1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội 7X chưa có người ieu (Tạm khoá do tình trạng Spam tràn lan)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dqtien, 31/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Man-Hanoi viết lúc 10h38 ngày 24-07:
    ------------------------------------------
    Thân thì vừa gầy, vừa dài lại lắm gai thế thì ai mà yêu cho nổi
    Hãy sống đi cho hết ngày nay, ngày mai ra sao rồi sẽ hay!
    Khi định mệnh chỉ cho chung ta một trái chanh, hãy cố gắng để làm một cốc nước chanh ngon ngọt nhất.

    -----------------------------------------
    Hê hê, Bác cứ đùa, tui có chỗ chẳng gầy đâu nhé, có thứ che rùi mà. . Người dài thì dáng là người mẫu chứ, gai kia khi có bóng hồng nào gần thì mất tiêu luôn đấy. Bác nói thế lại làm tui dành 1 phút cho quảng cáo mất rùi ( à, hay là PR cho thời thượng hơn nhỉ) Thanks Bác nhiều
  2. manhhungvtmb

    manhhungvtmb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi hi, cho toi tham gia la thanh vien voi nhi?
  3. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trong xã hội hiện nay không thể nói là có một công việc ổn định, vì nó luôn luôn tương đối, một người với công việc ổn định chỉ có thể là một ông chồng ngồi nhà và làm việc nhà, mọi việc trong xã hội đã có vợ lo, nói như vậy cũng chưa đủ vì vợ cũng có thể mất việc như chơi, nên kiếm một người như vậy thiệt khó.
    hihi có cố gắng sẽ tìm đựơc người phù hợp với mình, chúc em như ý.
    [/quote]
    Vâng, ý em cũng chỉ cần tương đối thôi mà, chứ kiểu ông chồng như Bác nói thì em xin khiếu. Em thấy mẫu người như Bác là ổn đấy ạ.
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ý em cũng chỉ cần tương đối thôi mà, chứ kiểu ông chồng như Bác nói thì em xin khiếu. Em thấy mẫu người như Bác là ổn đấy ạ.
    [/quote]
    Man<=== có vợ rồi hehhehehe
  5. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Man<=== có vợ rồi hehhehehe
    [/quote]
    Thì có sao đâu bác, em đã nói là lấy bác làm chồng đâu.
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thì có sao đâu bác, em đã nói là lấy bác làm chồng đâu.
    [/quote]
    Úi, hóa ra mình nhầm, cứ tưởng chuẩn bị được cưới vợ hóa ra viết nhầm
    Nhưng mà hình mẫu như Man-HN thì không tốt đâu, chỉ được cái mồm thôi
  7. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác Man-Hanoi cứ đùa em. Mà cứ cho là có vợ roài, có sao đâu.
    Em thì lại ngược với Bác, là người có tốt và ko được cái mồm. Vậy nên chia sẻ, bù trừ cho nhau là tốt đó ạ.
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Starling nói thế thì chẳng ai nói được gie``e`e`e````````e. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể bù cho nhau những cái thiếu, tuy vậy Man phải cảm ơn Starling nhiều nhiều. Có nhiều người tốt trong thế giới này, có thể họ ở đâu đó quanh ta mà ta chưa biết, nhưng kiếm được người tốt với ta mới là quan trọng.
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  9. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong thế giới này có rất nhiều người tốt và họ ở ngay gần ta mà ta ko biết. Nhưng quan trọng là làm thế nào để biết được đây??? Vì vậy phải nói chuyện, quen tất cả các bạn trên diễn đàn thì mới biết.... mới biết.... "mình" là xấu hay là tốt chứ ạ. Hì hì
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    I hope so
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này