1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thành lập hội "thất tình"

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xacchetloangiangho, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ đương thuần là như thế đâu anh VDK@ nếu như thế thì bé chẳng luyến tiết làm chi cho mệt......nhưng chính người ấy là người đã giúp đỡ bé rất nhiều trong kì thi vừa qua.......Nhưng chính vì lúc ấy đang thi và ko nghĩ gì cả cho đến lúc trở về thì ra bé đã biết mình ko thể quên.............?!
    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  2. Bot_bien

    Bot_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thất tình à ? hì !Nếu ai đã từng thất tình thì mới biết được tất cả Hương vị của tình yêu . Những ở tuổi chúng ta thì cảm giác ấy cũng qua mau thôi , còn nhiều điều hay ở phía trước lắm , chúc các thành viên trong CLB thất tình sẽ nhanh chóng ly khai khỏi CLB , để tên nào lập ra cái CLB này cô đơn một mình cho vui

    Nothing gonna change my love for you
  3. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ở trong hội thất tình chả bao giờ sợ cô đơn , cứ có 2 đứa yêu nhau thì cũng lòi ra ít nhất một đứa nào đó thất tình
    tại sao lại phải yêu một đứa con gái nào đó để rồi nhận lấy ưu phiền??không yêu có được không( đâu có chết đâu)??
    có ai trả lời giùm tui không

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    không biết ngày xưa, trời đã tạo ra Adam và Eva để làm gì, bây giờ lại bắt yêu nhau có phải khở không nào, cứ như con lươn, lưỡng tính có phải là hay hơn không nhỉ.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  5. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: Vo_danh_khach
    Tiêu đề: thành lập hội "thất tình"
    Ngày gửi: 20:12,26/09/2003
    Nội dung:
    không biết ngày xưa, trời đã tạo ra Adam và Eva để làm gì, bây giờ lại bắt yêu nhau có phải khở không nào, cứ như con lươn, lưỡng tính có phải là hay hơn không nhỉ.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    HI` the ko iu cung kho~ vay hi`
    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cái này tui copy duoc tren bõ DaNang, mang cho mio nguoi doc nhé, ý nghĩa lắm đấy.
    Anh có biết rằng mình là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em từ chối nên ta thành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi ?
    Em chỉ mong còn lại được chút gì
    Của hai tiếng "bạn bè" thương mến ấy
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
    Nên không dám tin những lời anh là thật
    Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi ?
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã,
    Đừng coi em như một kẻ xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh ?
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  7. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mình làm tuyển tập thơ thất tình đi
    tui xin góp một bài, bài này tui có đăng trên box Huế rồi
    " Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tự thiến làm công công
    Chẳng thèm gái gú chi nửahết
    Sống với bê đê nó thật lòng"

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

Chia sẻ trang này