ti toe đòi lôi kéo Babị bỏ hội hả ? chú mà làm ảnh hưởng tư tưởng Babị là chị sẽ xách cổ chú quẳng vào trại cho công an cải tạo cái đầu đinh 3 phân của chú xuống còn 1 phân đấy. Chú náo quá, náo quá.
    - Phuongmap có đeo thẻ thành viên của cái cờ lờ bờ này đâu mà cứ lượn ra lượn vô suốt thế nhỉ ? Liệu mà tìm cái bóng râm nào ngồi 1 chỗ mà làm quan sát viên thôi, vớ vỉn lại cho đi chăn kiến bây giờ.
    - Canhcaykho sao lại dễ tin Babị thế nhỉ ? Babị là 1 quái thủ khi online, nhưng chỉ khi online thôi, còn offline thì Babị hiền đến ... kinh dị và dịu dàng đến ... không thể chịu nổi!! Nếu có thể dùng 1 phép so sánh thì như thế này : Babị là màu trắng, trắng xoá, trắng đến loá cả mắt (đến chả nhìn thấy gì nữa), trắng như 1 trang giấy học trò chưa hề lem vết mực. Còn dongsuoi là màu đen, đen hơn cả mực tàu (cũng chả nhìn thấy gì nữa), đen như khi màn đêm buông xuống, thời khắc của những con yêu ma và hồ ly tinh tràn ra ngoài đường. Nếu CCK và những người khác muốn offline thì chỉ nên off với Babị thôi vì Babị là ánh sáng, là thiên thần, và thiên thần thì mang tới vận may ; còn dongsuoi là bóng tối, là yêu ma, yêu ma thì chỉ đem lại xui xẻo. Nhớ hôm trước, vcvtv đã phải gọi cuongma và tuanchic đi làm đồng minh mà suốt buổi ngồi mặt vẫn tái mét, đến khi dắt xe cho dongsuoi miệng vẫn lẩm bẩm : biết thế gọi thêm vài ông nữa cho đỡ sợ ; tuanchic thì tóc cứ dựng ng­ược cả lên, riêng cuongma thì cặp kính suýt vỡ ... Nói chung là cần phải có thần kinh thép mới chịu đựng nổi.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tham lam vô độ Không chừa cơ hội cho người khác.
    To dongsuoi: càng ngày càng tò mò ba cái vụ bóng tối và yêu ma này rồi
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta

Chia sẻ trang này