1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập Hội Xô cô la

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 08/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Hội Xô cô la

    Thưa quý vị và các Bạn.

    Ngày Valentine sắp tới gần. Cứ nghĩ đến cảnh người ta chén xô cô la mà ruột đau như cắt, nước mắt ... Mà thôi não nề quá.

    Thực ra thì trước đây, tớ chả khoái xô cô la lắm. Tuy nhiên, mấy hôm trước tớ được chén xô cô la đắng. Ngon lạ! Ngọt ngào lạ!

    Thế nên, được sự ủng hộ của vài đồng đội, tớ đánh liều đề nghị thành lập hội xô cô la của 7X.

    1- Mỗi năm hoạt động một lần, nhằm vào ngày 14/02.

    2- Mục đích chủ yếu:
    2.1- Cho tâm hồn những người chưa yêu, đã từng yêu được thanh thản tưởng rằng mình đang yêu.
    2.2- Cho những người đang yêu tưởng rằng yêu là đau khổ.

    3- Hoạt động cụ thể trong năm nay: Tổ chức bữa ăn xô cô la tập thể vào hồi 20h00 tại Sân Vạn Phúc. Vầng, thưa quý vị một ngày dành cho xô cô la. Một trận thắng trong tầm tay của 7X FC cũng là một lí do để ta cắn miếng xô cô la. Một quả xua bóng của PhuongMap hay Country_Pumkin cũng đáng để ta tự thưởng một miếng sô cô la.

    Các Bác giai, bác gái 7X sẽ cắn miếng xô cô la để bày tỏ tình củm chân thành, niềm thương nhớ bấy lâu tới các Bác nữ, bác giai 7X. (Chú ý: cắn miếng nào phải nhai luôn miếng đó!)

    4-Điều kiện tham gia: Mỗi Bác cầm một phong xô cô la đem bỏ vào một cái túi rồi bốc ngẫu nhiên. 1 túi cho nam và một túi cho nữ. Ai tầu ngầm, mua thêm 1 phong khác.

    5-Ngay từ hôm nay, đề nghị các Bác chuẩn bị xô cô la, tinh thần, sức lực để đá bóng và chén xô cô la.

    Kính báo


    L'homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 08/02/2003
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có tàu ngầm rồi vẫn phải đóng góp súc cù là à....he he ...okie
    Only You....
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ui thế ai làm hụi trưởng cái hụi này ạ?>Hay chúng ta lại tiép tục bình chọn bằng cách truyền thống ai ăn nhanh ăn nhiều thì làm hụi trưởng ạ??Oa,thế thì em trúng cử roài
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    8X có được tham gia chầu này không mí anh mí chị ui???oài...nhìn lại thì em chẳng thấy ai là mí chị cả,,,toàn anh cả,,,,hic....hoá ra mí chị 7X đào hoa ghê....mà cái sân Vạn Phúc ở đâu vậy nhỉ???em cũng muốn cắn miếng chocolate quá,,,
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Cô em gungcayvn đòi làm hụi trưởng à.
    Lục lại trí nhớ đê.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hơ , em chào mọi người , vui thế này mà bac coldman có nhã ý muốn trả nợ cho em ... chắc phải có mặt vui cùng mọi người mất , không biết mình có vô duyên không nhỉ , bác nào có thể mời em một tiếng được không ạ?( cho em đỡ ngượng_hì)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh thành viên của HPC ,bạn mà dẫn thêm mấy bạn HPC nữa thì tốt quá!
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Socola ấy ạ? Đúng sở trường của em rồi. Ai hụi trưởng thì cho em làm phó nhá hì hì
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha
    Cô em gungcayvn đòi làm hụi trưởng à.
    Lục lại trí nhớ đê.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!

    [/quote]
    cần quái gì phải lục ạ,chuyện đó lại vừa xảy ra rùi đấy thui,mà có thêm những hai người cùng chứng kiến nhá hi hi hi.....mà em đã nói rùi,ăn uống thì cũng phải có nghệ thuạt mới mong lôi kéo được những "tín_đồ_tội_lỗi" khá chứ,ai như anh,dùng đúng từ mà hôm nay đã nói là......cứ cắm đầu cắm cổ ăn,ăn láy được mà không cần biết nó ngon hay dở,thế thì nói gì đến chuyện thưởng thức nữa cơ chứ???????

Chia sẻ trang này