1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội những người thích Rock đi ??????????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ê này .không có hội trưởng mà đòi làm gì đấy.dạo này hội trưởng bận đó thôi.Hội Trưởng có nhiều đĩa Rock lắm ai muốn mượn nào
    Đia chỉ để mua đĩa nè Quán đĩa nằm trên Hàng BẠc đó
    À mà này hội Rock gặp măt cho biết đi
    Ai muốn mượn đĩa thì nói nha
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh Nhv và hoa nắng thời trai trẻ
    [​IMG]
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hội mình mở lớp huấn luyện những người yêu thích nhưng chưa có bước đi đúng đắn cho đam mê của mình.
    Điển hình là tớ, rất thích nghe, dưng mà nghe lung tung, lộn xộn, chẳng có trật tự gì cả.
  4. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ê hê.chú nào ra tay nhận nino vạo huấn luyện đi kìa.Hội trưởng sợ lắm hahaaaaaaaaaaaaa.........................thế mai nino có đi không mà máu thế hả
    ''''''''''''''''''''''''''''let me take you far the way.you like in holiday...................''''''''''''''''''
    SCoprion vô địch.................................
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mai ở nhà ngủ, mệt quá
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    gửi lời chào chân thành đến tất cả những người đang dọc va vào fỏum này, tôi thích rock từ lâu rùi nhưng nghe linh tinh và chả có tarật tự gì cả , vừa mới biết cái room này vào ngay sáng nay và trời ơi muốn đi họp chiều nay quá , đi được ko đấy? mà ko cho thì đây vẫn cứ đi , làm gì được nhau nào, nhĩ??? hẹn mọi người chiều nay nhé
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này là bài có lyric củ chuối nhất trong tất cả các bài của Scoprion... Lời lẽ vô cùng nhảm nhí. Đọc chả hiểu gì hết. Hiểu được chết liền...
    Còn pác nino nào ý, cứ nghe thôi pác ạ. Nghe theo sở thích mà, bảo là phải có hệ thống thì.. giống đua đòi lắm... Cứ như cách mình vẫn có lại hơn pác ạ. Hì hì...
    p/s: em đang fởn chí quá nên đi fá fách, chọc ngoáy lung tung. Sorry các pác khỉ... hehe
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng là dân nghiền có khác. Chuối nhưng nghe vẫn hay.
    Viết cần gì đúng chính tả phải không hội trưởng
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đĩa của hội trưởng nghe hay lắm ah nhưng hình như đĩa dởm hay sao mà mấy bài cuối chả nghe được hội tưởng ah!!!!!!.....Cũng ko biết tại máy em dởm hay ổ CD dởm nhưng có lẽ tại đĩa của hội trưởng thì đúng hơn...........Nhưng dù sao vẫn cám ơn hội trưởng nhiều......
    hehe Nino ơi ôn bài đến đâu rồi em????
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    but you know love there ''s one more thing to consider.said woman take it slow and things will be just fine . you and i''ll just use a little patience.....................rock la cái quái gì vậy? tôi đã từng hỏi như vậy? hỏi chỉ để hỏi và cũng chả quan tâm đến điều đó nhiều , thế nhưng rồi 1 ngày tôi chợt phát hiện ra nhiều thứ xung quanh mình cón mới mẻ , và rock đã tự đến với tôi lúc nào đó mà tôi không hề biết , tôi nghe rock nhưng không áp đặt mình phải nghe 1 thể loại , tôi nghe bất cứ bài rock nào tôi thích và ko nhất thiết phải nhớ đến tên bài hát , chỉ cần biết rằng 1 lúc nào đó đi ngoài đường bất chợt trong tôi lại muốn hát 1 đoạn nhạc nào đó ,có thể nó làm tôi yêu đời hơn , thậm chí làm tôi thấy chán nản và tuyệt vọng nhưng ít nhất rock cũng luôn là things ở bên tôi những lúc tôi cần không 1 mình.............patinece.........

Chia sẻ trang này