1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thành lập hội "thất tình"

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xacchetloangiangho, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    thành lập hội "thất tình"

    có ai đang bị sevenlove không , lập cái hội thất tình chơi
    anh em mình cùng chia xẻ kinh nghiệm , để sau khi rời khỏi hội sẽ không còn phải quay lại nữa


    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  2. le_soleil

    le_soleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây ,tôi tham gia cùng bạn vào hội 7love.Nhưng mà bị thất tình mấy lần rùi mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm chi hết
    [blue]Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn[/violet]
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    tui cũng vừa mới thất tình xong đây, he he he thất tình mà sao tui cảm thấy vui ghê, không phải sống trong sự tìm tòi nữa.
    Tôi không biết lý do vì sao em bỏ rơi tôi, em nói lời chia tay mà không 1 lý do, em chỉ dần xa cách tôi mà thôi.
    Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cái áo mà em đã tặng tôi, cái áo đó cũng là ngày cuối cùng mà em đi chơi với tôi.
    Tôi không biết em đã có người mới hay chưa, nhưng tôi sẽ không wen em đâu, em là mỗi tình đầu của tôi, nhưng tôi đã biết thế nào là tình yêu, thế là 1 cuộc tình.
    Có lẽ bây giò em chỉ là kỷ niêm của tôi, nhưng tôi sẽ không wên em, tôi sẽ không thể nào wên cái áo cuồi cùng mà em tặng tôi.
    Đã lâu rùi tôi không lên net chơi, tôi chỉ dành thơi gian cho em nhưng bây giờ, khi trở lại ttvn, tôi đã nhìn thấy cái chủ đề này, cái chủ đề có lẽ rất hợp với tôi bây giờ, tôi mong rành em cũng không wên tôi, hãy coi tôi như 1 người bạn, 1 người bạn thân trước kia của em, em đã từng nói rằng, trước kia em chưa có người bạn thân khác giới nào như tôi, vậy là giờ mình đã chia tay.
    buồn thật, bây giờ mới biết thê nào là thất tình, thế nào là chia tay. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này, bởi vì tôi có nhiều người theo, nhưng tôi chỉ yêu có 1 người, và chỉ 1 mình em mà thôi.
    Tạm biệt em, tạm biệt mối tình đầu.
    có lẽ lời khuyên cho những ai thất tình là : hãy đến với người yêu mình, đừng đến với người mình yêu.
    vo_danh_khach@khanhhung.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đang bị thất tình hãy tiếp tục cuộc hành trình đi tìm 1 nữa của mình vì cuộc tình trước chưa phải là đích cuối cùng.
    Chúc VDK@ may mắn nha!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội từ Cần Thơ xa xôi đến xin tham gia vào hội thất tình của các bác.Em thì bị thất tình hít 1 lần rùi,cảm giác thế nào nhỉ?Nhưng mà có sao,như bác keo_mut@ nói mình đi tìm cuộc tình khác
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    bắp cũng đang mắc phải căn bệnh đó nè , thêm một thành viên nữa nhé
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  7. le_soleil

    le_soleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bị thất tình và đã không hiểu nổi vì sao mà người ấy lại ra đi >mọi chuyên đang rất tốt đẹp , tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc không ngờ sự việc lại diễn ra vô cùng đột ngột . Nói thật là lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết ,chắc mọi người sẽ cười chê tôi là quá hèn yếu nhưng mà lúc đó đối với tôi thì cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa cả .Bao nhiêu đêm chỉ biết khóc thầm ,đi làm mà đầu óc cứ để mãi đâu đâu ,cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.Bây giờ thì tất cả đã là quá khứ ,người đó và tôi lại là 2 người bạn ,chúng tôi chơi với nhau như những người bạn vô tư >Tôi chẳng còn chút cảm xúc nào khi đứng trước người đó nữa ,có lúc người đó lại muốn nối lại tình cảm ngày xưa nhưng giờ đây lòng tôi đã nguội lạnh .Nhiều lúc tôi buồn cười khi nghĩ đến những chuyện trước đây ,cảm thây mình thật quá bồng bột và không hiểu sức mạnh nào đã giúp mình đứng vững.
    Nói thật là tôi đã bị thất tình không chỉ 1 lần ,người đó đã chạy theo người con gái khác ,nhưng chẳng bao lâu rồi lại quay lại .nhưng tình cảm giống như cốc nước ,đã đổ đi sao còn hớt lại được nữa???sau bao nhiêu biến cố tôi cảm thấy nghi ngờ tình yêu ,nhiều lúc không tin là trên đời này tồn tại một tình yêu vĩnh cửu
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn
  8. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    he..he.. cái hội này cũng đông vui đó chứ , trong này toàn là bị đá hay có ai chủ động đá người khác không
    dù sao làm người chủ động vẫn sướng hơn , nếu biết trước em sẽ đá anh thì anh đã đá em rồi , mặc dù cũng đau khổ nhưng cũng vớt vát được chút danh dự chứ không như bây giờ..., nhìn em đi chơi với bồ mới anh lại nhớ tới ngày xưa...
    bây giờ thì lòng anh nguội lạnh chẳng còn hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương nữa, anh sợ mình lại bị 7love một lần nữa , nếu sau này anh có trở thành sở khanh đểu giả thì em phải chịu một phần trách nhiệm đó

    "dù cho em lấy 18 đời chồng thì đời thứ 19 cũng tới lượt anh"
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau,yêu nhau,chia tay nhau,thời đại bi giờ những cái đó như ăn cơm bữa,cho dù có thất tình đi nửa thì cũng chỉ 1 thoáng qua thôi,ngày mai,ngày mốt đi trên đường bất ngờ gặp 1 cô (1 chàng) nào đó đẹp thì lại bắt đầu bằng 1 cuộc tình mới.
    Cuộc tình của tui gần giống như bác le@,wen nhau nếu nói lâu thì chẳng lâu,mà mau thì chắng phải.Tự nhiên ko biết ký do gì rùi xù nhau,chẳng 1 ai biết lý do tại sao.Đến bây giờ vẫn thế,2 người gặp nhau mà như ko hề quen bít.Thật khó hiểu wá!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  10. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cô độc là triệu chứng thất tình thì mình tham gia
    Kẻ ném vinh quang đẫm máu dưới chân nàng
    Là ta-kẻ mang linh hồn lửa
    Crimson-đỏ thắm

Chia sẻ trang này