1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội những người thích Rock đi ??????????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    bạn ngọcnhu xem lại chi tiết quả hoành tráng ở công viên nước đi .......có gì thì chúng ta ra mắt nhau fát hôm đó.......ra mắt cái CLB rock kiêm hoành tráng 1980Family HN luôn .....
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    30 tiền cơ bác nhv ạ, băng nhà mình hôm đấy zập trước kiếm quả cát xê rồi hoành tráng sau hay là hoành tráng trước rồi zập cho mấu nhể.
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hì có gì chú lưu í anh cái vụ này đi ........thay mặt hội trưởng đi vắng cùng hội fó đang type như điên nhưng mà lười anh tuyên thệ từ giờ fút này chú làm đại ca của nhóm ......chú có toàn quyền quyết định mọi vấn đề từ to đến bé ......chú thích thưởng ai thì thưởng fạt ai fải chịu ...trên dưới 1 lòng nhất nhất tuân theo chú đấy .....thế nhé có gì thử xem đêm hôm đó diẽn ra cái mô tê gì? , bọn nào diễn ?, giá vé bao nhiêu? , khán giả đi xem có nhiều hàng ko ?...........
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...hơ hơ...nghe lói rock rếch dạo này lắng xuống cơ mà...có thấy show nào đâu...nếu có show nào anh `em báo nhờ...giá vé và bọn nào diễn...Rockkkkkkkk......
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cu Rockid thám thính đi, rồi post lên cho anh em biết, anh liên lạc với anh em để đi.
    1. Tiền vé
    2. Mấy giờ biểu diễn
    3. Những ban nhạc nào biểu diễn
    4. Sơ đồ vị trí khán giả ngồi như thế nào
    À quên, nếu quyết định đi thì hôm đó phải kiếm vài cái bánh mỳ vì phải đi sớm để chiếm chỗ
  6. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết cụ thể các bác có thể xem trong Rock Việt , hoặc nếu không thì xem trong box Nhạc rock cũng được . Nếu cố gắng , bảo đảm băng của chúng ta sẽ qua được vòng gửi xe, có được vào vòng biểu diễn không thì còn phụ thuộc vào tài năng và nhiệt huyế của mọi ngươì , To ixx : hỏi không có ý gì nhưng hình như bác chưa đi một show Rock nào hay sao ý , đi xem Rock thì đứng hết cả lượt , làm gì có ngồi mà sơ đồ chỗ ngồi với cả chiếm chỗ , hi` , nhưng bánh mì của bác thì em không chê
    Được ngocnhu1411 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/04/2004
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Rock à ?
    Chán thật. Mấy hôm làm một cái bóng lặng lẽ rồi. Cứ ra ra vào vào, chẳng được tích sự gì cả. Thôi lại nghe " Courage " vậy, một trong số những bài nhẹ nhàng bậc nhất khi phải lục tung cái đống uỳnh uỳnh này lên.
    Những tiếng Piano đệm nhẹ nhàng êm ái .. rồi giọng Eric Adams cất lên như đang kể về câu chuyện của chính mình.
    Có những người đã muốn cho rằng : thế là chẳng còn hi vọng nữa. Cảm thông và chia sẻ với những người chiến binh đang đối mặt với những cuộc chiến, với sự lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao, với nỗi nhớ nhung quê nhà...
    Some want to think hope is lost?see me stand alone
    I can?Tt do what others may want?then I?Tll have no home
    So for now wave goodbye and leave your hands held high
    Hear this song of courage long into the night
    So for now wave goodbye and leave your hands held high
    Hear this song of courage long into the night
    Trong đêm dài tăm tối, bạn hãy nghe bài hát về sự dũng cảm .. Tiếng trống đột ngột cất lên mạnh mẽ, từng nhịp gõ cùng với tiếng bass như đánh thức lòng can đảm của những người lính. Giọng Eric Adams lên cao dần.
    And the wind will bear my cry to all who hope to fly
    Hear this song of courage ride into the night
    Và ngọn gió sẽ mang theo lời kêu gọi của tôi đến những ai muốn cất cánh bay cao ... Từng nhịp trống dứt khoát thôi thúc người chiến binh cống hiến hết mình cho trận chiến.
    Battles are fought by those with the courage to believe
    They are won by those who find the heart... find the heart to share
    This heart that fills the soul will point the way to victory
    If there?Ts a fight then I?Tll be there?I?Tll be there
    Trái tim sẽ lấp đầy tâm hồn và chỉ cho bạn đường dẫn tới chiến thắng ...Tiếng accord, tiếng bass, trống và giọng hát đầy mạnh mẽ của Eric Adams như muốn nói : hãy bỏ lại đằng sau những mệt mỏi, lo lắng. Chỉ còn lại lòng dũng cảm và một tinh thần chiến đấu bất diệt.
    So for now wave goodbye and leave your hands held high
    Hear this song of courage long into the night
    And the wind will bear my cry to all who hope to fly
    Lift your wings up high my friend? fearless to the end
    ... Hỡi bạn của tôi, hãy cất cao đôi cánh ...
    Thế đấy ! To live is to fight. Mình cũng phải dũng cảm và tiếp tục chiến đấu thôi.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ak ak 08/05 àh, mệt quá nhở
    anh ixx ơi, thôi đừng đi kiếm bánh mì làm zè
    hay là chúng ta chia ra làm 2 đội, 1 đội biểu diễn 1 đội bán bánh mì kiếm xiền bù lỗ
    hay là có cả đội bán lyric, lần trước em bán lyrics ở đại hội rock cũng khá lắm, bán được nhiều lắm
    xem qua thấy quân số khá đông, nếu có thể thì bán lyric kèm bánh mỳ, học tập Microsoft (yên tâm không sợ đứa nào kiện)
    nghĩ đến đã thấy sướng rồi

  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    wew cái này mới gọi là khả thi, hay đấy nhể, cũng đáng một buổi tối đấy.
    Thanh củi bác @nhv, em sẽ cố gắng sự tín nhiệm của bác, còn vấn đề hôm 8/5 này là băng nhà mình chưa có cái tên, hôm đấy toàn sói với đại bàng thôi, cái bọn này cứ thích làm thú.
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....nghe súc động đậy quá....hic hic...

Chia sẻ trang này