1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập cậu lạc bộ Rich Dad

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi richdad82, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    thực sự mà nói , cuốn sách đó rất hay nhưng nó ko phù hợp với VN cho lắm vì no viết theo bối cảnh và phương thức kinh tế của Mỹ , chỉ có ở bên đây thì mới thấm thía được cuốn sách đó , còn lúc o VN nói đến các vấn đề trong cuốn sách thì hết 70% ko có ở VN như : bad cre*** , score cre*** , dow nha` , etc
  2. nguoivohinh87

    nguoivohinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói thì đất nứớc ta đang có xu hướng xây dựng kinh tế theo kiểu mở cửa cho tư nhân hóa và cổ phần hóa, luật pháp sẽ hoàn thiện và tiến đến như luật pháp các nước phương Tây, chúng ta học hỏi đi là vừa!
    Các bác Offline làm ơn PM với e một câu nhé![/size=4] E vừa gọi cho *******c, bác ý kêu đợi một tháng nữa mới Off, lâu quá, e muốn thử mua một bộ Cash Flow xem sao.
    ANHDUNG_XD_KD7
    2125736
    0976818673
    Thanks các bác!

  3. therichcafe

    therichcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái này chỉ hợp với người Mỹ, người phương tây thôi và không phù hợp với người Việt mình. Thế nên thằng Bush, thằng Bill nó mới nhảy vào Việt Nam để giật lấy cái "Phù hợp" đó trên đất mình. Thế mới hay chứ
    @ namcod: Trích lời cụ Henry Ford cái
    Whether you
    Think You can''t or Think you Can
    You''re RIGHT
    Được therichcafe sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/07/2007
  4. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới tiếp cận bộ sách này trong khoảng 4 tháng nay, hằng ngày cứ mỗi khi đi làm về tôi lại lấy nó ra đọc đến tận khuya, tôi cố để ngốn được tất cả những gì RK viết và tôi thật sự ấn tượng về nó tuy nhiên mỗi khi tôi muốn tìm người thảo luận ( những người mà tôi nghĩ có thể nói với họ ) thì họ lại cười vào mặt tôi nói rằng tôi chỉ là một người ảo tưởng và tôi biết rằng tôi đang thay đổi còn họ vẫn đứng yên.
  5. therichcafe

    therichcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đọc tập 3 sẽ thấy RK cũng nói về vấn đề này, trong xã hội có 90% dân số chiếm giữ 10% của cải và 10% còn lại chiếm giữ 90% của cải.
    Tại sao lại có sự phân hoá như thế, đơn giản bởi vì 90% mọi người đều nghĩ kinh doanh, làm giàu là ảo tưởng. Và nói đến chuyện đó thì họ chỉ cười. Nếu cậu muốn đứng ở 10% số người còn lại thì phải trả giá một cái giá rất lớn, đó là chấp nhận bị coi là "Khùng khùng, điên điên" và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Good Luck
    [​IMG]
    Được therichcafe sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 17/07/2007
    Được therichcafe sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 17/07/2007
  6. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngọc nên sửa lại cái hình trong chữ ký, nó dài quá lệch cả diễn đàn, theo dõi bài viết của em rất khó!
    Chữ ký của anh cũng to, nhưng chỉ vừa khung diễn đàn thôi!
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sai.
    Không phải muốn đứng ở đâu thì đứng đâu, mà phải sống còn
    trong tranh đấu mới được đấy.
    Bạn có biết bao nhiêu phần trăm trong số 10% ấy học theo cuốn
    sách Rich Dad không?
    Bạn có biết bao nhiêu phần trăm người học Rich Dad được
    đứng vào trong số 10% ấy không?
  8. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế codep biết không???Nếu tôi trả lời "Tất cả những ai còn sống đều đọc" thì bạn cho là tôi đúng hay sai?Dựa vào đâu mà bạn bảo tôi sai hay đúng? Bạn hỏi câu như vậy trẻ con quá !
    Đọc sách là đọc về quan niệm của người viết,bạn chấp nhận hay ko là quyền của bạn thôi mà,thế nên thời nào cũng có những tư tưởng tầm thường và những tư tưởng vĩ đại cùng tồn tại.
  9. therichcafe

    therichcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @ Người hưng yên cổ: Bạn không nên dùng từ "Sai"
    Không phải muốn đứng ở đâu thì đứng đâu, mà phải sống còn
    trong tranh đấu mới được đấy.

    Đúng là nếu chỉ "muốn" không thôi thì còn lâu mới được - nếu nghĩ đến chuyện làm giàu mà sợ tranh đấu thì nên về nhà bám váy vợ thì hơn.
    Nếu bạn hiểu được nguyên lý 90/10 thì sẽ thấy
    trong 100 người, khả năng có 90 người đọc sách RD. Trong 90 người đó khả năng có 10 người thấu hiểu, trong 10 người đó may ra có được 9 người hành động, và không hẳn 1 người còn lại sẽ thành công. Chính vì thế theo quy luật tự nhiên sau khi được sàng lọc qua hàng chuỗi mắt xích sẽ có kết quả là 90/10 ở bình diện lớn.
    Và cái giá phải trả để có thể đứng được ở thế giới của 10% kia thì thực là đắt. Vì thế, nếu như ai đó muốn có một cuộc sống như thế thì phải chuận bị sẵn tinh thần.
    Ví như Bill Gate, mọi người đều biết ông ta phải trả giá quá lớn, không dám cúi xuống đất dù là để nhặt tờ 100USD hay làm bất cứ việc dư thừa nào khác để có được thành công như bây giờ.
  10. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngọc rất hăng hái. Tiến lên em, cố gắng là 1 trong những người Việt Nam nằm trong 20% những người tự do về tài chính nhé!

Chia sẻ trang này