1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Đảng mới đê

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Đảng mới đê

    Nhân dịp kỷ niệm ngày 2/11 (chả là cái ngày léo gì) và tiến tới chào mừng thắng lợi Hội Đồng Hương đạt con số 100 trang, chúng tôi kêu gọi thành lập một đảng phái mới có tên là đảng "vui chơi và giải quyết nhu cầu" theo tiêu chí phù hợp với hoàn cảnh và thời cuộc xã hội (nhu cầu là bao gồm xả cái này cái kia, thèm cái này cái kia và đôi khi có cả vấn đề GL - HP nữa các đồng chí ợ)

    Xét tình hình hiện nay, trong khi phong trào bia rượu thuốc nước của các thành viên tăng cao rõ rệt, thể hiện trong cuộc hội họp rượu thịt chó vừa qua và khắp nơi kêu gọi những chầu cafe và giáo dục giới tính trên mọi miền tổ quốc và ở cả những vùng xa xôi thiểu số thì hội đồng hương đang ngày càng đi xuống. Yêu cầu bức thiết của phong trào đòi hỏi phải thành lập một đảng phái chính trị sâu rộng hơn, đi vào quần chúng (quần và quần chúng), đi vào từng dạ dày, từng lá gan và từng lá phổi.

    Sau một thời gian hoạt động chìm trong lòng địch, tôi thấy rằng những gì chúng ta đang tiến hành hết sức đúng đắn, nhưng vẫn chưa thể gọi là sâu rộng. Chúng ta vẫn chưa có nổi một luận cương chính trị vững vàng, chưa có sự đoàn kết cần thiết để truyền bá và tạo được một lòng tin sắt đá vào phong trào. Bên cạnh những thành công bước đầu, vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế. Do đó, chúng tôi kêu gọi các đồng chí, chúng ta hãy sát cánh hơn nữa, đấu tranh mạnh hơn nữa và mở rộng phong trào.

    Đó là thành lập đảng "vui chơi và giải quyết nhu cầu". Nhưng cờ bờ nhờ nó, cái tên này chưa hay lắm và sẽ cần sự góp ý của các thành viên. Trước tiên tôi thử đưa ra bản dự thảo đường lối tiến hành của đảng

    1. Thành viên: bất kỳ ai có hứng thú, không phân biệt già trẻ gái trai, đồng tính xin mời ra ngoài gấp nhé.

    2. Ban lãnh đạo: sẽ không có ban lãnh đạo mà đồng chí nào càng máu càng có nhiều khả năng cầm cờ đi xung phong (và tất nhiên chết truớc).

    3. Quy định:

    - Nghiêm cấm việc dùng nick ảo để chửi bới, nếu có một bài chửi bới mà của một nick không phải thành viên sẽ có rất nhiều cơ hội được xoá đi ngay lập tức.

    - Các thành viên thường xuyên của hội có thể được tâm sự thủ thỉ với nhau một tí, nhưng mà tâm sự thủ thỉ quá thì xin mời ra YM các đồng chí nhé. Còn các đồng chí thỉnh thoảng nhảy vào chửi, mà chửi có 2 3 dòng sẽ bị xoá luôn, chửi phải chửi cho nhiều nhé.

    - Chấp nhận nói tục chửi bậy tí xíu, miến không quá đáng bệnh hoạn


    4. Mục tiêu:

    - Các thành viên muốn làm gì thì làm trong này, từ đong đưa vẹo vọt, tán tỉnh em này em kia thằng này thằng kia đến rủ nhau đi nhậu. Tất nhiên, trên tinh thần đưa đến những điều tốt đẹp như mời nhau điếu thuốc hay gửi quả ảnh của một em thật xinh cho anh em cùng thưởng thức.

    - Giúp đỡ nhau tất cả mọi vấn đề. VD: tao ghét con A thằng B vì nó abcd gì đấy, anh em cùng hùa vào chửi, hay tao tự nhiên thèm bia quá, anh em cùng đi nhậu cho vui hoặc là kéo nhau đi thịt chó hoặc GL - HP, cafe cà pháo....

    - Thích chửi đời hoặc ca tụng một cái cây chết khô chết héo hay là tương tư một em xấu quỷ khốc thần sầu thì đều có thể chấp nhận được tuốt luốt.

    Tóm lại là muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm nhưng không câu bài và không nên vượt xa khỏi phương hướng theo tên gọi của Đảng: vui thú và giải quyết nhu cầu.
  2. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tơ xin ra nhập thành viên hội này với!
    Hiện tại là đồng chí tớ đang rất ghét con mẹ Gily bởi các lí do như sau,thứ nhất,thấy tớ online,ngồi lăng quăng được vài câu thì nói toẹt 1 phát "thôi tao đi ăn đây"-->ko có 1 lời mời mọc nào cả?bạn bè thế đấy!!!Luc sau online,tớ đã nói là hôm nay tớ ko thích bị ăn chửi nên quyết định ko la cà thế mà vẫn khiêu khích tớ cái vụ đi ăn uống vào buổi chiều,thử hỏi bạn bè có đứa nào như thế ko?Đến giờ phút này thì tớ đang rất chi là đói,tớ quyết định hào phóng đến đón con mẹ Gily tận nơi nó làm việc,mời nó đi ăn,chỉ để nhìn thấy nó cho đỡ ghiền cái cơn nhớ của tớ,thế mà nó thằng thừng từ chối mới đau tớ chứ,tớ đau lòng quá,trên đời này còn có ai coi tớ ra cái gì nữa ko cơ chứ!!Gọi điện cho đồng chí Toto rủ đi ăn,1'''' trước thấy máy còn bận,1 phút sau gọi lại đã ko thấy ai nhấc máy,thế là thế nào??chơi hay nghỉ đây!!!À đấy,lại là con mẹ Gily,báo thì đã có từ cái đời mục thất,thế mà gặp nhau bét nhè tối hôm qua cũng chẳng thèm nói động gì cho tớ cả,bây giờ mới thấy te te:
    crazy_marri8: hom qua lay bao roi`
    crazy_marri8: ma quen mat k dua may`
    crazy_marri8: the la lucmay ve
    crazy_marri8: moi nho
    crazy_marri8: cho luon Toto

    Đấy,cái sự bức xúc của tớ là nó to đùng như thế đấy!Chịu sao nổi đây hả trời,bạn bè thế đấy!!
    Được lecobusier sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 02/11/2004
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế hử? Thế đồng chí không biết oánh ló hử?
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tao tham gia với nhá
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nào thì gia nhập Đảng ( ở trường phấn đấu mệt mỏi mới được đi học lớp cảm tình Đảng,mà chưa thấy tương lai đâu,hehe làm chân đảng viên ở đây cũng được,tại đọc mãi thấy cũng hay ho ,có chỗ tám chuyện với lại vẫn chưa thấy đả động vụ quỹ đoàn,quỹ đảng rì,nghe cũng được )
    Nào thì bức xúc,con SC dở hơi ăn trứng thối,chẳng phải con nguời nhỏ nhen nhưng ta đây cũng k thể dung thứ cho tội lỗi của mày nhá! Nói thế đã,chửi chỗ kia mày cũng k thèm vào mà lĩnh hội đi,ta zải thảm cho thì bít
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu rõ lắm tiêu chí của Đảng nhưng tham gia không thiệt đi đâu mà sợ, hehe...lợi nhất là được chửi nhau. Tuy nói là chửi cơ mà không fải chửi, căn bản làm chúng nó day dứt là được, đấy là cách chửi điệu nghệ. chẹp...nói thế nhìn xuống bài của SC mà buồn thay, hehe...cứ chửi đổng thế thì ăn thua con mẹ mìn gì cả, lại còn chửi mình thì lại càng không, hơ hơ...chơi với mình thế rồi mà cũng vẫn deck hiểu cái gì mới khổ.
    Nhá....rủ đi ăn cơ mà cứ như là đi rủ thằng nào ý, cứ "đi đi mà" ...đủ các câu thủ thỉ cứ gọi là đổ cái rầm, nghe đầu có ông anh nào bên đội bóng nào đấy đổ rồi thì phải, hehe...nhưng mà với mình xi nhê khỉ giề, hehe...mang miếng ăn ra mà mơi mình mới ghê chứ, nó cứ tưởng mình giống nó, hehe...
    ...hôm nay phát hiện ra SC mù mịt về giờ giấc bà con ạ. 5h chiều của nó thì kim dài phải chỉ vào số 3 mới đúng. Cả đời hẹn với con này cứ phải đi chậm khoảng 15'' đến chờ nó 15'' là vừa, đã thế không biết điều mỗi lần đến sớm một tí là mồm la mép giải, chửi cho thì hí hí rồi mắt cứ nhấp nha nhấp nháy muốn đập cho phát tèo luôn. Khốn!!!
    Thôi, nói vài câu thế không nó lại tự ái nổi lềnh phềnh khóc deck ai dỗ được, lại phải gọi cái ông anh rì mà hay bị nó doạ đến mà dỗ thì bỏ xừ. Mà hình như con này còn bị tiêm vào cái bệnh tưởng nữa, keke....hehe...Rax ơi, người khai nguồn cho đảng ơi....mong hãy khai sáng cho SC với không nó mù mịt quá
    ...không biết chửi nó thế mai nó có đi ăn với mình nữa không nhểy
  7. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ặ MA ặĂi,thỏ hôm nay lỏĂi 'i fn à,cho tao 'i zỏằ>i
    Oa oa gỏằưi lỏằi cỏÊm ặĂn chÂn thành tỏằ>i bỏĂn Tomato 'ỏạp zai,hư hư(nhặng mà cỏÊm ặĂn cĂi gơ thơ ỏƠy 'ỏằông nói cho 'ỏằâa nào biỏt nhĂỏÔy mà nói thơ tỏằ> xỏằo thỏằ sỏằ'ng 'ặỏằÊc hoĂ ra bỏĂn Tomato câng sỏằ'ng hặĂi bỏằi 'úng)
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ặ thơ HPN tham gia gỏĐn hỏt cĂi ĐỏÊng này rỏằ"i nhỏằ??Tỏằ> vỏằ>i nỏằa nhĂ ko chỏằ ko có thơ câng bạn,hóng tư
    Mà tỏằ> chỏÊ hiỏằfu 2 tỏằô GL-HP là cĂi gơ thỏ bỏĂn Raxun?LỏĂi thêm tỏằô chuyên môn ah?Mà có tên ĐỏÊng gơ 'Âu nhỏằ??LỏĂi phỏÊi thfm dò tên ah?
    Tỏằ> câng 'ang muỏằ'n chỏằưi nhau,chỏÊ 'ỏằâa nào gÂy sỏằ vỏằ>i mơnh 'ỏằf chỏằưi nhau nhỏằf?Hay là vỏằ>i SC(tÂm 'iỏằfm gỏằ>m,vỏằôa 'ucỏằÊc nghe nó tư tỏằ>n,nhặng mà hehhe,giỏƠu nhĂ)
  9. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    GL - HP nó có nghĩa là Gia Lâm - Hải Phòng. nếu không nhầm thì thành thế này. Thực chất Đảng thành lập cũng là thâu tóm mấy băng nhóm quy về một mối móc ngoặc làm ăn với nhau cho nhanh mà thôi, cũng chẳng có gì, thành ra việc hội tụ đủ mặt anh tài trong cái Đảng này cũng chẳng có gì là khó hiểu, hehe...điều lưu ý là hãy viết bài như thể bạn chưa từng biết ai để cho những người chỉ online cũng hiểu. kiểu mập mờ ám thị nên giảm đi không vào đọc các vị không hiểu lại chạy té miẹ nó khói thì chết.
    .....Vẫn là vụ Mods. miẹ chẳng nhẽ mình vào thẳng topic đấy chửi thì không hay cho lắm, mà nhắc các đồng chí nhiều quá lại ngại, lại có chim nhợn vào bảo mình là tham quyền tham chức,ối...hoá ra làm mod ở 84 này nó to như thế cơ mà từ trước tới giờ mình không biết đấy. Nếu mà khoe khoang thì mấy đồng chí lại chửi thêm vào cái mặt mình nhưng dù sao mình cũng làm mod ở 2 box rồi, cái box PTTH Thăng Long chắc nó cũng không đến nhỏ để cho các đồng chí phải phỉ vào mặt mình là An Giang deck đứa nào nó thèm vào mà làm mod, 84 đông hơn...ớ hợ...nhưng mình cũng từ cái mod Thăng Long mà thành deck có cái gì với tội danh: không chịu quan tâm tới cái box đấy trong khi mình vẫn hoạt động trên mạng như ngựa, hờ hờ....(miẹ sao ăn có tí bò khô mà mắt đỏ ngầu rồi thì kể lể linh tinh thế này cơ chứ). Dù sao nói để cho cái đồng chí gì mà IT9 deck dám thò mặt ra mình là ai mà lại phải dùng cái nick ảo rồi bô bô là "lâu ngày mới vào"...đã nói rồi, k thích gây sự hay có chuốc thù oán với bố con nhà đứa nào rồi thế mà...chẹp....cứ có mật y như rằng ruồi bâu nhặng xị....Nói thẳng quan điểm ra rằng, nếu các đồng chí có thể làm thì mời các đồng chí, tớ lại chẳng sướng điên lên ý chứ. Tớ là tớ chỉ thích thuyvu84@ bác ý vào làm mod cho cái box này vì mỗi lần đọc bài của thuyvu cứ gọi là lăn ngửa ra như rùa không úp được mai thế mà giờ thuyvu lại bị cái thằng của nợ nào nó cua mất, người mất hết cả cá tính, học hành deck gì đồng chí này, học hành gì mà nhiều thế, deck có gì ngoài yêu đương đâu, chứ đồng chí này là dân Ams thì việc vừa học tớ nghĩ chẳng khó gì. Mí lại bằng chứng là đồng chí ý đã từng một thời rồi còn gì. Nổi cứ gọi là như cồn,làm cho đứa bạn em ở mấy box khác cũng mò sang, lại tưởng thuyvu là tên của một bộ phim. Thứ đến là miẹ WC, iem thích cái kiểu cứ tung tẩy chăm lo của miẹ cho cái 84 này, mọi thứ, cần mẫn, thế mà...miẹ này thì không giải quyết được vụ mod rồi, pó tay Quan điểm của riêng tôi nó là thế, có 2 đứa này thì hình như box nó mới chịu xôm, các đồng chí khác cứ nằm nguyên vị trí thành viên là hợp nhất....
    Khà khà...tức quá rồi deck chịu được. Thành viên hay mod trong cái của nợ mang tên là internet này thì ra ngoài cũng ngồi vào thế thôi, tôi ghét cái kiểu ra đời kênh lên ra vẻ ta làm mod thì nó to lắm, to đến người khác phát sợ...mửa vào cái đống gọi là chức vụ quyền hạn này. sao khốn nạn thế. trên net là cái chốn được coi là công bằng nhất mà cũng có những cái đầu nghĩ như thế, pó toàn thân deck biết nói cái gì....
    Tức quá cứ muốn chửi mà chẳng nhẽ ngồi chửi mãi
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ối zời,viết xong cái bài xả xì trét chưa chị?Kệ nó,thử hỏi xem làm cái này vì ai?Có phải vì lợi ích của riêng mình wé đâu,vì tập thể thôi chứ.Mà mod thì có cái gì gọi là vẻ vang lắm đâu ,"làm người dọn rác cho TTVN thôi mà" (em lấy câu này từ 1 người cũng làm mod của TTVN).Thế nên cũng chẳng có gì mà phải giữ,phải oai cả...........Mà để cái topic đấy xuống dưới đi,treo lên làm gì,bỏ xuống cho mọi người thảo luận,dính lên ít người chú ý và post bài lắm,cứ cho đấy là 1 cái gì đó xa vời,ko phải chuyện của mình,ko liên quan..........Chán ốm!. Cơ mà sao giờ mọi người cứ xa vời đi thế nhỉ?Chẳng còn thiết tha gì đến cái box này,hết thời kì đông đúc,tụ tập rồi..................Mà làm quả lật đổ chính quyền đê,Đảng mới có chuyện làm rồi đấy

Chia sẻ trang này