1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập đội bóng đá công an nhân dân

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xdvn, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thành lập đội bóng đá công an nhân dân

    Đội bóng CAND sẽ mỗi năm thăng một hạng

    Hôm qua (9/4) là một ngày bận rộn của Thượng tá Mai Trần Hải khi ông liên tục phải tiếp các phóng viên để trả lời về sự kiện lãnh đạo Bộ Công an vừa có quyết định thành lập đội bóng đá CAND, mà nòng cốt chính là ĐT CAND VN do ông Hải dẫn dắt từng đoạt chức vô địch giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2007 hồi trung tuần tháng 8 năm ngoái.

    Khi đó, chứng kiến những Tuấn Thành, Minh Hiếu, Trung Phong phô diễn tài năng trên sân cỏ, rất nhiều người hâm mộ đã ước ao được thấy lại những cái tên ấy trở lại với đời sống bóng đá đích thực. Và gần một năm sau khi kết thúc giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2007, ngày 7/4 vừa qua, với quyết định số 375 QĐ - BCA (X15) do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn thay mặt lãnh đạo Bộ ký duyệt, đội bóng đá CAND đã chính thức được thành lập.

    Thành phần chủ chốt của đội bóng CAND bao gồm những cầu thủ từng đăng quang ở giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2007, chẳng hạn như Tuấn Điệp, Mạnh Hà, Trường Giang, Bùi Huy Diệu, Bùi Quang Hợp (CAHP), Quốc Khánh, Minh Hiếu, Trung Phong, Thanh Châu, Thanh Sơn, Việt Cường, Lê Anh Dũng (CAHN), Thiện Quang (CATPHCM)...

    Theo kế hoạch, đội bóng CAND sẽ được tập trung trong thời gian tới và địa điểm đóng quân sẽ là Nhà khách Bộ Công an ở Hoàng Cầu. Trước mắt, đội bóng CAND sẽ luyện tập tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và bắt đầu đánh dấu sự tái xuất của mình bằng việc tham gia giải hạng Ba 2008 sẽ khởi tranh vào tháng 10 sắp tới. Nếu đội bóng CAND giành vé lên hạng Nhì ở mùa bóng 2009, đội bóng sẽ lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

    Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Mai Trần Hải chưa bao giờ bắt đầu công việc ở giải hạng Ba, vốn được coi là sân chơi chỉ mang tính phong trào trong hệ thống thi đấu của bóng đá VN, nhưng với vị HLV mang quân hàm Thượng tá công an này, trải nghiệm ở giải hạng Ba 2008 sắp tới sẽ rất đáng nhớ, rất thú vị bởi ông sẽ được dẫn dắt một đội bóng đại diện cho ngành Công an, ước mơ đau đáu của ông kể từ khi không còn một đội bóng Công an nào hiện diện trên bản đồ bóng đá đỉnh cao VN.

    Ông Hải tâm sự: "Tôi sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, hạng Ba thì có hề gì. Chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng có chất lượng thật sự nên phải bắt đầu từ cái gốc rễ, không thể đốt cháy giai đoạn. Mục tiêu của đội bóng CAND là sẽ thăng mỗi năm một hạng để đến mùa giải 2010 sẽ có mặt ở giải hạng Nhất.

    Tôi tin rằng với chất lượng cầu thủ của đội bóng CAND, trong đó có hơn một nửa đội hình từng là tuyển thủ quốc gia, chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu thăng hạng như đã nêu ở trên. Và một khi đã lên tới giải hạng Nhất, chúng tôi sẽ có sự đầu tư xứng đáng để đội bóng CAND thăng hạng chuyên nghiệp trong thời gian sớm nhất".

    Nhận xét về Thể Công, cũng là một đội bóng ngành và phải trải qua nhiều thăng trầm mới có sự trở lại ấn tượng như hiện nay, ông Hải cho biết: "Cùng với Quân đội, Công an luôn là lực lượng song hành trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong đó bao gồm cả lĩnh vực thể thao.

    Đây là những lực lượng có nhiều thanh niên, ham thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Bóng đá Việt Nam không thể không có Thể Công, và cũng như vậy là với đội bóng CAND. Tuy nhiên, cách làm của mỗi bên có sự khác biệt.

    Trường hợp của Thể Công cho thấy một khi đã làm bóng đá chuyên nghiệp thì bắt buộc phải theo guồng quay của nó, tiêu biểu nhất là việc Thể Công bắt đầu thuê cầu thủ ngoại từ lượt về giải hạng Nhất 2007. Là một người làm chuyên môn nên tôi biết rõ, chỉ cần có 1 hoặc 2 cầu thủ ngoại trong đội hình thì cũng làm chất lượng thay đổi rõ rệt.

    Thế nhưng, là đội bóng của lực lượng vũ trang nên đội bóng CAND vừa phải thích ứng với nhịp sống bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải tuân theo nguyên tắc của ngành, đặc biệt là về kỷ luật. Đây là bài học kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc rút được. Đội bóng CAND phải có kỷ luật, phải có tinh thần tự giác nếu không muốn bị đào thải".

    Sở dĩ ông Hải nhấn mạnh yếu tố kỷ luật như vậy là bởi trước kia, khi bóng đá ngành Công an còn duy trì sự hiện diện đông đảo ở sân chơi chuyên nghiệp, một số cá nhân không tốt đã gây ra điều tiếng làm ảnh hưởng đến đội bóng. Ông Hải bộc bạch: "Đã lăn lộn quá lâu với nghề HLV nên tôi hiểu rõ, cầm quân ở giải hạng Nhì, hạng Ba thì dễ, nhưng lên tới hạng Nhất và chuyên nghiệp thì đau đầu lắm đấy.

    Tuy nhiên, tất cả thành viên của đội bóng CAND đều nhận thức rõ được rằng để có lại được một đội bóng của ngành Công an như hiện nay là phải trải qua một quá trình gian nan và lâu dài, nên chắc chắn những chuyện không hay của ngày xưa sẽ không lặp lại. Hơn nữa, VĐV của đội bóng CAND hầu hết đều là cán bộ của ngành đã đi làm công tác nghiệp vụ, nhưng nay họ trở lại vì tình yêu với bóng đá nên không cần phải lo lắng về ý thức của họ. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa thì trong quá trình xây dựng đội bóng, chúng tôi cũng sẽ luôn đặt tiêu chí giữ vững kỷ luật lên hàng đầu".

    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/bongdatintuc/4/10/992253.vnn
  2. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy các đồng chí công an của chúng ta bị điên nặng không ? Phá nát mấy đội bóng sau rồi lại thành lập xây dựng lại từ đầu !!
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Tiền đâu mà bọn nó làm nhỉ?Thể Công dẫu sao nó vẩn có Viettel bảo kê .Còn thằng C.A lấy gì làm kinh tế nhỉ?Rồi sao nay không có tiền lại rã đội tiếp.Giới làm bóng đá VN ngẫm nghĩ thật buồn cười cái tên đội bóng rất quan trọng nhưng những thằng làm bóng đá VN thích thì đổi tên không thích bán luôn .Cái cách làm ăn chụp giựt như thế thì bóng đá VN chỉ là trò hề với thế giới mà thôi.Mà sao bây giờ vẩn còn những thằng lảnh đạo có cái tầm nhìn giống như trẻ con vậy nhỉ?
  4. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc bác ở trên giời à ?
    CA nó thiếu éo gì tiền .
    Nó chỉ thiếu những thằng có đầu óc biết làm việc hiệu quả thôi.
    Chứ những thằng vừa làm vừa phá kiểu thế này chúng nó đầy.
  5. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    à mà nói thêm ông MTH này ngày trước nắm đội CAHP có quản đc éo đâu. Bầy đặt chuyện nguyên tắc rồi kỷ luật này nọ chỉ vẽ ra đấy cho vui chứ tầm ông này nói éo thằng nào nó nghe.
    Nhất là khi ở đội CAND bây giờ cầu thủ nó biên chế trong ngành rồi nó sợ cái éo gì nữa. Lại chỉ bày ra chỗ cho cầu thủ bán độ với móc ngoặc kiếm thêm tiền thôi.
    Ông này chạy chọt giỏi lập ra đc đội bóng CA khôn ra thì đi làm trưởng đoàn nhường ông Nhã cái chân HLV, trong các HLV CA ít ông nào nói đc cầu thủ như ông Nhã.
  6. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Dân sự hoá xong các đội mạnh Công an TPHCM, Hà nội, Hải phòng xong (thời đó ông nào cũng đòi trả về sở TDTT). Giờ thì lại thành lập lại đội công an từ hạng 2. Thế khoản tiền để nuôi một bóng từ hạng 2 lên đội mạnh có được gọi là lãng phí tiền nhà nước không nhỉ??? chắc cũng phải vài chục tỉ chứ ít à. Chắc mấy bố CA thấy Quân đội đình đám quá, nên kém miếng khó chịu.
  7. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    BCA sắp ra GTel cạnh tranh với Viettel bác ợ
    Được bodien182 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 12/04/2008
  8. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chắc ông nào đó có con cháu muốn nhét nó vào nghành, nhưng khổ cái là thằng bé đó chả làm đc việc gì ra hồn ngoài việc đi đá bóng ăn tiền với bạn bè.
    thế nên....

Chia sẻ trang này