1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Câu lạc bộ BCB...Tường thuật offline BCB (trang 17).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi babyQueen, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hic...chú đừng có mà viện cớ nọ, cớ kia để mà đánh lừa chị, chị là chị biết tỏng cái bụng chú, muốn nhân cái clb này để cơ hội câu kéo các em 8x chứ gì . Chị nói cho chú biết; các điều lệ cũng như cơ cấu của clb mà có gì bị thay đổi thì chú liệu hồn với chị , chị đang nói nhẹ nhàng thân tình đấy!

    Thì ra chú dùng SFone, nghe Sfone qc chị cũng thấy kết lắm! thiếu mỗi cái SMS, khi nào mạng này được thông suốt với các mạng khác, tất nhiên là có SMS và được phủ sóng rộng khắp thì chị sẽ chuyển qua dùng Sfone với chú cho vui .

    Khỉ thật! clb đang dần vắng hoe và xuống cấp vì mấy vụ cãi lộn của chị và chú, hic...
    Nothing ever perfect
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Missuta ạ, anh đồng ý cho em gia nhập hội, nếu mấy tên leader không chịu thì anh em mình đi họp riêng, em có đồng ý không
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em queen, anh không làm leeder đâu. Mục tiêu của anh chỉ có mỗi em thôi. Em không đồng ý thì lập tức anh đi ra khỏi hội, phóng xe ra công viên lênnin, trèo lên cầu, nhẩy xuống . tõm một cái. Thế nhé em nhé, chuyện nghiêm túc đấy.
  4. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc cái...con khỉ! Chú nói cứ như lời của một người đàn ông chân chính nói ý . Chị là chị sợ mấy cái cụm từ "nghiêm túc" với "chân thành" lắm rồi
    Chú mà ra được khỏi hội thì cả hội mừng cho chú ý chứ, ko có chị ra cùng thì làm gì có chuyện chú bỏ hội để...tõm một cái xuống cái ao Lenin kia?!
    Mà thôi! hội này cho đến phút chót chỉ còn mỗi chị, chú và chú vcvtv. Tạm đóng cửa topic nhé! Hôm nào chị và 2 chú họp riêng
    bibi
    Nothing ever perfect
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Cuối cùng thì hội "Bạn của bạn của bạn. .." cũng tan rã dù chưa có hoạt động gì.
    Hãy là bạn của tôi trước khi là bạn của bạn tôi.
  6. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... Hơ
    Sao kỳ vậy, em chưa được làm việc một ngày nào cho hội mà. Bực thật, thế là mất cơ hội được làm xếp! Ôi, lẽ nào! Chẳng nhẽ cả đời không được làm VIP một lần,...
    Em vừa sao nhãng có mấy ngày mà các bác đã nản chí thế ư. Kiên quyết không bỏ nhé, không tan ra nhé. Hé hé. Xin nguyện chiến đấu đến thành viên cuối cùng. Xin hứa (3 lần)!
    Chị Ba bị quên cứ quẳng hết trách nhiệm cho em đi. Em nhận tuốt, xin hứa là sẽ theo tới cùng. Dạo này đang rảnh mà. Xin thề chỉ quan tâm đến topic này thôi nhé. TÂM HUYẾT chưa? (Vỗ tay ).
    Hay là em đề xuất nhé. Mình mở một album đi, mọi người cùng post ảnh vào (cho nó rõ ràng nhé) kẻo lại có nick ma. Ha ha.
    Đề nghị chị Quên bớt chút thời gian rảnh rỗi update lại danh sách thành viên đi, có địa chỉ liên lạc cụ thể nhé. Để em làm liên lạc viên cho.
    Ghi chú: Em đang ở cùng thằng WC-VTV. Thằng này chơi được (chỉ kém em tí chút) tuy số của nó (và cả bà chị nữa) âm phủ qué! Tốn tiền anh em. Đề nghị mọi người sắp cho nó lam phát ngôn viên của em nhé. Nếu có gì không được vừa ý thì em sẽ giáo dục dần.
    Xin cám ơn! Trân chọng kính cáo!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  7. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    To chị Quên và TTTTTTTT.
    Chắc giờ không có ai đủ hứng thú để tranh chức chủ tịch với em đâu. Thôi cứ thế đi nhé, em đành phải nhận chức vậy. Mà chị Quên cũng cao tuổi rồi, thông tuệ sáng suốt, chị còn cần thư ký làm chi. Hay là chuyển cho em thư của chị nhé. Hé hé.
    Mà không ai thử việc tui ah? Giao đại mấy việc khó khó đi để tui hoàn thành xuất sắc cho vui.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    OK ! Vote cho Cuong_MA 5* bài viết, thưởng cho lòng dũng cảm .

    Chú cứ xúc tiến công việc đi. Bà chị babyQueen hình như nhảy xuống hồ Bảy Mẫu cùng Tuấn kờ lờ kờ hờ gì gì rùi..
    Sau này chú có công thành danh toại thì cho anh hưởng tí xái là mấy em 8x nhé,
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chị không ngờ chú kém bản lĩnh thế??!! Con trai mà chả có được cái chính kiến, chính cọp gì, chị thất vọng về chú mấy giây, thà cứ ngu ngơ, lờ khờ, dờ dờ...như chú Cuong_MA khéo lại...ấy hơn
    Tiếc thay! Cuộc sống đôi khi khó hơn chúng ta tưởng - Cac Mac đã nói rồi mà cấm có sai
    Nothing ever perfect
  10. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tranh thu gửi cho chị Quên vài dòng sau:
    - 1) tui không có khù khờ
    - 2) Túm lại là sao?
    - 3) Hỏi riêng: Bà chị định disconect thật à.
    - 4) Để chut nữa có thời gian nói tiếp.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu

Chia sẻ trang này