1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội nghiên cứu những hiện tượng kỳ bí.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi DRACULA11a12, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội nghiên cứu những hiện tượng kỳ bí.

    Chào các bạn, chắc hẳn có nhiều bạn quan tâm đến những hiện tượng, những nhân vật hết sức kỳ lạ, mà con người chưa thể giải thích hoặc đang giải thích hết sức mơ hồ, vậy tại sao chúng ta không thành lập 1 Hôi nghiên cứu những vấn đề này.Nếu các bạn quan tâm hãy gửi bài trực tiếp vào Topic này.
    ----------------------------​
    Mình tin là nhiều bạn cho rằng Dracula là 1 nhân vật hoàn toàn do tưởng tượng mà ra, mình cũng đã từng nghĩ thế, nhưng cho đến 1 ngày mình đoc được 1 bài báo:
    Ác quỉ Dracula!
    "Từ trước tới nay, người ta được biết đến cái tên "Ác quỉ Dracula" qua tiểu thuyết của nhà văn người Ireland Bramer Stoker, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1897, kể về 1 gã bá tước chuyên hút máu, sống trong lâu đài ở gần thành phố Bistritz, Rumani. Ngày nay, ở Rumani, hội Dracula đã được thành lập và có những hoạt động rầm rộ. Từ 25 đến 29-5-1995, tại Bucarest, thủ đô Rumani, một cuộc hội thảo quốc tế về Dracula đã được tiến hành, thu hút hàng trăm nhà nghiên cứu hiện tượng đa nhân cách và các nhà Dracula học trên thế giới tham dự...
    Đã có nhiều nhà nhân chủng học, sử học, tâm lý học, các nhà nghiên cứu văn học dân gian, chủ tịch các hội Dracula ở nhiều nơi trên thế giới được mời tham dự hội thảo Dracula. Hội thảo cũng mở rộng cửa ( Có thu tiền) cho bất cứ ai quan tâm, khách mời đặc biệt có đạo diễn Francis Ford Côppla và Tom Cruise, những người làm nên thành công trong " Interview with the Vampire". Phần cuối chương trình , các quan khách được chiêu đãi 1 chuyến Draculatour đặc biệt (nằm trong bí mật).
    Dracula, nhân vật trong tiểu thuyết của Stoker, ngày nay hầu như đã được khắp thế giới biết đến và đã làm lu mờ hình ảnh của nguyên mẫu mà nhà văn đã dựa vào để xây dựng nên - Công tước Vlad Cepesh, xứ Valash ở thế kỷ XV.
    Trong thâm tâm, người Rumani không mấy ai lấy làm hãnh diện về việc một nhà văn nước ngoài đã xây dựng 1 nhân vật khát máu dựa trên những điều "nghe lóm" được về vị anh hùng dân tộc của họ, dù nhân vật văn học đó đã nổi tiếng khắp thế giới và nhiều lần được đưa lên màn ảnh.
    Sự thật thì Vlad Cepesh là kẻ "Công nhiều hơn tội" _ theo đánh giá của các nhà sử học. Cepesh sinh vào khoảng năm 1430 ở thành phố Cigishoara. Biên niên sử đã chép rằng ông có bộ tóc xoăn dài và đôi mắt màu xanh có thể thôi miên người khác.Một số ký hoạ thời trung cổ đã cho thấy Cepesh có thú vui là cắm tù binh lên đầu mũi giáo và xem họ chết như thế nào. Năm 1462, Hoàng đế Hồi giáo Mahomet (Còn được gọi là Mahomet_nhà chinh phục) tấn công Công quốc Valash (nay là Rumani) của Cepesh. Tương truyền, khi gần tới kinh đô Tyrgovishte, ông ta bỗng rụng rời chân tay khi nhìn thấy một rừng giáo mác dựng ngược, với xác của 20000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị cắm ở trên. Ngày nay, tại học viện quân sự Rumani, dựa vào các binh thư cổ, người ta vẫn coi công tước Vlad Cepesh là người đầu tiên sáng tạo ra và áp dụng thành công chiến tranh trong tâm lý một cách hiệu quả! Cepesh bị các thích khách người Thổ giết chết khi còn khá trẻ, năm 1476.
    Theo các nhà nghiên cứu có uy tín thì hình ảnh của công tước Vlad Cepesh đã bị bóp méo thành ác quỉ hút máu người thoạt đầu do những mưu mô chính trị. Trong quá khứ, những kẻ trị vì Thổ Nhĩ Kỳ, Bungary, Phổ, Hungary đều đã từng nhòm ngó hoặc xâm lấn Rumani và đều có binh sĩ bị Vlad Cepesh bắt làm tù binh và hành quyết trên mũi giáo. Chính họ đã phao tin, bịa đạt những trò man rợ như moi tim, uống maú rồi gán cho Cepesh để xúi giục các nước láng giềng tiêu diệt "Con quỉ khát máu" ấy. Nhân đó, Dan Molodoy, Một đai quí tộc trong nước, muốn lật đổ Cepesh để chiếm ngôi vàng xứ Valash_ đã hà hơi tiếp sức cho những huyền thoại ấy khiến chúng ăn sâu vào lòng dân chúng. Cuối thế kỷ XIX , nhà văn Stoker người Ireland đã viết xong cuốn tiểu thuyết về 1 ác quỉ chuyên hút máu người nhưng không biết gán quốc tịch nào cho nhân vật của mình. Trong 1 chuyến đi sang Bucapest, tình cờ ông được 1 giáo sư Hungary kể cho nghe về huyền thoại "Cepesh khát máu" ở Rumani. Thế là nhân vật Dracula của Stoker có mảnh đất nương thân...."


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC

    Được sửa chữa bởi - dracula11a12 vào 25/05/2002 19:40
  2. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    ui,dracula là thần tượng của tui á...
    Nhưng hình như là bạn nói về nhân vật văn học nhiều hơn nhân vật kỳ bí thì fải..
    Theo tui biết thì Dracula là nhân vật có thật chứ ko fải là giả tưởng...Chỉ có diều tại sao ông ta bị ghép vào hình ảnh như thế thì tui ko nhớ nổi,...
    TUi chỉ nhớ là cũng ở Rumanie còn có 1 bá tước là fụ nữ,bà này hoàn toàn có thật,được ghi lại,là chuyên tắm và uống máu trinh nữ,khiếp wé....nhưng đó là sự thật,nguyên nhân là từ nhỏ bà ta đã có chút bộc lộ là khát máu rùi,khi mà chồng bà ta mất thì bà ta như ko bị kềm giữ nữa đã giết hàng loạt trinh nữ để tắm máu và uống máu họ.....
    Nghe nói có 1 căn bệnh mà rất rất ít người mắc fải là bệnh kiểu khát máu giống Dracula á...rất hiếm ai gặp,1 bệnh tâm thần,ai mắc fải thì khi gặp máu,kể cả máu người sẽ cảm thấy khoái cảm,thế nên nếu ko được wản thúc từ nhỏ sẽ tạo ra 1 con quỷ dữ....Đấy chỉ là tui nhớ mang máng thui,chứ thật tình đúng sai ko chắc
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quan tâm, vâng theo em được hiểu thì có thể giâi thích hiện tượng thích hút máu của người khác như là 1 căn bệnh tâm lý hoặc là 1 căn bệnh di truyền của 1 gia tộc. Em đã từng đọc 1 quyển truyện có tên :" Dòng máu của quỉ", kể về 1 gia đình luôn sản sinh ra giống người sói, chuyên hoá thành sói và giết người khi nhìn thấy anh trăng, theo nhiều người đó chỉ là truyền thuyết, nhưng đã có những chuyên đề nghiên cứu của những nhà tâm lý, sinh vật học và sinh vật tồn cổ có uy tín, và kết luận thật khả quan và hết sức có tính thuyết phục, đó là 1 căn bệnh của thời trung cổ, rất thường thấy ở phương Tây, có lẽ truyền thuyết về người Sói hình thành từ đấy, giải thích về việc hoá thành sói khi nhìn thấy Ánh trăng, các nhà khoa học cho rằng, một số người mang di căn của căn bệnh "người hoá Sói" khi nhìn thấy Ánh trăng rằm có những hiện tượng cảm ứng và phản ứng đối nghịch với các bước cảm và các bước ánh sáng đặc trưng mà chỉ ánh trăng rằm mới có, họ có những thay đổi về cảm giác, 1 sức mạnh kỳ lạ được bộc lộ kèm với việc mất lý trí họ thành những con Sói thật sự và sẵn sàng giết người để thoả cơn bạo hành của thú vật, nhưng họ đã bị phóng đại trong các huyền thoại, không hề có chuyện họ biến thành Sói thật được. Đây là những hiều biết của em về hiện tượng người Sói, mong các anh góp ý thêm.!

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  4. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,ghê thế??
    mà hình như chứng người hóa sói chỉ 1 fần nhỏ là bệhh tâm lý,chứ đa số là những người bị dại và bị gán vào hình ảnh người sói,khi bị dại thì thế nào mọi người cũng biết rùi chứ...khỏi kể...
    Nhưng về tâm thần thì...u cũng đá nói rùi...
    Tui thấy bàn về mấy chuyện wá khứ coi bộ ko vui lém,...hãy nói về hiện tại đi...như các nhân vật có khả năng siêu nhiên:tiên tri,chưa bệnh ko cần dụng cụ,dùng nhãn lực bẻ công nĩa....
    Tui rất thích các khả năng này,mún biết thêm chi tiết
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  5. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, nếu chúng ta có 1 Hội riêng thì việc bàn luận này sẽ được công khai hoá và mọi người sẽ đóng góp những ý kiến riêng cúng như các biện chứng và lý lẽ khoa học, anh tham gia cùng chúng em thành lập hội nhé!​

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mình hoàn toàn đồng ý,đúng là hiện nay có nhiều sự vật,sự việc mà khoa học chưa giải thích được.Các bạn đã nghe đến Tam giác quỷ Becmudai chưa?nghe đến những con tàu ma bí ẩn chưa?.Những điều đó thật là kỳ bí.
    Mong rằng box này sẽ sớm ra đời.Chờ tin vui của mọi người.

    Only Love,Not Married

  7. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,cái tamgiác wỷ ấy nhiều huyền thoại lém....tui cũng có nghe nhiều cách giải thích khoa học về nó,chỉ nhớ mỗi 1 cái:
    ***Là dưới khu vực ấy có 1 cái gì ý (ko nhớ) nhưng nó thả khí ra rất nhiều......tui ko nhớ rõ là giải thích thế nào,...khi mà tàu đi ngang wa,các bọt khí nổi lên nhiều,chiếc tàu sẽ bị lọt thỏm giữa vùng ko khí trong tích tắc,khi bóng khí vỡ thì nước tràn vào nhấn chìm tàu,ko cách chi cứu vãn.....
    ***Có gì sai sót,bậy bạ,bỏ wa nhé...
    ***Tui có théc méc về mấy cái tượng dài bằng đá ở đảo fục sinh ở Úc á...mấy cái tượng mặt người ý....tui ko biêt` nhiều về no1 lém
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  8. Amigo_girl

    Amigo_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tam Giác Quỷ ý hả.......theo một tạp chí em đã xem thì nguyên nhân của việc tàu thuyền và máy bay (bay cao hàng trăm Km) biến mất một cách bí ẩn khi đi qua vùng Becmuda chủ yếu liên quan đến các hiện tượng hóa học.
    Theo các giả thiết thì vùng sâu nhất của Tam Giac Quỷ cũng không phải là sâu nhất thế giới ( hình như là còn kém cả vực Maria ) Do các hoạt động dịa chất bất thường nên khu vực này sinh ra loại khí lạ và cực độc.( đa phần là CH 4 )Luồng khí đó cuốn lên cao, là một phần không nhỏ trong bí ẩn của vùng Tam Giác.
    Theo lịch sử ghi lại, đã có lúc Con Quỷ Vùng Tam Giác " ngủ quên " Tức là khi đó, " trời yên bể lặng " , mọi thứ đều bình thường !!!!
    Em copy như vậy chẳng bit là có hoàn toàn chính xác không, vì đây cũng chỉ là một trong số những giả thiết được nhiều nhà khoa học công nhận nhất
    Có một hiện tượng nữa cũng khá thú vị, không hiểu có ai để ý không...đó là hiện tượng có 2 Mặt Trời cùng phát sáng một lúc, tại 2 nơi khá gần nhau.<thường xuất hiện cùng Nguyệt Thực> Thật là khó hiểu và khó tin!
    Dracula_
    Được sửa chữa bởi - Amigo_girl vào 27/05/2002 15:00
  9. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,cái cách giải thích chính là cái tui nói y,vì lâu wé ko nhớ nên nói bậy ấy mà...bỏ wa...
    Còn chuyện bạn nói theo tui hiểu thi 2ko fải 2 mặt trời fát sáng cùng lúc mà là con người cùng lúc thấy nhiều hơn 1 mặt trời,chuyện này được ghi nhận cũng nhiều và đb nhất là chuyện về 1 đạo wân tấn công tòa thành,khi sắp thua,tưỏng die rùi thi thấy trên trời có tới...4 mặt trời xếp hình chữ thập như dấu thánh giá===>wân trong thành đầu hàng vì sợ hãi...
    Thật ra thì tui cũng chỉ biết hiện tượng này hiếm xảy ra,cách giải thích cụ thể cũng ko nhớ,chỉ là vài hiệu ứng về wang học làm ta lóa mắt hay đại loại như thế,nhưng cụ thể ra sao thì ko biết....
    Chỉ có mấy tượng đài văn minh cổ xưa trên thế giới là thu hút chú ý của tui nhiều nhất...nhưng ko ai trả lời hít vậy?
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  10. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình là một thành viên của box môi trường
    Lang thang qua đây, thấy chủ đề của các bạn rất hay nên mình cũng muốn đóng góp một cái gì đó cho box "kỳ bí" này !
    Mình xin phép bổ sung thêm vài điều mà mình biết nhé
    Thật ra khí CH4 (metan) mà bạn Amigo_girl nói không độc đâu (nó có mặt trong các bình gas của bếp ga nhà bạn đấy !)
    Khí CH4 nói riêng và dầu mỏ nói chung được sinh ra từ trong các quá trình phân huỷ trong điều kiện kỵ khí (unaerobic) và áp suất cao xác của các loài sinh vật sống trong nước.
    Chúng dần dần bị lấp và bị nén chặt dưới đáy đại dương. Từ đó một luợng khí CH4 được sinh ra mà không thoát ra được chúng tích tụ ngày một nhiều lên.
    Sau một khoảng thời gian dài bị dồn nén và dưới tác động của các cơn địa chấn dưới lòng biển, các lớp đất nứt ra và ... một lượng khí khổng lồ thoát ra mãnh liệt
    Sau đây mình xin chứng minh rõ hơn về điều bạn đã nói nhé !
    Các bạn còn nhớ định luật Acsimet chứ !
    Trong các loại vật chất, vật chất nào có trọng lượng riêng (D) lớn hơn vật chất khác thì chúng sẽ nổi lên trên và ngược lại.
    + Đối với tàu thuỷ
    Nếu làm bằng thép đặc thì nó sẽ chìm ngay vì trọng lượng riêng của thép (D thép) lớn hơn trọng lượng riêng của nước (D nước)
    Vì vậy, người ta không không bao giờ làm tàu bằng thép đặc phải không các bạn !
    Tàu nổi dược chính là do trong thân tàu chứa một lượng không khí và tổng trọng lượng riêng của chúng sẽ nhỏ hơn nước :
    D không khí < D nước
    D thép&không khí < D nước => Tàu nổi
    Khi tàu đi qua khu vực có luồng khí CH4(metan) thổi lên thì sẽ chìm nhanh chóng tại vì
    D metan < D không khí < D nước < D thép
    Kết quả là:
    D thép&không khí > D nước&metan => Tàu chìm .... nhanh hơn Titanic nhìu ..hihi
    + Đối với máy bay
    Ta cũng chứng minh tương tự như vậy. Máy bay bay trong môi trường không khí, khi gặp luồng khí metan thì máy bay sẽ bị rơi xuống vì
    D metan < D không khí
    Hơn nữa, máy bay chỉ thiết kế bay trong môi trường không khí chứ không phải môi trường metan nên ... chúng cùng chung số phận như Titanic rồi !
    Điều này còn góp phần giải thích cho hiện tượng: tại sao máy bay không được bay lên quá cao.
    PS: Nếu bạn nào còn có cách giải thích khác hãy đóng góp để mọi người cùng biết nhé

    NTA

Chia sẻ trang này