1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập "Hội Người Lớn Tội Nghiệp"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi night_prince, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thành lập "Hội Người Lớn Tội Nghiệp"

    Chào các bác ạh !

    Trân trọng gửi tới các bác ạh nhất là bác MOD .....cái gì "mập mập" ấy ạh, em xin được thành lập hội "NGƯỜI LỚN TỘI NGHIỆP".

    Vì như các bác thấy đấy, thân em thì thuộc loại "béo" từ ngoài vào, nhà nghèo, ba má đông ..... Suốt đời chỉ biết theo đuổi có chuyện học hành, .... yêu người ta thì bị "ruồng bỏ", nếu không thì cũng chẳng ai đoái hoài tới. Đã hàng "ế", tồn kho, cần thanh lý gấp thế này..... mà chẳng cô nào ở Hà Nội đoái hoài.....

    Buồn quá....treo cỗ tự tử mấy lần bằng "bún"...thế mà cũng chẳng ăn thua. Đã thế còn gặp bao nhiêu gian nan, "tiền vẫn khô....cháy túi"....., mấy lần thử làm công việc để kiếm tiền thêm thì lại gặp phải toàn công việc gì đâu. Như là em đã từng hơn 2 năm làm nghề "bơm"....bánh ..... "XE LỬA" ở Ga Hà Nội, 3 năm làm nghề "thử"....thắng.....MÁY BAY, và cả những nghề ..... đâm thuê chém mướn.....qua "MẠNG", "E-MAIL".....Thế mà vẫn công cốc....tiền có được thì lo cho ...thuốc thang và bệnh viện hết rồi.

    Bây giờ thì lại toàn sống nhờ vào "lòng hảo tâm" của người khác....hu...hu......mà tình cảm thì lại càng "thê thảm" hơn nữa. Hôm nào em tâm sự cùng các bạn luôn.

    Cuộc đời như giấc mộng đổi thay,
    Khi lên non
    Khi xuống biển
    Vượt bao ngàn sóng gió
    Nay có nhiều tiền
    Nhiều người tíu tít
    Mai cơ hàn....
    Biết kiếm mấy ai...
    Người yêu hỡi, em ở nơi nào thế?
    Để lòng anh còn gợn mãi u hoài !


    Vậy không biết có ai như em không nhỉ?. Thất tình ư?, buồn đời ư?, Tỉ phú ư?......hu.....hu.....thế này thì......

    Các bác, các cô, các dì qua lại, xin cho em chút chữ.... để về còn khoe với bạn bè.....ai tham gia "HỘI NGƯỜI LỚN TỘI NGHIỆP" nào?. Xin nói trước là "HỘI" này chỉ chuyên sống nhờ vào lòng hảo tâm, từ thiện....tiền bạc, chữ nghĩa và tình cảm của người khác. Vì các bác thấy thân em rồi đấy.....

    Dòng đời đó ngược xuôi, xuôi ngược...
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay
    Lang thang suốt tìm nơi ăn chốn trú
    Cả cuộc đời sao vẫn mãi lang thang....​
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    .....hay....quá.....cho tớ tham gia với....Tớ đang yêu, nhưng vẫn là
    "One way love" thì phải?. Mà chẳng biết làm sao cho cô ấy hiểu được đây?. Mà tớ cũng chẳng hiểu cô ấy thế nào, nhưng tớ vẫn cứ đi con đường của tớ cho dù biết có nhiều chông gai, có nhiều trắc trở và gần như không hy vọng gì nhiều....hu...hu....
    Cô bác qua lại cho em xin chút "chữ" đi?. Hôm nào phải tổ chức cái hội này mới được. ...ôi ..... thôi...tội nghiệp tui quá.....có ai thương tui không?
  3. MeoUvaHoaMi

    MeoUvaHoaMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ---> dũng cảm móc trái tim Đamsan đang giật đùng đùng show ra cho her xem, nếu thấy her xỉu tức là có yêu, còn tỉnh bơ lấy tim đi nấu cháo thì ngược lại.

    Được meouvahoami sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/06/2004
  4. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Úi, móc tim Đankô ấy, tim Đamsan không cháy được đâu
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thành viên chân chính đây ạ
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tên topic tớ đã biết ngay đây chính là hội mà tớ nhất định phải tham gia, hé hé hé... Lý do uh? Tớ chính là một trong những cái-gọi-là người lớn tội nghiệp đây, tớ cũng thích sống nhờ vào lòng hảo tâm, từ thiện....tiền bạc, chữ nghĩa và tình cảm của người khác lắm cơ. Đăng ký liền.
    Ah bác hội trưởng soạn cái tiêu chí hoạt động của hội đê, ko là mấy lão mod cho cái topic này tiêu ngay!
  7. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em dọc xong topic này thấy mình đích thị là thành viên của hội rồi. nhưng mà dù thế em chưa bao giờ có ý định tự tử cả, em sống để mà hưởng thụ các thú vui còn lại của cuộc đời này.
    ví dụ như tham gia hội này để đàn đúm cho vui hơn chẳng hạn
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    oài oài, đã có hội người lớn tội nghiệp thì phải có hội trẻ con ranh ma chứ nhờ?? em xin đăng kí chứ hội trường hội naỳ nhá. cấm ai xớ rớ đến đâý, sờ vào đánh gãy tay .bùm cùm , chíu.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá!
    Hội trưởng hội Người lớn tội nghiệp ơi!Cho em tham gia với!(Mà chẳng gì thì em cũng 1 phần cùng bác sáng chế ra cái hội này hôm mùng 1.6 vừa rồi.Nhớ lại hôm ấy mà "ngậm ngùi" thế!)
    Em bảo bác hội trưởng nhé!Đi ăn xin hội lang thang đi(bên đấy...dầm lắm!).Cũng đừng bỏ qua hội Dancing và hội Cafe...Nhớ là phải chai mặt nữa.Ai bảo là "không có gì đâu" thì cũng đừng tin;ai bảo là cũng tương tự giống mình thì đó là một "nạn nhân"...hihi.Nhầm!Đó là một thành viên mới của chúng ta đấy.Rất có thể họ sau này giúp đỡ rất nhiều cho công cuộc phát triển hội chúng ta.
  10. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hị hị ...thế có thể lập hội trẻ con ăn bám hội người lớn tội nghiệp không ạ ? tức là người lớn tội nghiệp được mọi người hảo tâm ban phát cho cái gì thì giành dụm để nuôi trẻ con hết ..hị hị...

Chia sẻ trang này