1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập câu lạc bộ thiên văn học ở từng địa phương và các trường(Thông tin cuộc họp ngày chủ nhật

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Biết ngay là sẽ động chạm , may mà cũng không dám nói hết ! nhưng nói gần nói xa chẳng qua nói thật tôi chỉ có một câu thôi : " Nếu chúng ta có chất lượng thì sau này sẽ không thiếu số lượng nhưng ngược lai nếu chạy theo số lượng thì chúng ta sẽ thắng lợi thời gian đầu nhưng cuối cùng thì cũng sẽ trở về vị trí xuất phát thôi " .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tôi không dám viết như thầy tôi đã dạy tôi ( vì quâ khó hiểu ) nhưng tôi sẽ viết trong phạm vi những gì tôi hiểu những gì tôi hiểu được .
    Nếu như CLB của chúng ta là một chiếc tàu thuỷ thì các thành viên sẽ giống như động cơ còn bạn Big , Rag , Ha sẽ như chiếc bánh lái tàu . Một sự thật là chúng ta đang ở trên một con sông có dòng chảy rất xiết . Chiếc tàu muốn vượt qua được dòng sông thì chỉ có một hướng tiến lên nhưng không có nghĩa là chỉ có tiến lên thẳng . Nếu như đến lúc gặp chỗ xoáy chiếc bánh lái chỉ cần chính hướng một chút thôi thì con tàu sẽ có thể vượt qua được nhưng ngược lại nếu sơ ý con tàu sẽ chìm nghỉm trong dòng nước . Thực ra CLB là một tổ chức xã hội trong đó có mâu thuẫn và có đấu tranh , chíng sự phát sinh mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn giống như xăng và buống đốt trong động cơ tàu . Ở đây các thành viên đóng vai trò là quần chúng nhân dân còn ban quản trị đóng vai trò cá nhân kiệt xuất . Có thể nói mô hình CLB hiện tai là một mô hình khá hoàn hảo của một tổ chức xã hội thu nhỏ .
    Điều gì sẽ sảy ra khi con tàu rơi vào vòng xoáy ? Câu trả lời là nó sẽ bị diệt vong .
    Nhưng ngược lại chúng ta còn rất nhiều động cơ và không sớm thì muộn sẽ xuất hiện những con tàu khác cũng đi trên nhánh sông của chúng ta đã đi đang đi và sẽ đi cũng sẽ gặp phải những khó khăn mà chúng ta đã gặp phải nhưng trong số đó tôi tin là sẽ xuất hiện một con tàu có thể vượt qua mọi thử thách để đến bến bờ thành công . Giống như CLB của chúng ta không sớm thì muộn những CLB Thiên văn sẽ xuất hiện nhưng chỉ một trong số rất nhiều đó có thể được coi là một CLB thành công của những người yêu thiên văn Việt Nam . Trong triết học đó được coi như là tất yếu khách quan .
    Vậy tại sao con tàu đấy không phải là của chúng ta ? Có phải chúng ta không muốn thành công không ? Câu trả lời là không . Tôi cũng như các bạn rất muốn CLB của chúng ta phát triển
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    wa wa ,bác slums trở thành nhà triết học từ bao giờ vậy
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    <A href
  4. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thành công đến đâu . Khi mà chúng ta chỉ đang duy trì .... Và thụt lùi .
    Loài cỏ dại dù nó có hoa đẹp thế nào thì nó cũng chỉ là loài cỏ dại . Nhưng sức sống của nó thì mạnh mẽ quá , đôi khi còn làm hại cả những loài cây khác . Bạn bảo phải làm sao đây .
    To . Eglantine là nghĩa thế đấy

    Trời về chiều gió thu bay qua thềm . Hàng dương liễu rung bao cung đàn . Trăng vàng ơi có hay chăng lòng ta buồn ai xa vắg nơi nao ....
  5. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Không biết ! Chà, tớ thích tổng hợp các ý kiến, không phản đối ai vì ai cũng có cái đúng, có cái chưa đúng. Thế nào nhỉ, thôi thì cứ ví dụ như thế này cho dễ hiểu, ai cũng biết.
    Tình trạng của chúng ta như là chuyện giáo viên trong ngành giáo dục nước ta vậy ( to tát gớm ) - thiếu thì vẫn thiếu, mà thừa thì vẫn thừa. Thừa là thừa như Slums nói không có chất lượng, không có chỗ làm ( kéo hết về thành phố, ai cũng muốn ở thành phố ) tất nhiên hai vấn đề này nó chỉ na ná nhau thôi. Thiếu - đúng là có thiếu - thiếu những người nhiệt tình, thiếu những người ham muốn thực sự, mong muốn tìm hiểu. Có rất nhiều người muốn tìm hiểu về TVH nhưng họ lại không có ai để trao đổi, không có hội, nhóm gì để làm việc - trước đây có lẽ hầu hết chúng ta đều như thế cả.
    Vậy nên cứ để CD ra đời ( " với tốc độ này thì không biết bao giờ xong" ) rồi chúng ta có thể quảng cáo hình ảnh của chính mình, từ đó những người muốn yêu thích TVH thực sự sẽ tìm đến, lúc đó chẳng sợ thiếu, lại càng không sợ thừa.

    Anh muốn sống bên các em trọn đời !!
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói vậy chứ,em thấy thành viên mình dài hàng mấy trang nhưng đăng kí là một việc ,lên post bài lại là một việc khác ,em cứ cảm tưởng họ chỉ đăng kí để có 1 dòng title rồi một đi không trở lại,đà này box mình có ra CD họ cũng chẳng biết mà đến đăng kí.
    Mà xem rồi là một việc mà sau đó đến với box lại là một chuyện khác (dù có xem xong rồi thì lên diễn đàn cũng chẳng biết phải tham gia cái gì,)
    mà em thấy dạo này box mình yếu đi rất nhiều,các mod ra sức thôi chưa đủ các thành viên nếu có lòng yêu box xon cũng ra sức một chút ,nếu không với cái đà này ,box ta sẽ rơi vào dòng xoáy mất
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    <A href
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Nói thật,dạo này em hơi bị chán box. Em vào box thì quanh đi quẩn lại chỉ có những nick quen thuộc mà những nick mới tuy có tham gia nhưng mà hầu hết chỉ được vài bài thì lại lặn mất tiêu. Em biết làm mod thì không được như vậy,em cũng như các mod khác phải làm mọi cách để box sôi động lên nhưng mà về ĐN em bị nhốt dữ quá và có thời gian đi ra khỏi nhà thì toàn bị bạn bè bắt cóc đi mất nên không post bài được nhiều,các bác cho em xin lỗi.
    Vào lại chủ đề nhé. Tất nhiên là việc em đưa ra ý kiến này. Em muốn hỏi bác slums 1 chuyện chút ạ,bác bảo là chúng ta cần nâng cao chất lượng chứ đừng quá chú trọng đến số lượng. Thế em mạo muội hỏi bác,nâng cao chất lượng ở đây là như thế nào. Chúng ta đều là dân nghiệp dư,muốn biết thêm thì phải đọc thêm nhưng mà chúng ta không được đào tạo theo chuyên ngành này nên mức độ hiểu của chúng ta cũng có giới hạn. Em cũng không có ý là chúng ta cứ hô hào rồi ai xin vào cũng được hết,em set title cũng phải post ít nhất 3 bài em mới set đấy chứ ạ. NHưng cái em mong ở đây là mở rộng ra,có thể không ở trong box nhưng mà mở rộng trong việc ofline ấy ạ. Offline em nói thật em thấy các bác cứ gặp nhau là nói nhảm,cứ toàn nói chuyện cho vui thôi chứ ít khi trao đổi lắm trừ khi có việc cần quan trọng ạ. Em nói vậy các bác có thấy đúng không. Thực ra nếu như trao đổi trên mạng và trao đổi trực tiếp thì cái nào dễ hơn,khỏi nói các bác cũng biết.
    Thôi,chủ đề này không khéo lại gây đụng chạm nhiều quá nhưng mà tại chúng ta không nói thôi chứ nói đến thì chúng ta còn nhiều điều cần phải điều chỉnh lắm ạ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. pizza2009

    pizza2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    việt nam chúng ta có trường nào đào tạo đâu mà bác đòi chất lượng
    chúng ta mới có 1 nhúm người thôi mà bác
    trí tuệ đo từ vầng trán đến bầu trời
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi đưa ra chủ đề này, tôi và Big cũng đã bàn bạc qua về vấn đề thành lập CLB ở từng địa phương để phát triển CLB của chúng ta. Bàn đầu mục địch của chủ để này chỉ là xem ý kiến của mọi người có hay không đồng ý về việc thành lập câu lạc bộ ở từng địa phương và trong các trường học cấp 3 để nhằm tạo ra hướng đi mới cho CLB Thiên Văn Học của chúng ta.
    Nhưng không ngờ chúng ta lại có rất nhiều bất cập đến thế về vấn đề này.
    Việc phát triển CLB là kế hoạch ngay từ bây giờ và lâu dài, có lẽ việc bàn bạc sẽ không bao giờ kết thúc được nhưng để rút ra đước hướng đi cho CLB của chúng ta sẽ là những người quản trị CLB quyết định. Vì vậy tìm ra được hướng đi cũng như để phát triển CLB là rất khó khăn.
    Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thử nghiệm việc thành lập CLB ở từng địa phương và trong trường học(cấp 3) xem sao? Chúng ta chưa thử thì chưa thể khẳng định là thất bại hay thành công hay không? Thực ra việc tạo ra CLB ở từng địa phương sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh phong trào Offline hiện nay của CLB. Chứ với tình hình Offline của CLB chúng ta hiện này thì rất ảm đạm 4,5 tháng mới họp một lần mà mỗi lần họp cũng chỉ có 5,6 người đi họp. Còn như Big nói là chúng ta gặp nhau toàn nói nhảm thì cũng đúng và cũng sai. Chẳng nhẽ trong thời gian gặp nhau tối đa là cho 2 tiếng đi mà trong buổi họp lại toàn nói về các vấn đề Thiên Văn, mà chúng ta đã bàn luận trên mạng hết rồi thì buổi họp sẽ đi về đâu. Tôi nghĩ buổi họp mặt không nên gò bó là cứ gặp nhau ta phải trao đổi toàn về vấn đề Thiên Văn về CLB, chúng ta có thể nói về những thứ khác để buổi họp thêm phần vui vẻ và buổi họp mặt đỡ nhàm chán hơn.
    Có lẽ chúng ta nên Offline thường xuyên hơn để gắn bó các thành viên lại với nhau, có nghĩa theo tôi chúng ta cứ quy định 2 tháng Offline một làn vào một ngày cố định. Có lẽ sẽ tạo ra được không khí đoàn kết và cũng như để tạo ra được sinh khí cho CLB của chúng ta.
    Love Of My Life

  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Em cũng phải nói thật, em không dám kêu ca phàn nàn gì đâu, nhưng quả thật em thấy cứ như thế này thì các mod dù có cố thế chứ cố nữa cũng không ăn thua gì vì dường như các thành viên ngày càng thiếu tích cực (tất nhiên em không dám nói tất cả các bác, đừng bác nào hiểu nhầm). Ở các box khác, thực ra việc mod tham gia trao đổi trực tiếp ít hơn rất nhiều so với box chúng ta, hầu hết các bài tranh luận hay các chủ đề mới đều do các thành viên tự đưa ra và bàn bạc, vậy mà box họ vẫn phát triển sôi nổi hơn chúng ta, tại sao?.
    Em không có ý muốn trách ai cả, tham gia hay không, thời gian như thế nào là quyền của mỗi người và đương nhiên mõi người có những điều kiện khác nhau nên khả năng online có thể bị hạn chế. Nhưng quả thật em rất thất vọng vì thấy box ta ngày càng đi xuống, cũng không biết có phải tại em không mà từ ngày em lên làm mod các thành viên cũ ngày càng ít đi còn các thành viên mới thì chẳng có hứng thú gì với việc post bài. Vậy nếu trong khi quản lí CLB, em có điều gì khiếm khuyết xin các bác cứ nói thẳng để em sửa chữa, em rất cám ơn. Đồng thời qua bài viết này xin được kêu gọi tất cả các thành viên cũ cũng như mới nếu ai có điều kiện hãy cố gắng đóng góp để vực box chúng ta đứng dậy thoát khỏi tình trạng hiện nay. Mỗi ý kiến đóng góp của các bác bây giờ đều rất quan trọng, hơn lúc nào hết, CLB rất cần sự giúp đỡ của tất cả các thành viên.
    Còn một việc nữa, em sắp lên học đại học. Chính xác là giờ này ngày mai ễm có mặt ở HN. Do lí do cần ổn định chỗ ở nên tạm thời khr năng online của em bị hạn chế, mong các bác thông cảm. Khi nào ổn định xong mọi việc, em hứa sẽ cố hết sức để xây dựng CLB Thiên văn học của chúng ta.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả&nbsp;đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!

Chia sẻ trang này