1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To Tieungaogiang :
    Tò mò vốn là bản chất của loài người. Nó có thể dẫn dắt loài người phát triển (tổ tiên Khỉ của chúng ta đã chứng minh điều đó ), nhưng cũng có thể đưa loài người đi tới chỗ diệt vong (có thể tương lai sẽ chứng minh điều này, khi loài người bị thay thế bằng 1 loài nào đó ).

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tò mò là bản chất của loài người, tôi rõ ràng là một người bình thường. Có điều chưa bao giờ tôi nghe thấy chỉ cần tò mò mà khỉ có thế biến thành người cả. Thời đó, chắc chẳng có khái niệm single hay couple, sống thành bầy đàn, có lẽ họ tò mò cái khác.
    Con người mà tò mò quá thì cũng nguy hiểm thật, thậm chí "tèo" như dongsuoi nói. Nhưng tò mò về "yêu ma và bóng tối" thì có lẽ cũng không có gì quá. Cái sự tò mò mà dẫn dắt con người phát triển, đi từ single đến couple thì thật là hay ho biết mấy.
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy tiếc cái vụ off
    Tình hình là offline lần 2 sơm sớm đi mọi người ( ice-cream off thì càng tuyệt }
    Thêm nữa, thời gian vừa rồi ( và cả thời gian tới nữa ), em ít có điều kiện sâu sát tình hình CLB ---> chậm trễ trong việc tường trình, báo cáo lên TW ( cụ thể là 2 sếp Baby và Cuong_MA ). Thôi thì, tất cả vì sự fát triển, em xin từ chức Thư kí, chuyển giao cho ai đó có năng lực hơn.... Vô cùng đau xót...
    Tuy nhiên, xin nguyện làm 1 "Quan sát viên" nhiệt tình.....
    [​IMG]
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Lâu lắm rồi mới vào đây thăm hỏi tình hình mọi người trong này..Khoẻ hết cả chứ......
    Bạn hiền ạ!!!Tớ bản tính vốn thế....đã ghét thì ghét như xúc đất đổ đi;đã điên thì điên đến cùng.Khi đã quyết tâm làm cái gì thì phải làm bằng được; nhưng đạt được rồi thì rất mau chán ...Tớ đi tu ở đây có nghĩa là tớ phát hiện rằng tớ có nguồn vui mới - tớ phải o bế nó chăm sóc nó....như bà mẹ chăm sóc con gái...Khi nó lớn nó đi lấy chồng là xong quách ...
    Bạn Tieungaogiang với cả dòng suối có cần phải mâu thuẫn tí ti về vấn đề đó không nhể.Con người ta thấy vui thì sướng, chỗ nào hợp tình hợp lí thì khẽ xông vào...Mà đây là câu lạc bộ bạn của bạn, phải đoàn kết tí chứ sao lại phải thế...Rõ đời!!!
    Nhưng nói chung rằng thì là mà tớ vẫn thấy rằng câu lạc bộ này chả có hứng thú gì để tớ tham gia cả...Tớ giờ phải lượn sang Ẩm thực chát chít tí đây...mọi người ở lại vui vẻ và đoàn kết nhá..
    Ờ mà sing lờ cũng hay đấy chứ...

    Lúc em ra chào đời.
    Mẹ cho một trái tim để yêu...
    Líu lo ca lời đầu.
    Quê hương trong lòng đó em....

    Come together right now over me !!!
  5. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô em dongsuoi đừng có nói phét thế chứ Các chú ấy lại tưởng chị hiền thì hoá ra...ảo tưởng ah?! Nói như lời chú TuanCHIC ấy, là chú ý rất sợ bị ảo tưởng nên chú ý....(chả nhớ chỗ này chú ý nói gì nữa )
    ha` ha`....là hôm đấy chị mệt tẹo nên ít nói thôi, chứ không thì các cô chú lại choáng vì...sao trên Net hiền thế mà ở ngoài lại kinh dị thế
    Cái phép so sánh của cô em nghe...hãi quá! chị của cô đầu óc cũng...đen tối bỏ xừ đi được chứ hiền với dịu dàng cái con khỉ gì Cô cứ nói phét thế chị thấy....cắn rứt lương tâm lắm!
    ah mà 2 chú tieungaogiang với cả canhcaykho có vẻ quan tâm đặc biệt đến cô em nhỉ, hihii...làm bạn hiền của chị phải lùi bước
    Nothing ever perfect
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Ui da, nói tóm lại thì cả baby lẫn dongsuoi đều "chả thấy gì", vậy có nên hiểu là "chẳng là gì" không đây?
    Ờ đến hôm nay thì cũng hết tiếc cái buổi offline của BCB, mình có mặt ở đó cũng chẳng để làm gì. Bản tính vốn ghét những gì tuyệt đối mà.
    Tuy nhiên vẫn không tin là baby hiền chút nào, chẳng phải là nàng ta gọi cả con khỉ nhà CCK ra sao? khó tin, khó tin.
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy gì nên dẫn đến chẳng là gì ; từ đó suy ra : cũng chẳng để làm gì, ofcourse !
    Bản tính vốn ghét những gì tuyệt đối mà. - Hiềm 1 nỗi, trong cuộc đời chẳng có gì là tuyệt đối cả, kể cả cái sự tò mò, cái sự single hay cái sự couple của người đời !!!
    ********************
    Triết lý 1 tí nhân 1 ngày trời chẳng u ám cũng chẳng trong xanh !

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !

    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 14/08/2003
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chậc! lại phát biểu linh tinh rồi. Sao hôm nay canhcaykho nói...càn vậy?! ở đời có cái gì là tuyệt đối chứ!!! cũng giống như Nothing ever perfect ý mà!
    Uah, đừng tiếc! đừng tin! đừng...gì cả...kệ đi!!!
    Đàn ông con trai các ông đa phần vẫn thế , thích khám phá những điều bí ẩn, chưa có thì lục lọi kiếm tìm, có rồi thì thở dài ngao ngán nhưng mất đi lại hộc tốc kiếm tìm. Chậc! nhất là ở cái thế giới ảo này.....
    Tất cả đều là phù du.....
    Nothing ever perfect
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Dường như hai nàng baby và dongsuoi đang không hài lòng vơi những gì mà họ có, một chút buồn và hơi thiếu lòng tin. Có thể hiểu được rằng có lẽ họ đã từng đặt niềm tin vào một chàng trai nào đó, để rồi tự đánh mất niềm tin. Chính vì vậy họ cho rằng cuộc đời không còn cái gì là tuyệt đối. Tại sao không? có chứ, điều đó thể hiện qua cách nhìn vấn đề. Tuyệt đối vẫn có nếu ta đặt nó trong không gian, thời gian.
    Đúng, "Đàn ông con trai các ông đa phần vẫn thế , thích khám phá những điều bí ẩn, chưa có thì lục lọi kiếm tìm" nên họ khám phá ra được nhiều điều, thật đáng tiếc ở chỗ, không phải mọi điều bí ẩn họ khám phá được đều thú vị. Để rồi phải "thở dài ngao ngán", nhưng khi mất đi tất cả nhưng điều đó họ lại "hộc tốc kiếm tìm" bởi vì họ biết, dù thế nào bên cạnh những điều thú vị sẽ có những điều chẳng thú vị chút nào. Và phải chấp nhận nó.
    Biết tiếc, biết tin và biết ... kiếm tìm, như vậy cuộc sống không là phù du.
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là hài lòng với không hài lòng hả canhcaykho?! Mỗi người hiểu từ hài lòng và không hài lòng nó khác nhau. Tớ thì luôn vui mừng đón nhận những gì tớ có xong tớ luôn cố gắng để được...đón nhận nữa . Nói như thế thì cũng có nghĩa là không hài lòng, Canhcaykho nhỉ?!
    Còn chuyện...lòng tin thì đừng kết luận qua mấy cái triết lý câu chữ này, hihi...cẩn thận một ngày nào đó canhcaykho vô tình gặp tớ sẽ mất sạch tự tin ....hihi...
    Nếu đặt... trong không gian và thời gian thì cái gì cũng là tương đối, làm gì có tuyệt đối hả canhcaykho, đừng triết lý với babyQueen về vấn đề này, sẽ mệt đó! hihihi....
    Đúng là đoán mò như...thầy bói . Hay là canhcaykho đã từng làm ai đó mất lòng tin nên mới suy đoán như vậy?!
    Còn tớ thì, hi`...khó nói lắm! Để chờ tớ hỏi xem đã từng có ai làm tớ mất niềm tin không cái đã
    Canhcaykho dạo này là phiếm luận hơi dài đó , có biết cô em dongsuoi có triết lý gì không? phải đi tìm đó là cách tốt nhất, tích cực nhất chứ đừng nên " ôm cây đợi thỏ". hihi...
    Nothing ever perfect
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 15/08/2003

Chia sẻ trang này