1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh lap fan The Wall di

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi QUANGHIEU_arch, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUANGHIEU_arch

    QUANGHIEU_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai muon ra nhap de lai ID nhe !
    chung ta hay tu lap fan nhe anh em XD oi de unh ho The Wall nhe !!!!


    Quanghieu
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Okie đê, ai có thông tin gì về The Wall, ctrình biểu diễn của họ, .... thì post lên thông báo cho mọi người nhé.
    www.vietnet.fr.st
  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ông QV toàn lợi dụng bạn bè để quảng cáo web... cảnh cáo nhiều nhé.. he' he'.. em xin làm một fan với ạ! Mr Bin 45KT1
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có ở room nhạc rock rùi đấy, chú sang đó mà xem, kẻo lại poss chồng chéo nhau thì nhàm lắm.
    123454321
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    The Wall là dân XD mà.
    Tạo chủ đề trên này cho dân XD chứ
    Mọi người ơi, hưỏng ứng đi nào.
    Bắt đầu bằng việc chép lời bài hát nhé. Ai có lời bài Người Đàn BÀ Hoá Đá post lên cho tớ với.
    www.vietnet.fr.st
  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    OK, thich thi chiu.
    Đây nè
    Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị
    Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
    Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời
    Tiếng sét đó là ác mộng, họ cùng chung huyết thống anh em
    Quá choáng váng vì số phận, chàng trai đã cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau, nàng bồng con đứng trên đỉnh núi, trông theo người đi phương trời xa
    Người đàn bà hoá đá chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về để nàng sống hoá thân mỏi mòn
    Người đàn bà hoá đá,vì lòng thuỷ chung còn sắt son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau
    Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị
    Nơi phương trời xa, chàng trai đó có hay đỉnh núi mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
    Người đàn bà hoá đá chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về để nàng sống hoá thân mỏi mòn
    Người đàn bà hoá đá,vì lòng thuỷ chung còn sắt son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau

    123454321
  7. nguoikhongmangho

    nguoikhongmangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cho tham gia vợi . Nhé
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bác nào post ' Rock xuyên màn đêm" và " Tâm hồn của đá" lên đê.Nghe thế nó mới sướng lỗ tai
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thank you, danmiennui
    Bạn ui, nếu có thể, giới thiệu thêm lời các bài khác đi có được không? Đường đến ngày vinh quang chẳng hạn?

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  10. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Này, có bài này, khi nào anh em đi nhậu, lôi ra mỗi người phang 1 đoạn thì vui phải biết:
    Bình minh sinh viên 2000
    Bình minh đang đến bên nơi chân trời
    Màn sương đêm đang dần tan
    Trong ngàn ánh mắt đang sáng bừng lên
    Cả không gian chan hòa ánh nắng
    Và ta đã hát từ trong con tim
    1 kỷ nguyên mới đã lên
    Bao niềm vinh quang đang chờ đón ta
    Người sinh viên thời đại mới
    Mặt trời vừa lên chiếu sáng trên thành phố xôn xao
    là con tim ta như nghe rộn rã
    Và xa xa âm vang nhà máy reo ca
    1 thành phố sức sống dâng tràn
    Ngày hôm nay thênh thang con đường mới
    Bình minh sinh viên năm 2000
    Người mẹ thân thương cho ta 1 trái tim son
    là cho ta thêm tin yêu cuộc sống
    Niềm vinh quang sinh viên thế kỷ mới ta đi
    nhờ đôi mắt sáng sáng chân trời rộng
    Ngày hôm nay vươn lên tầm cao mới
    Bình minh sinh viên năm 2000
    Hát lên bài ca bình minh sinh viên năm 2000
    Hát lên bài ca bình minh sinh viên Việt Nam
    Hát lên bài ca bình minh sinh viên năm 2000
    (hay đổi thành .."bình minh sinh viên XâyDựng", nghe cũng xuôi tai)
    Hát lên bài ca bình minh sinh viên Việt Nam

    Hết rồi đấy, hát đeeeee...
    (nguoikhongmangho ở đâu mò vào đây thế, ra cho người lớn bàn bạc nào...)
    Living in your knees, conformity, or dying in your feet for honesty

Chia sẻ trang này