1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập cậu lạc bộ Rich Dad

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi richdad82, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hai miền cùng đua tranh và cùng về đích - TỰ DO TÀI CHÍNH
  2. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    ! ! ! Chưa gì đã bị gây bất ngờ rùi, với một người hông muốn chơi game thì thật là...
  3. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hi`, với người không muốn chơi game thì phải làm sao để người ta thích chơi game chứ không nên làm cho người ta mất hứng thế.
    Anh thích câu nói như này
    Suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới NBM à
  4. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần này tạm thời nghỉ offline, tuần sau chúng ta sẽ offline với chủ đề "BẦU CỬ"
  5. nhadatvina

    nhadatvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    LÀM GIÀU TỪ BẤT ĐỘNG SẢN
    HTTP://WWW.NHADATVINA.COM/
  6. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rùi ! NBM suy nghĩ lại rùi. Tốt nhất là thể hiện chứ hông cần phải giải thích dài dòng. Mà làm sao biết là NBM?
  7. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đan rổ, để cái YM to đùng như kia ở chữ ký làm sao mà không biết được chứ.
  8. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chương trình offline ngày 20/5/2007
    http://www.therichcafe.com/forum/showthread.php?p=543#post543
  9. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng chủ nhật ngày 27/5/2007
    9h sáng có 04 người có mặt nhưng chưa có chìa khóa để vào, *******c thì không biết chạy đâu lại khóa cửa. Hưng gọi điện cho *******c và nhận được thông tin "Chìa khóa dưới bảo vệ" Lại phải chạy xuống (Hưng ấm ức ).
    9h5 khi mọi người ngồi yên vị trên chiếu mới thấy *******c lò dò đi vào với một cái cặp to đùng và một túi tài liệu.
    9h15 mọi người lục tục đến (cả thảy 12 người) nhưng nhân vật chính thì....
    Ừh tớ đến nơi rồi, hôm nay có việc đột xuất đến muộn một chút sory....
    Sau khi mọi người ổn định, nước non đâu vào đấy bạn Thúy của chúng ta bắt đầu,
    Giới thiệu với mọi người về dự án hoa tươi buổi sáng, dự án không chỉ là ý tưởng mà đã được đưa vào thực thi và bây h...
    Giai đoạn phát triển của chúng tôi là..
    A.P1: Sở thích - ý tưởng - dự án
    B.P2: Thấy mùi tiền --- quảng cáo về dịch vụ
    C. P3: Tiền nhiều quá nhưng sức không làm nổi, tìm nhà đầu tư thôi
    D.P4 học làm người nhóm C...
    Suốt quá trình diễn thuyết, người nghe như bị thôi miên bởi sự say mê và sự lém lỉnh trong dẫn dắt câu chuyện,
    Mọi người vừa nghe bạn Thúy thuyết trình, vừa chất vấn và hỏi những vấn đề còn lăn tăn, góp ý....
    11h30 - muộn rồi, thế là hôm nay lại không được chơi game. Mr. Ngọc lại một bài ca truyền thống giới thiệu về game, bảng cân đối tài chính, board game....
    Sau khi giới thiệu xong, mấy bác Tùng, Toàn máu quá đòi chơi ngay dù phải ở lại qua trưa (hì độ máu hơi cao). Vậy là: Góp tiền cơm hộp nào, góp tiền game nào.. chơi chơi hi`
    đến 2h15 (2h45 gì đó) cuộc chơi kết thúc mọi người ra về và .....
    Buổi offline đã diễn ra như thế, cái lúc mà Mr.Ngọc nói, chúng ta dừng ở đây (chẳng thấy ai nhúc nhích gì cả) đúng là bị bạn Thúy giữ chân nên khó mà dứt ra được..
    Sau buổi này,
    uhm CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ms. Thúy - đã mất mấy lần đứng lên ngồi xuống để viết kế hoạch lên một cái bảng giấy nửa vời nhằm thuyết minh dự án của mình.
    Cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia, cảm ơn sự đóng góp của quý thính giả online.
    chúng ta lại bước vào một tuần mới, chủ đề mới, dự án mới (chưa có )
    Được richdad82 sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 28/05/2007
  10. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng chủ nhật ngày 27/5/2007
    9h sáng có 04 người có mặt nhưng chưa có chìa khóa để vào, *******c thì không biết chạy đâu lại khóa cửa. Hưng gọi điện cho *******c và nhận được thông tin "Chìa khóa dưới bảo vệ" Lại phải chạy xuống (Hưng ấm ức ).
    9h5 khi mọi người ngồi yên vị trên chiếu mới thấy *******c lò dò đi vào với một cái cặp to đùng và một túi tài liệu.
    9h15 mọi người lục tục đến (cả thảy 12 người) nhưng nhân vật chính thì....
    Ừh tớ đến nơi rồi, hôm nay có việc đột xuất đến muộn một chút sory....
    Sau khi mọi người ổn định, nước non đâu vào đấy bạn Thúy của chúng ta bắt đầu,
    Giới thiệu với mọi người về dự án hoa tươi buổi sáng, dự án không chỉ là ý tưởng mà đã được đưa vào thực thi và bây h...
    Giai đoạn phát triển của chúng tôi là..
    A.P1: Sở thích - ý tưởng - dự án
    B.P2: Thấy mùi tiền --- quảng cáo về dịch vụ
    C. P3: Tiền nhiều quá nhưng sức không làm nổi, tìm nhà đầu tư thôi
    D.P4 học làm người nhóm C...
    Suốt quá trình diễn thuyết, người nghe như bị thôi miên bởi sự say mê và sự lém lỉnh trong dẫn dắt câu chuyện,
    Mọi người vừa nghe bạn Thúy thuyết trình, vừa chất vấn và hỏi những vấn đề còn lăn tăn, góp ý....
    11h30 - muộn rồi, thế là hôm nay lại không được chơi game. Mr. Ngọc lại một bài ca truyền thống giới thiệu về game, bảng cân đối tài chính, board game....
    Sau khi giới thiệu xong, mấy bác Tùng, Toàn máu quá đòi chơi ngay dù phải ở lại qua trưa (hì độ máu hơi cao). Vậy là: Góp tiền cơm hộp nào, góp tiền game nào.. chơi chơi hi`
    đến 2h15 (2h45 gì đó) cuộc chơi kết thúc mọi người ra về và .....
    Buổi offline đã diễn ra như thế, cái lúc mà Mr.Ngọc nói, chúng ta dừng ở đây (chẳng thấy ai nhúc nhích gì cả) đúng là bị bạn Thúy giữ chân nên khó mà dứt ra được..
    Sau buổi này,
    uhm CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ms. Thúy - đã mất mấy lần đứng lên ngồi xuống để viết kế hoạch lên một cái bảng giấy nửa vời nhằm thuyết minh dự án của mình.
    Cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia, cảm ơn sự đóng góp của quý thính giả online.
    chúng ta lại bước vào một tuần mới, chủ đề mới, dự án mới (chưa có )
    Được richdad82 sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này