1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thành lập hội những người "ngâm" cứu cafe ???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi env, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UnpluggedinNY

    UnpluggedinNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Nói đến café pha với rượu mới nhớ hôm mình có mấy người bạn đến nhà chơi. Cho bọn nó mỗi đứa một cốc café pha với rượu (ở đây bán sẵn, chỉ việc về nhà chế). Một lúc sau thấy đứa nào đứa đấy mắt nhắm nhưng vẫn thao thao bất tuyệt. Con bạn đang ngồi trên ghế tự dưng lăn đùng ra giữa sàn nằm ngủ. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
    Café tốt. Hôm nay đến lượt PA phải phát biểu trước lớp, có cốc café vào thấy mình nói hùng hổ hơn hẳn.
    Café au lait. Café Latte. ......Kahlua.
    Em là ai?
    Nàng tiên hay quỷ cái?
    Fanh
  2. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    giá mà về được festival Huế , uống vài ly cafe ở Hoàng Phương cho đỡ ghiền
    cafe Huế ngon cực !
    Chút rong rêu Cái bắt tay không nắm được điều xa Không níu được trời chiều xe lăn bánh Bàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnh Ta nhọc nhằn che chắn trái tim đau Em là hoa trôi ghé vịn chân cầu Con nước trở, hoa lặng lờ xa biệt Chút gỗ đá cầu anh em có biết Xin vô tình gửi lại chút rong rêu Dẫu không còn tiếng bìm bịp kêu Nước vẫn lớn ròng, hoa vẫn trôi xuôi ngược Cầu đứng lặng gỗ đá mòn trong nước Hoa dẫu không về... còn mãi chút rong rêu...

    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

Chia sẻ trang này