1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

    Tớ chỉ có 1 mong muốn duy nhất đó là làm cho 7X thật vui vẻ và có nhiều chuyên mục hay hơn. Dạo này 7X chán quá, Chả có zì cả, khách khứa vắng teo, chứ còn sao nữa, chủ nhà chả có ai. Rất mong mọi người ai yêu thơ thì góp vào đây bài thơ mình thích. Để cho 7X sau những giờ làm việc mệt mỏi có những giây phút thư thái và đẹp. !


    Sau đây tớ cố gắng post lên 1 bài

    Vòng hoa dâng bác


    Văn Lê


    Không thể tìm ra hoa nơi điểm chốt khô này
    Để kết lại một vòng viếng Bác
    Đại đội con nhận danh hiệu Anh hùng
    Bộ đội đứng thành vòng tròn mấy lớp
    Đội hình hóa một vòng hoa.


    hehe bác Hồ phải là đầu tiên, dẫu nó có hay hay không!
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé, lục lọi sách văn của mẹ tôi tìm thấy 1 tuyển tập Xuân Diệu mà trong đó ở ngay kế trang đầu có 1 bài thơ hay. Tôi rất thích. Chép ra đây tặng các bạn
    Hoa ngọc trâm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh tặng em hoa ngọc trâm
    Hoa như ánh sáng ngọc như mầm
    Như cài trên tóc hoa trâm ngọc
    Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.
    Lá biếc đơn sơ, cánh nuột nà,
    Rung rinh trên tóc một cành hoa.
    Một cành chụm nở hoa hai đoá
    Ôi cái đêm đầu hợp giữa ta.
    Hoa giúp cho anh tỏ mối tình
    Vì ta hoa đã nở năm cành...
    Dịu dàng canh một trăng soi bóng
    Tha thiết canh năm nguyệt trở mình.
    Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm
    Những khi hoa vắng vẫn mong thầm
    Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết
    Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm.
    4-6-1962
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    iem chả biết làm thơ, hồi còn bé ghét học văn lắm
    Có mỗi một bài tủ, thuộc mỗi 1 bài thơ mà, nhưng chẳng biết tác giả là ai, post lên đây, ai là tác giả thì đăng ký bản quyền nha, ko có đứa nào tranh mất lại đổ tại...
    Thơ cho cuộc đời <----- Tên bài thơ (Không chắc lắm có đúng ko)
    Nội dung bài thơ như sau ạ:
    Có khi nào em lắng tai nghe
    Tiếng đất trời kể về cuộc sống
    Lời thì thầm về thiên nhiên biến động
    Lời thở than những vất vả cuộc đời
    Một chiếc lá vàng rơi
    Mang trong mình giọt cuối cùng nhựa sống
    Vẫn tung mình giữa miên man là gió
    Vui vẻ hát ca trước khi về với cội nguồn
    Giọt mưa thu tháng tám rơi tuôn
    Yếu đuối, nhỏ nhoi nhưng không bao giờ thấy mình đơn lẻ
    Vẫn khát khao hiến dâng dù lặng lẽ
    Ươm mình vào sức sống một mầm non
    Cây hoa sữa già nơi góc vắng cô đơn
    Vẫn vắt kiệt mình cho những chùm hoa mùa cuối
    Cánh hoa sắp tàn còn tần ngần tiếc nuối
    Dâng cố cho đời chút nồng nàn vào thinh không
    Thấy không em trời đất sắp vào đông
    Nhưng cuộc sống vẫn mãi hoài trôi chảy
    Từ hôm qua, hôm nay và cả sau này mãi mãi
    Hãy sống đến cạn mình cho vẹn một tình yêu!
    Hay không? Chúc cả nhà vui vẻ
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thơ à !
    E làm một bài với ạ !
    GỞI ANH ...
    Thu nguyệt
    Em ngồi hóa đá thành thơ
    Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu ...
    Em ngồi hóa đá thành chiều
    Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa...
    Em ngồi hóa đá thành mưa
    Trả anh cái phút anh đưa qua cầu ...
    Xa nào anh có hay đâu
    Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em
  5. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì thơ thẩn,thơ bù lù
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    khép nửa cuộc tình!
    em giúp anh khép cánh cửa lại
    khép giùm anh nỗi nhớ khôn nguôi
    đừng quay lại em đừng quay lại
    buồn sẽ gieo anh khổ một đời
    em giúp anh hỏi mượn mùa thu
    để anh nhuốm màu tình vào lá
    mượn giúp anh một góc tâm tư
    anh vẽ em bên đường rẽ ngã
    em giúp anh tìm ngày xưa cũ
    hôn mê nằm trong ký ức em
    ngày tình anh một lần trú ngụ
    giờ cheo leo khoảng trống im lìm
    em giúp anh khép cánh cửa lại
    nhưng chớ đừng khép lại ngày xưa
    là dấu ấn cuộc tình ngang trái
    một nỗi lòng chưa qua buổi tiễn đưa!
    nguyễn đông pha
    nỗi nhớ dịu êm
    chiều không em, chiều gầy guộc im
    phố đìu hiu bóng ngã ưu phiền
    những vết chân thời gian vương bụi
    gieo xuống đời nỗi nhớ triền miên
    chiều không em thương cảm bờ vai
    một thời em mượn gởi ưu hoài
    em là bóng thời gian cổ tích
    để si tình đeo nợ trần ai
    chiều không em tê điếng bờ môi
    lời vàng son đã bạc với đời
    anh như bóng thuyền tìm bến đổ
    bến lưu đày thêm một lần thôi
    chiều không em căn gác chơ vơ
    gió đầu thu sao khéo hỡm hờ
    chiếc lá buồn vàng rơi mộng cũ
    tìm chổ nằm, chết giữa vườn thơ
    chiều không em như bỗng dài thêm
    dài nhớ thương, dài lắm muộn phiền
    anh quay về giữa trời hương cũ
    vuốt êm đềm nỗi nhớ dịu êm ...!
    nguyễn đông pha
    Cơn Mưa Trong Đời
    Có một lần em ghé phố đời anh
    để quên những cơn mưa
    giờ vẫn còn day dứt
    như ân tình chảy xuôi về tiềm thức
    cuốn vào đời sướt mướt mấy vần thơ
    Và một lần anh hiểu nghĩa bơ vơ
    trong tự điển đời anh
    em mở tung một sớm
    tình chấm hết khi tình vừa mới chớm
    nỗi muộn phiền bám víu mãi muôn sau
    Chưa một lần chúng mình hiểu được nhau
    nên ân ái bây giờ ... là cổ tích
    tháng năm dài anh đắp bằng tĩnh mịch
    bằng bóng hình: Hư Ảo Mong Manh
    Như một lần em ghé phố đời anh...!
    nguyễn đông pha
    sau lưng tình buồn
    khi chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi
    em cũng thế, sẽ về theo hướng gió
    phía em về chắc đường giăng mưa nhỏ
    cơn mưa chiều thút thít phía đời anh
    buổi chiều gầy-còm-ốm-yếu-mỏng-manh
    gầy như dáng em chìm sau con dốc
    giọt nắng cuối ngày bồi hồi trên tóc
    anh thổi nỗi buồn nương bờ gió heo may
    sau lưng tình buồn là chiếc bóng phôi phai
    còn lại cuối đời tiếng người than thở
    anh không biết nơi nào là tận cùng nỗi nhớ
    nỗi nhớ đa tình lặng lẽ bến bờ em
    anh xin một ngày với một khoảng bình yên
    để được nghe từng bước chân em động
    để được nghe lòng thì thầm con sóng
    và hiểu nỗi buồn của chiếc lá đầu thu!
    nguyễn đông pha
    cho ta thêm lần cuối
    hãy cho ta nhớ thêm lần cuối
    một lần ... một lần nữa cuối thôi
    mai ngoảnh lại cuộc tình vô tội
    nơi lãng quên thấp thoáng một người
    hãy cho ta bạc thêm chút khổ
    trên ngọn tóc buồn buổi sớm mai
    hãy cho ta dài men hơi thở
    lần nữa thôi giữa cuộc tình này
    hãy cho ta buồn thêm một thoáng
    một thoáng cay nồng giữa đời nhau
    là đong lại cuộc tình vơi nửa
    dẫu phôi pha từ buổi ban đầu
    hãy cho ta đôi giờ xưa cũ
    một mai kia tóc bạc da mồi
    khi ký ức quay về lụ khụ
    mỉm môi cười tiễn một cuộc chơi!
    nguyễn đông pha

  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mừ nhiều thơ thế.
    thơ thơ thẩn thẩn
    Hết thơ để post rùi
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Điều huyền bí
    Em muốn sống với những lời nói thật
    Bởi hết yêu người ta dễ nuốt lời
    Em muốn yêu mà không hề nóng vội
    Kỷ niệm nhiều ta sẽ hiểu nhau hơn !

    Nếu tất cả chỉ để rồi lãng quên
    Thì tình yêu đâu quan trọng thật - dối
    Và người ta đâu dễ gì từ chối
    Nhận lời rồi cũng chỉ để...vu vơ.

    Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ
    Thì tình yêu là canh giờ thứ nhất
    Nói lời yêu sau buổi đầu gặp mặt
    Phút xao lòng là lúc giấc mơ tan.

    Em mong rằng anh chẳng biết dối gian
    Dù vẫn tin vào những lời anh nói
    Lẽ nào em lại đang tâm từ chối
    Một tình yêu sau thời khắc ban đầu?!

    Và tình yêu - không ai hiểu hết đâu
    Có những thứ vượt ra ngoài chân lý
    Bởi tình yêu mang những điều huyền bí
    Chỉ yêu rồi ta mới hiểu được thôi !
    thisicuatinhyeu

Chia sẻ trang này