1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH LẬP HỘI NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐỌC SÁCH ĐÊ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Latdatvn, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chết Day rồi, bị bắt vạ rồi.
    (Em Pitty mà ế chồng, em cứ chạy theo Day bắt vạ cho anh)

    Tequila Sunrise
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ế là ế thế nào hihi chẳng qua các anh khách phải cảnh giác trước chiêu đòn độc thủ rào trước đón sau của nhà Days hihi nhờ
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  3. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,
    Các bác đang làm gì cái topic của em vậy???
    Tiêu đề là "những người thích đọc sách" cơ mà chứ có phải là để quảng cáo cho một cô nào đó (hay một chàng nào đó) ế hay chưa ế đâu cơ chứ. Tội nghiệp cái topic của em.
    Đã bác nào đọc "Bay trên tổ chim cúc cu chưa". Em quên tên tác giả rồi, nhưng hay tuyệt. Và nghiệm ra một điều là xã hội làm con người phát điên chứ không phải bệnh tật gì.
    C'est la vie!!!
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  4. gnutnd

    gnutnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã tồn tại một group thích đọc sách (có thể tính thêm thích xem film, nghe nhạc... nói chung là những vấn đề về văn hoá) rồi đấy . Các thành viên chủ yếu học hành tại Hà Nội nhưng cũng có nhiều thành viên kô ở Hà Nội. Các thành viên quen nhau hồi đầu trên 3M (ai thử vào 3M chắc vẫn còn topic), admin là Exorcist (theo tui là khá nổi tiếng trên một số forum). Ai muốn tham gia xin gửi mail cho exorcist@yahoo.com.
    Xin hết. Chào thân ái và quyết thắng.
    thành viên: cáu_kỉnh

    Money is nothing but without money you are nothing.
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì cả. Thế có một số người không thích đọc sách vào chơi trong box này à?

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xời, cái chú Exocist hay bốc phết ninh tinh ở trên Thăng Long chứ gì.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  7. gnutnd

    gnutnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tiếng Việt thế này thì bó tay rùi, .

    Money is nothing but without money you are nothing.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hê hê! ý chủ hắn là " tôi thích đọcTô mếch và thủ lĩnh tia chớp đen" thế mà ngài Ải rít lại không hiểu.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lại lộn xộn rồi. <==đây cũng là một bài lộn xộn. Nhưng cuối cùng cái hội ng` thích đọc sách đó để làm gì?Chỉ để khoe tớ là ng` của hội ...... à? Hình như là cái group của Exor bên 3m làm ăn cũng ko phát đạt lắm .
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  10. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của hội này à? Đó là những người thích đọc sách có thể bàn bạc, chuyện trò về sách vở, trao đổi sách, nếu có thể, giới thiệu những cuốn sách hay mà có thể nhiều người chưa được đọc...
    Thế đã đủ chưa nhỉ?
    Nhưng mà thấy mọi người thờ ơ quá, hichichic.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè

Chia sẻ trang này