1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lầp hội "mới cưới" nào !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongcao_84, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    .

    Hix hix....Chưa thấy gì mình ạ
    Chẳng bít có vấn đề gì ko nhưng mới cưới 2 tháng nên cũng bình thường.Mong là năm nay bọn mình có tin vui nhé
  2. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ui thế à ! một mình nuôi con thì cũng vất vả nhỉ ! cố gắng lên nhé ! co cậu con trai kháu khỉnh thế kia bên cạnh thì cũng thích nhỉ !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cũng 1 tháng rồi nhưng chưa thấy gì, 1 bạn phòng mình cũng mới cưới, đi tuần trăng mật về cái là có luôn; hì hì...
    Nhưng mà chẳng lo đâu, con cái là của trời cho, ko sốt ruột được nàng ạ.

    Đang son rỗi, tranh thủ chơi bời, hú hí với chồng, có con rồi chắc cả 2 vợ chồng đều bận hơn; hihi
  3. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1

    Mình thèm đc nghe từng nhịp đập của con,khi nào thì con về?
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ừa, thích lém. Đi đâu cũng chỉ muốn về thật nhanh với con thôi.
    Có con rồi mình bận là chính thôi chứ các ông bố chả giúp đc nhiều đâu, nếu có thì chắc chỉ về mặt tinh thần thôi, còn các mẹ là chân tay cứ gọi là....liên tục
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tuỳ từng gia đình chứ bạn :)
  6. bongdaso

    bongdaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    7 Tháng nữa em sẽ gia nhập hội - cho em xếp gạch trước nhé :P
    Năm nay em 25 :D
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Với gia đình khác thì mềnh k biết chứ như mềnh thì....vừa phải vất vả chăm chút con một mình (à mà k hẳn là 1 mình mà còn có bà ngoại giúp) vừa bị khủng bố về mặt tinh thần bởi bên nhà nội, may là thoát ra kịp k chắc chết vì stress.
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen với. E cưới đc gần 1 năm mà có vài lần muốn ly hôn rồi, chết mất :D. Từ hồi cưới đến h có nhiều tâm trạng tâm sự quá mà bận chả bít xả vào đâu, hix. Em bé thì chắc cuối năm nay mới đc có vì cơ quan bắt 2 năm mới sinh con, éo le thế ko bít @@
  9. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mới cưới đc gần 1 năm
    có người nhà giới thiệu rùi quen đc mấy hôm là quyết định cưới luôn
    cũng chưa tìm hiểu gì cả ^^
    cũng có lúc cãi nhau rùi,nhưng hiện tại là đg vui vẻ
    nợ nhiều quá nên chưa muốn có baby
  10. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ui vậy à, ngưỡng mộ quá; có nghĩa là cưới về 2 vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu nhau & yêu đấy nhỉ ; chúc luôn hạnh phúc na
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui cơ quan gì mà ghê ghớm thía bạn, quản lý cả vụ mình sinh con cơ à.
    Mà ai cũng bảo mấy năm đầu là tình yêu mặn nồng ngọt ngào lắm cơ mà, nghe bạn này nói thấy hơi hoảng,...có những chuyện gì mà đến mức muốn ly hôn vậy nàng ?
    Mình mới cưới được 1 tháng rưỡi nên chưa thấy gì, vẫn hạnh phúc lắm,...khì khì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng vậy đấy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà;
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    wellcome wellcome !

Chia sẻ trang này