1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kiến tha bà chị BabyQueen là bà em này bi giờ vẫn đang ngồi ở Hà Nội đây ạ dưng cơ mà tại vì ngày nghỉ bà em này không có net để online nên không bít cái lệnh triệu tập này của bà chị đấy. Chán bà chị ghê cơ, làm hôm qua bà em này ngồi buồn thỉu buồn thiu một mình
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuongma dạo này muốn lên Vip quá lại đâm ra hơi lẩn thẩn thì phải. Do sự lục đục có tính chất giao thời, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng lắm của 2 leader, dù 8/3 đã qua tới 7 tháng, dù 20/10 đã qua tới 7 ngày, DS - vì sự tiến bộ, cũng như vì sự vững mạnh của BCB, nên tạm truất quyền cả tân lẫn cựu leader BCB để đưa ra một thông báo như sau :
    THÔNG BÁO
    1. Về mặt nguyên tắc, sau khi BCBonline đã bị đẩy lùi xuống tới trang thứ bao nhiêu không biết, để nhường chỗ cho các hoạt động BCBoffline thì việc các BCBmember tiếp tục online để Chat với nhau là ko được chấp nhận (khuyến khích dùng mobile nhắn tin hoặc gọi để nộp doanh thu cho sự nghiệp phát triển đất nước, ko dùng tiền chùa online để chat).
    Trong trường hợp này, việc Baby tường thuật offline là ko hề vi phạm nguyên tắc trên, như vậy Cuongma đã lạm dụng chức quyền bức áp người vô tội. Thay mặt toàn bộ BCBmember, cảnh cáo Cuongma lần thứ nhất.
    2. Trong vụ offline lần thứ hai (ai không đi mất quyền lợi), dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần, Cuongma, Vcvtv, Tieungaogiang, IG_**** vẫn cậy là đàn ông sức dài vai rộng, mồm miệng đỡ chân tay, [redlấy số lượng để thay chất lượng nên đã nói rất nhiều, tranh nhau nói, ko chịu để cho chị em được nói. Bằng chứng là em TTTT ngồi im suốt 2 tiếng đồng hồ, mắt chữ O mồm chữ A, ko xen được lấy 1 câu nào trong những pha hùng biện của 4 anh, để đến phút cuối em chỉ thở đánh soạt 1 tiếng thay cho từ : MỆT.
    3. Do Cuongma trong thời gian làm leader ko gương mẫu, thay mặt BCBmember, thông báo (đây là tối hậu thư đối với Cuongma) : offline lần thứ 3 vào ngày ....... tháng ........ năm........ sẽ do Cuongma toàn quyền trả tiền cho tất cả các thành viên.
    4. Vụ tường thuật offline lần thứ hai, vụ cãi nhau về tường thuật offline đến đây coi như chấm dứt. Cấm mọi sự lộn xộn trong BCB !
    ********
    Nếu bà con không có ý kiến gì, có thể để BCBonline rơi xuống các trang sau thoải mái, nhưòng chỗ cho các hoạt động khác hấp dẫn hơn, tỷ dụ như theo dõi việc má mìn DS cho VCVTV ăn mầm đá đợi chờ "bông hoa đồng nội" như thế nào.
    HẾT THÔNG BÁO.
    Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red]
    Quái sao cái font chữ hôm nay vớ vỉn thế nhỉ, mất toi bao nhiêu công.
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 27/10/2003
  3. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ho*, sao Cuong_Ma lại nói thế, thế nào là khôi phục với không khôi phục, túm lại thì cũng chỉ có bấy nhiêu người, lúc nào rỗi thì rủ nhau đi uống nước, babyQueen gọi là tường thuật cho nó hoành tráng, chứ tò mò gì, Cuong_Ma sao hôm nay đổi giọng với babyQueen lạ thế???
    <P>[blue]Nothing ever perfect!!!</FONT></FONT></P>
    [/quote]
    Hơ hơ, xin lỗi vì hình như nói chuyện với 3b không được nhẹ lời (như 3b mong muốn). Nói vậy chứ CM tui làm gì có đủ gan để phản đối 3b, chỉ sợ 3b lao tâm khổ tứ, làm khổ tấm thân vốn gầy còm, yếu ớt, cần được chăm sóc thôi.
    Thực ra thì ngoài cái BCB này thì hầu như CM không biết ai và tất nhiên cũng chẳng ai biết CM. Cũng là một cái mốc cần phải nhớ trong những ngày đầu theo lối mòn lò dò đến 7x Hà nội. Cũng muốn làm gì đó vui vui mà không có bác nào hợp cạ nổ súng để cho em a dua một phát. Em thì em chỉ thích quậy thôi chứ đặc biệt kém về cái khoản tâm sự, vậy cũng mong bác nào mở cho em một con đường vui để em tung tăng một chút.
    Thú thật hôm rồi đi họp 7x, nghe các bác nói chuyện đặc biệt là bác IG_S (có lời ngưỡng mộ cá nhân với bác nhé, vote biếu bác 5* ) thấy cảm động quá, lại thấy nhiệt huyết nhiều ghê sờ gớm. Mong các bác rộng lòng giúp đỡ em đôi chút cho đổi mới cái tình trạng xã hội thê thảm của em bây giờ.
    Kính thư!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn,xin cám ơn và lại xin...cám ơn.
  5. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ngồi xem 22 trang (ôi mệt quá)
    Chat với người sáng lập (babyqueen)
    Tớ thấy hội BCB (tạm gọi là như vậy)
    - Thật là bổ ích vì giúp chúng ta giết được thời gian rỗi
    - Có thể ra một cái gì đó
    Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tớ thì có thể chấp nhận thêm các em 80,81 (vì cũng đã 23,24 rùi) chứ không nên dừng ở 7X
    và cho tớ đăng ký với (vì đã bị dụ dỗ )
    sherkvn
    (lý lịch của tớ thì có thể hỏi babyqueen, người sáng lập để bảo đảm tư cách thành viên)
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em WS, chị không biết là em ở HN lâu đến thế đấy, hihi...Thôi lúc nào chị đặt kế hoạch với cô em sau nha.
    SherkNV vào muộn quá! Anh hùng không gặp thời rùi, hics...tớ muốn muốn muốn...ra khỏi BCB, không thích ngồi đây mà đề cương, dự thảo với ấy đâu, bi giờ ấy dựa trên "bạn của bạn của bạn"...ấy, bảo bạn ấy tìm cách đưa tớ danh chính ngôn thuận ra khỏi BCB đi!
    Xong, tất cả đề cương dự thảo của tớ bi giờ chỉ có thế, hôm nào muốn cafe với hội BCB thì họp kín là xong, hihi...Để hôm nào họp kín tớ rủ ấy đi, lúc ấy thì tất cả mấy cái đề cương với dự thảo của ấy cũng sẽ tắt ngóm.
    Rồi, tớ phải về đây.
    Nothing ever perfect!!!

Chia sẻ trang này