1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội những người thích Rock đi ??????????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    nghe rock balad đê anh iem...Rock balad dễ nghe dễ chán nhưng 5 thỉnh 10 thoảng nhai lại là ổn đấy ......nổi nổi thì có Scor nhưng tớ ko khoái mấy anh giai này lắm tớ thích mấy bản balad của mấy bọn chơi hard cơ ....balad của bọn Metal nè courage của Mana hay 2 cái I remember U và 18 and life của Skidrow.........Cinderella thì quá ổn (Heart break station,Though the rain,nobody''s fool,coming home) MSG có nightmare với what''s happen to me .....xem nào còn cả Savatage nữa ,có ai biết bọn này ko hả ....rockopera nghe fê lắm mặc dù ko đỉnh cao bằng queen đâu nhưng mà là lạ .
    tớ còn fát hiện ra điều này rất là thú vị ấy là ai thích Rock thì đều thích Nhạc Vàng ......đỉnh cao là Chế linh thì khỏi fải bàn nhưng mà Tuấn vũ với Duykhánh thì cứ gọi fê nòi nhĩ luôn ...cứ ca ngợi mấy ca khúc fản chiến trong ngoài nước làm gì tớ thấy nhạc vàng mới là fản chiến ....nghe vào chân tay bải hoải mệt mỏi nhớ đủ thứ thì đánh đấm miẹ gì nữa nhểy........he he có ai giống tớ ko đấy????????
    .......tớ đang nghe bài này này "..........đêm mua vui cuồng quay dưới ánh đèn nhạt màu son , ko gian tiếng nhạc đầy thướt tha môi rung với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc ko tên ...1 ngày vui nào thấy ....."Thị trấn về đêm của Chế Linh đấy ......cậu nào ko tin thì thử đi sẽ thích ngay mà
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ờ, bạn rock girl ạ. Có hệ thống ko đồng nghĩa với đua đòi đâu. Khi hiểu rõ hơn về một thứ, bạn sẽ càng thêm yêu nó.
    Chị tuyetlanh ui, em chả ôn gì cả. Lâu lâu lại được nghe, phê quá, hơn nữa đêm qua tâm sự với HT trên ĐT cả tiếng đồng hồ, xúc động ghê gớm. Ko ngờ HT quan tâm đến thành viên thế. Hoá ra xét về mặt vĩ mô, em với HT cũng có dây mơ rễ má phết đấy.
    Dù sao thì cũng cám ơn HT, hôm qua đang buồn thì có ông gọi đến tâm sự. Tôi chỉ có 1 câu nói khuyên ông thôi: "MAKE IT COUNT"
    Chú ạ, cháu thích bài "Since I don''t have U" điên cuồng luôn. Hic, nghe lúc nào cũng muốn khóc.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không nghe rock.
    Nhớ cái học kì trước nghiện đến kin lun. Ngày của tui bắt đầu bằng buổi tối nhé. Tém một phát, rồi lên giwường đi vào giấc điệp bằng "Don''t cry", bằng "Novemberrain", bằng "Love of my life", bằng "Mama i comin'' home" .... Đôi khi còn ngủ bằng cả bộ Unforgiven II của Mêttl nữa... Đến bó tay. Sắng dậy nha, chào buổi sáng bằng một vài cái giật nhẹ của "A kind of magic" (Queen) rồi cáp cái balô đến trường. Lượn lờ ờ các giờ học cho đến khoảng 6 hoặc 8 giờ chiều thì vìa đến nhà và lại rock.
    Ăn cơm bằng Rhap, học bài bằng Devil dance, hay vài bài lặt nhặt của Ozzy kiếm được qua mạng. Rồi lại "Novemberrain" khi đi ngủ.
    Giờ thì tự nhiên không hiểu sao cái mớ rock đến gần 2 G của mình bay mất. Muốn nghe cũng khó nữa. Mà dạo này bận ghê, giá có chút thời gian thu thập lai thì hay biết mấy. Lại học và sống kin khủng như năm nào. Đỉnh.
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ thằng em này nói nghe cũng sướng cái lỗ tai đó....rock ballad thì anh mày cũng khoái chứ...18 and life anh mày cũng thích vì nghe rất cảm động..ngoài ra các bài mà chú em nói cũng là bài anh thích .Nghe nói sắp có show diên rock 3 miền đấy ngày 8/5 tại công viên nước....chú em chuẩn bị 60.000đ ( 2 vé mà )đểmời anh đi xem nhé..
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ông ngoclong80 này thế mà kinh , đi nghe rock mà còn đòi nghe chùa nhưng ....................heeeeee thế mới phê chứ
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    uý quên nhầm, sory nhé Y not chứ, can cái tội nhanh nhẩu đoảng mãi không sửa.heeeeee..............
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ai có đĩa CD của Manowar không?
    1982 Battle Hymns
    1983 Into Glory ride
    1984 Hail To England
    Hiện tại Phương thiếu mất 3 CDs trên. Ai có làm ơn cho sao chép nhờ. Bonjovi hiện Phương cũng không còn, ai có trọn bộ cho chép nhờ luôn. Cám ơn nhiều
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em bon chen thêm tị nữa... hehe.. đang rỗi chả biết làm gì...
    cái dzụ Rock Opera là gì ý ạ? Có phải hát Rock theo kiểu thánh ca mà bọn Phần Lan nổi đình nổi đám ý ạ? Thế thì gọi nó là Gothic phải không ạ? Em không biết ạ, ko biết thật nên mới hỏi ạ!
    Savatage thì em nghe được đúng 1 bản Chance. Hị hị... Thông cảm, em thuộc dạng nghe tùm lum búa lua xua, hợp tai thì nghe, giai điệu hay thì nghe, còn lại thì... miễn bàn. Nên kiến thức của em nó cũng.. lẹt tẹt tầm đó thôi ạ!
    Hờ, nhắc đến Queen. Hix hix... Nghe được cái bài We will Rock You mà ai cũng biết để gào thét. Rồi nghe được cả Love me like there''s no tomorrow. Nghe tiếng đàn piano hay quá xá quà xa, buồn như con chuồn chuồn đứt đuôi bò bò... hixx hixx...
    Còn thích cả FareWell của Avantasia nữa nè. If I coul Fly của Helloween nè (cái chữ kí é!), Glory to the Brave của Hammer Fall nữa nè, Before the Winter của Strato nữa nè... Ui ui, nhiều quá!!]
    hỏng bít. Hỏng hay. Hỏng hỉu. Đang ngồi nghe Read between the light của Beesech. Thế có pác nào nghe cái nhóm này không ạ? Em thích quá cái câu Fly into the sun, but never tough the light quá xá... Còn lại thì hình như thấy phần lớn những người thích Rock nghe Trịnh. Giờ đang ngồi nghe Hạ Trắng với Biển Nhớ... Hix hix.. Ai bảo ko thích thì... đi chết đi... Có điều có lẽ em đi chết trước đây. Ai đời cái lão Quang Dũng này lão rên rỉ, giống sỉ nhục nhạc Trịnh quá. Chỉ muốn đập đầu vào cái Monitor mà.. die thôi...
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gội hồn liễu rũ lê thê... Đúng chất giọng của Khánh Ly, phê thiệt. Cái giọng khàn thuốc lá giống dân Rock. He he...
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chị nói làm em nhớ bà chị em quá. Bà ấy cứ mắng em suốt "Tao chưa thấy đứa nào quái dzị như mày. Bài nào cũng rên ư ử được mà hỏi tên với nhóm nhạc thì mày cứ như gà con ý. Ngơ ngơ nhìn phát bực lên được". Đấy, trích nguyên văn đấy... Thế có khổ không? Chị em cũng bảo "Mày nên dành chút thời gian vàng bạc của mày tìm hiểu ngôn ngữ, câu từ, giai điệu thì mày sẽ thấy yêu wí nó hơn". Và kết quả là... bây giờ bà chị thì cái gì cũng biết, cái gì cũng kinh khủng hoảng. Còn con em thì... đụng một phát là lại léo nhéo "chị ơi, chị ơi, em hỏi tí..". Thành ra kiến thức bi giờ cũng tàm tạm. Biết được in ít thứ, in ít nhóm nhạc và it ít thể loại đủ để không bị người khác quăng mảnh.. Hì hì... Có lẽ em còn nhắng nhít quá. Em ko có ý nói chị đua đòi đâu ạ. Mà nghe theo kiểu có hệ thống như thế, phải gồng người lên thì giống đua đòi thiệt á ạ! Ngẫu hứng có khi lại thú vị. Hi hi... Nhưng mỗi người mỗi kiểu ạ. Em ko nói gì nữa đâu ạ!
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...hớ hớ...bị ngấn ngở à....ai bảo xem chùa mà là có thèng em nó bánh bao hehhêhhhe tội gì

Chia sẻ trang này